Espanyol có thể là bến đỗ bất ngờ cho Inzaghi

28/12/2011 11:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Có một thực tế rằng Espanyol đang gấp rút để tăng cường thêm một tiền đạo trong kì chuyển nhượng mùa Đông này. Tuy nhiên, để chiêu mộ một chân sút đẳng cấp ở giai đoạn chỉ được coi là bổ sung này là không dễ, nhất là với nguồn lực tài chính eo hẹp của đội bóng. Chính vì thế, để tìm thêm một chân sút nữa, BLĐ của Espanyol sẽ cần phải cân nhắc mọi phương án và đặc biệt ưu tiên đến các trường hợp đi mượn hoặc nếu “free” được là tốt nhất.

Trong bối cảnh ấy, trường hợp của Inzaghi đáng được nhắc tới. Tiền đạo 38 tuổi này đã hơn một lần đánh tiếng đòi rời Milan. Lý do thì ai cũng biết rồi. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” như của anh, việc được ra sân chơi bóng ngày nào là hay ngày đó. Nhưng Milan đang nuôi tham vọng vô địch, họ cũng chưa thiếu chân sút để phải mạo hiểm với Inzaghi, một người đã nhiều tuổi và luôn bị ám ảnh vì chấn thương. Những ngày qua, Pippo đã chấp nhận xuống chơi với đội trẻ, một hành động để chứng minh mình vẫn có đủ thể lực để ra sân đồng thời là một tiền đề để tạo niềm tin cho những đội bóng đang tính đến kế hoạch giải thoát anh khỏi San Siro.


Espanyol đánh tiếng mua Inzaghi - Ảnh Getty

38 tuổi, nhưng Inzaghi vẫn “đắt khách”. Dù không còn đỉnh cao phong độ, nhưng cái duyên với những bàn thắng cùng một phong cách ghi bàn không lẫn vào đâu được giúp Pippo tạo được niềm tin từ các đội bóng. Ở Italia, Cagliari, Parma, Genoa, Lazio hay Napoli đều muốn có anh. Từ nước Pháp, Marseille cũng không giấu ý định chiêu mộ cựu tiền đạo của Juventus. Và ở Tây Ban Nha, đến lượt Espanyol vào cuộc. Thậm chí, theo một nguồn tin từ tờ Sport thì Inzaghi dường như đã chấm đội bóng xứ Catalunya khi người đại diện của lão tướng này đã chủ động có những động thái liên hệ. Nếu đây là sự thật thì đã đến lúc Espanyol cần phải nghiêm túc hơn ở thương vụ này.

Thứ nhất, sự phập phù về mặt phong độ ở nửa đầu mùa giải đã chỉ rõ Espanyol đang thiếu một “sát thủ” có khả năng đánh hơi các bàn thắng. Nếu Inzaghi ra sân thường xuyên, cảm giác ghi bàn của anh sẽ trở lại. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong màu áo Milan mùa trước và anh sẽ có thể lấp chỗ trống mà hàng công của Espanyol đang thiếu. Thứ hai, dù vẫn còn thời hạn hợp đồng 6 tháng nữa với Milan nhưng nếu Inzaghi tìm được bến đỗ mới, đội chủ sân San Siro sẽ chấp nhận để anh ra đi tự do trước thời hạn. Vấn đề của Espanyol là mức lương. Chắc chắn, Inzaghi sẽ không thể đòi hỏi số tiền như anh đang nhận được ở Milan. Một con số vừa phải sẽ đủ để thỏa mãn lão tướng 38 tuổi, nhất là ở thời điểm này, anh cần nhất là được ra sân chứ không phải là vì tiền (nếu vì tiền, Inzaghi đã chấp nhận ở lại Milan để dưỡng già”).

Thương vụ diễn ra hay không sẽ phụ thuộc vào Espanyol. Hiện tại, mục tiêu chuyển nhượng số 1 của họ vẫn là chân sút người Morroco El Hamdaoui. Nhưng nếu như kế hoạch không thành công, các giám đốc của Espanyol có thể sẽ xoay sang Inzaghi bởi như trên đã nói, họ đang rất cần một “số 9”.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm