Inter-Juventus: Khi lịch sử gọi tên

22/11/2008 12:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Sau những năm tháng đau đớn, tổn thương, xấu hổ, sau Serie B và sự trở lại mãnh liệt ở mùa bóng trước, Juve đang quay lại là mình trong vóc dáng của một người khổng lồ.
 
Trước trận derby Italia được chờ đợi như một cuộc lật đổ của họ với các nhà ĐKVĐ Italia, Juve ném ra con bài có tên “lịch sử vì tương lai” như một cú hích lớn lao mang ý nghĩa truyền thông nhằm tái xác lập tên tuổi của đội bóng ở vị trí số 1 nước Ý, và khích lệ tinh thần toàn đội.
 
Khi Lapo Elkann bước ra sân khấu lớn của khán phòng mang tên ông ngoại mình Giovanni Agnelli của nhà hát Lingotto ở Torino đêm thứ năm 20/11, anh mang theo trong tay mình một quả bóng da mà cùng với nó, Juventus đã chinh phục được một Scudetto đẹp đẽ ở mùa bóng 1949/50. Ông chủ trẻ của IFIL (công ty tài chính của FIAT có nhiệm vụ quản lí Juventus) cùng với một huyền thoại của Juventus, Gimpiero Boniperti, người hùng của Scudetto ngày ấy, đã trao quả bóng cho Del Piero, đội trưởng hiện tại của Juve.
 
Del Piero có tỏa sáng trong trận derby đêm nay?
 
Một hành động đầy ý nghĩa: lịch sử truyền cảm hứng cho hiện tại và tương lai của Juve. Alex có nhiệm vụ tiếp tục làm cho hình ảnh của Juve tươi sáng mãi, luôn là số 1, như nó phải vậy. Nghi lễ đơn giản, nhưng hoành tráng và diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm ở nhà hát Lingotto, nơi trước kia từng là một công xưởng khổng lồ của tập đoàn FIAT, đã cho ra đời hàng triệu chiếc xe hơi là biểu tượng cho sự hồi sinh của nền công nghiệp nước Ý sau Thế chiến II. Del Piero, lịch sử đang gọi tên anh cho cho ước vọng đưa Juve hiện tại xứng đáng với những vinh quang của quá khứ xa xăm.
 
FIAT bây giờ đang chìm trong khó khăn như nhiều hãng sản xuất xe hơi lớn khác trên toàn cầu, nhưng những tham vọng chinh phục của nó chưa bao giờ mất đi. Lapo Elkann mới ngoài 30 và là biểu tượng của một FIAT trẻ trung trong thời kì mới. Juventus hồi sinh sau Serie B cũng là một hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng cho sự hồi sinh của FIAT. Mà Serie B ấy là hệ quả của vụ Calciopoli, xảy ra sau khi 2 ông của anh, Giovanni và Umberto Agnelli, qua đời.
 

 
Cho đến giờ, nhiều tifosi Juventus vẫn tin rằng, chính Lapo và Montezemolo, lúc ấy là chủ tịch điều hành FIAT, đã biết sẽ xảy ra vụ scandal ấy, nhưng không hề tìm cách ngăn chặn nó mà vẫn để nó bùng nổ với mục đích tạo ra một cuộc cải tổ lớn lao chưa từng có trong nội bộ Juve lẫn FIAT. 2 năm đã qua kể từ ngày đó, Juventus đã trở lại và thách thức tất cả, trên mọi khía cạnh, với tham vọng chinh phục vị trí số 1 nước Ý đã từng thuộc về họ. Trên sân cỏ, vị trí số 1 chưa có, nhưng trong cạnh tranh về thương mại, không tập đoàn nào ở Italia có sức mạnh lớn lao như FIAT, với tổng doanh thu gấp 5 lần tổng thu nhập của tập đoàn Mediaset của Berlusconi và Saras của nhà Moratti.
 
Lễ trao quả bóng diễn ra trong buổi giới thiệu dự án SVĐ mới của Juve, SVĐ đầu tiên ở nước Ý là tài sản của một CLB, một sân bóng đẹp, hiện đại, đầy ánh sáng và là nhà mới của Juve trên nền của SVĐ cũ mang tên Communale. Sân bóng ấy đã từng là nhà của Juve từ mùa bóng 1934/35 đến trước năm 1990, khi họ chuyển đến Delle Alpi. Communale đã chứng kiến 15 Scudetto, một nửa số chức VĐ Serie A trong lịch sử Juventus, với danh hiệu cuối cùng đạt được vào năm 1986. Buổi giới thiệu lẽ ra đã phải được tổ chức tối 27/10, nhưng được hoãn lại khi Juve đang khủng hoảng, để rời đến lúc này không phải vô cớ: IFIL và Lapo Elkann chọn thời điểm trước trận derby Italia để công bố cho cả thế giới kế hoạch giàu tham vọng của mình nhằm tái xác lập vai trò to lớn của Juve trong đời sống calcio.
 
Nếu những ông chủ đã chấp nhận xảy ra một scandal để làm lại tất cả, nếu một tập đoàn công nghiệp lớn tự bỏ ra hơn 100 triệu euro để xây cho mình một SVĐ mới (lên kế hoạch xây SVĐ mới đang là mốt ở Italia, nhưng tất cả vẫn chỉ là các “SVĐ giấy”, trừ sân của Juve), thì họ đã sẵn sàng chiến đấu cho vị trí số 1 của calcio. Cuộc chinh phục vị trí ấy sẽ được bắt đầu từ cuộc chiến chống Inter đêm nay. Trước khi buổi lễ kết thúc, Lapo Elkann tuyên bố như những người nhà Agnelli vẫn lên tiếng trước các trận derby Italia: “Tại Meazza, Juve sẽ thắng. Đấy là điều chắc chắn”. Anh kết luận: “Đầu tiên là Inter, sau đến là Scudetto”.

Juventus đối đầu Inter. Torino tuyên chiến Milano. Thành phố của công nghiệp và ôtô thách thức thành phố của tài chính, thời trang và ăn chơi. Juventus muốn trở lại vị trí số 1 thì trước hết phải hạ bệ được đội đang là số 1 nước Ý, Inter!

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm