Trong đêm của “Vịt con”, “Hoàng tử” lên tiếng

17/01/2012 14:28 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH)- Không một khán giả truyền hình nào nhìn thấy Barbara trên sân, dù người đẹp tóc vàng đã dâng trái tim cho Pato ấy vẫn có mặt trên khán đài danh dự. Đơn giản là bởi anh chàng người yêu của nàng đêm derby đã hầu như không tồn tại.

Các cameraman, vốn đã chĩa máy quay về phía Barbara, mỏi mắt chờ đợi một cách vô ích bàn thắng của chàng và sau đó là màn ăn mừng giơ tay hình trái tim về phía nàng, đã thất nghiệp. Tội nghiệp Pato, vẫn chỉ là “Vịt con” như biệt danh của anh, trong những ngày qua đã xuất hiện trên bìa báo nhiều hơn là trong trận đấu mà người ta mong chờ anh sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt sau khi thề sống thề chết là anh sẽ không rời Milan để đến PSG. Ở đấy, Ancelotti giang rộng vòng tay chờ đợi anh, trong khi đang cùng Leonardo tạo ra một đế chế Milan version 2 (cả Maldini cũng đã sang Paris để kiếm tìm việc làm…). Một cú sút chệch cột dọc ở đầu trận khi có chút khoảng trống, một đường chuyền sang để Van Bommel sút trúng xà. Tất cả trong hiệp 1. Sau đó không còn gì nữa. San Siro bây giờ khác với San Siro mà anh đã tàn phá Inter trong trận derby Milan thắng 3-0 cách đây 8 tháng. San Siro đêm chủ nhật cũng không giống sân “Tổ chim” ở Bắc Kinh mà anh đã hạ Inter ở Siêu Cúp Italia hồi tháng 8/2011. Các tifosi tự hỏi, anh bảo anh ở lại Milan, nhưng đấy là Milan nào, Milanello (sân tập của đội) hay Arcore (nhà riêng của Berlusconi)?



Milito, thùng rác vàng hóa vàng mười- Ảnh Getty

Trong đêm của Pato, có một người đã bừng sáng trong cú sút duy nhất mà anh có được. Tình huống dẫn đến bàn thắng của “Hoàng tử” Milito giống như một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Muccino. Một người gần 40 tuổi (Zanetti) giúp đỡ một người hơn 30 tuổi (Milito) tìm lại niềm vui sống, một phần nhờ sai lầm của một thanh niên hơn 20 tuổi (Abate), người đã từng mắc lỗi tương tự với chính Milito ở góc sút không khác là bao trong trận derby mà Inter Mourinho đánh bại Milan 2-0 hồi tháng 1/2010. Kinh nghiệm và bản năng thức tỉnh của một chân sút đã luôn tìm thấy ở Milan nguồn sống (5 bàn vào lưới Abbiati và Dida trong 3 năm qua) đã chiến thắng tuổi trẻ lầm lạc và thiếu sinh khí của Pato.

Có thể viết gì cho điều này: bác Milito nhận bóng từ ông nội Zanetti và trừng phạt những bạn học của cháu bé Pato? Hoàn toàn được, và giờ vang lên những lời ca ngợi một chân sút đã nhận ra mình sau khi được nhận giải “Thùng rác vàng” cho cầu thủ gây thất vọng nhất trong năm 2011. Hành trình tìm thấy mặt ấy bắt đầu 4 ngày trước Giáng sinh, bằng bàn thắng rất đẹp vào lưới Lecce, để rồi tất cả ồ lên, rằng, “Milito đã ghi bàn thắng đúng theo kiểu Milito”. Họ lại phải nói điều đó vào ngày lễ Chúa hiển, khi Hoàng tử ghi 2 bàn và có một đường chuyền thành bàn trong trận đại thắng Parma 5-0. Và bây giờ, bàn hạ gục Milan.

Inter vẫn giữ vị trí thượng phong trong việc giành được chữ kí với Tevez. Nhưng giờ đây, khi Milito đã trở lại, ai còn cần đến Tevez…

A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm