Tập huấn mùa đông: Inter “du hí” Trung Đông

26/12/2009 15:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Do ảnh hưởng của World Cup 2010 nên kỳ nghỉ Giáng sinh mùa này ở Serie A không dài như mọi năm, khiến hầu hết các đội bóng đều chỉ chọn tập huấn tại nhà hoặc gần nhà. Chỉ có Inter vẫn tiếp tục “chơi sang” với một chuyến tập huấn ngắn ngày ở Abu Dhabi – thành phố giàu sang bậc nhất của UAE.

Theo kế hoạch, các cầu thủ Inter sẽ tập trung trở lại vào ngày 28/12 và điểm hẹn ở ngay tại sân bay Malpensa, nơi họ sẽ bay thẳng tới “thiên đường” Abu Dhabi. Ở xứ bạc vàng đó, Inter sẽ lập một trại tập “dã chiến” trong 5 ngày. Ngày 2/1/2010, thầy trò HLV Mourinho sẽ bay tới Riyadh (Arab Saudi) để đá giao hữu với một đội bóng địa phương trước khi lên đường trở về Italia để chuẩn bị cho trận gặp Chievo sau đó 4 ngày. Các năm trước, Inter cũng thường xuyên chọn những bãi biển ở Trung Đông để sưởi ấm những ngày mùa đông của mình.

Inter tập huấn tận Trung Đông xa xôi 

Milan, một “khách quen” khác của xứ dầu mỏ mỗi dịp nghỉ đông năm nay đã chọn cách ở lại “sân nhà” Milanello để tập huấn, có lẽ họ không muốn mất quá nhiều sức vào việc di chuyển, khi mà tháng 1/2010 là một tháng vô cùng khó khăn của thầy trò HLV Leonardo. Milan sẽ phải chơi bóng với nhịp độ 3 ngày/trận liên tục từ ngày 6/1 đến 31/1, ở cả Serie A và Cúp Italia, cùng với trận đá bù vòng 17 vốn bị hoãn do lạnh giá. Các đối thủ của Milan trong chuỗi trận gian nan đó phần lớn là “hàng khủng” như Genoa, Juventus, Inter và Fiorentina (đá bù). Tuy nhiên, nếu như tình hình thời tiết xấu hơn trong những ngày tới, Milan có thể sẽ bay đến quần đảo Balearic của Tây Ban Nha để hạ trại.

Juventus cũng sẽ bay tới Trung Đông đợt này, nhưng chỉ là để đá giao hữu một trận với đội bóng Al-Ittihad Jeddah của Arab Saudi vào ngày 30/12. Họ sẽ tập trung ở trại tập Vinovo từ ngày 28/12 và sau khi trở lại từ trận giao hữu, thầy trò HLV Ciro Ferrara sẽ bắt tay ngay vào một kỳ tập huấn 5 ngày được kỳ vọng là sẽ vô cùng nặng. Đơn giản vì Juventus đang phải nỗ lực hết sức để tìm đường thoát khỏi khủng hoảng và HLV Ferrara sẽ chỉ còn đúng hai trận nữa để cứu chiếc ghế của mình, trong khi hai đối thủ sắp tới của Juve đều rất mạnh: Parma và Milan.

Ngoài Inter thì Parma cũng chọn địa điểm tập huấn ở nước ngoài, với đích đến là đảo quốc Malta nằm chính giữa biển Địa Trung Hải. Họ sẽ trú quân tại đây từ ngày 28/12 đến 4/1/2010, trong đó có tham gia một giải đấu giao hữu mini với hai đội bóng địa phương là Hibernians và Valletta. Parma đang rất quyết tâm tận dụng khoảng thời gian khó khăn của Juventus để giành một thắng lợi khi được đón tiếp “Bà đầm” trên sân nhà hôm 6/1, tại vòng 18 Serie A.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm