Lượt trận cuối cùng bảng A: Ký ức của Du Wei

16/01/2011 09:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - 4 năm trước, trung vệ Du Wei cùng các đồng đội gục ngã trước Uzbekistan 0-3 ở vòng bảng Asian Cup 2007. 4 năm sau, cũng trước đối thủ này, Trung Quốc có lẽ sẽ phải tạm biệt với VCK năm nay, và Du Wei cùng các đồng đội sẽ phải quay về với chiến dịch dài hơi của họ (VCK World Cup 2014), hơn là gắng sức tìm lại vị thế của họ ở châu Á ngay lúc này.

Thật không may cho đội tuyển Trung Quốc là đối thủ của họ – ĐT Uzbekistan, dù đã giành 6 điểm tuyệt đối qua 2 trận đầu, vẫn có thể bị loại (xem box), và họ sẽ bước vào trận đấu cuối cùng với quyết tâm nhất định. Lối chơi hiện đại của ĐT Uzbekistan bộc lộ sự chênh lệch rõ rệt với cách người Trung Quốc chơi bóng, qua “hệ quy chiếu” Qatar.

4 năm trước, Du Wei và Trung Quốc gục ngã 0-3 trước Uzbekistan. Còn lần này? - Ảnh Getty

Nếu như chủ nhà Asian Cup 2011 thể hiện như một đội tuyển không biết đá bóng trước khả năng tổ chức và những miếng đánh bài bản của Uzbekistan (Qatar thua 0-2), thì họ lại dễ dàng bộc lộ sự ngẫu hứng khi chạm trán ĐT Trung Quốc (qua 2 bàn thắng) và một lối chơi rất có lửa (Qatar thắng 2-0). Trong trận thắng Kuwait ở lượt mở màn, Trung Quốc cũng chơi bóng với đấu pháp không rõ ràng: Họ chỉ áp đặt được thể trận rồi ghi bàn khi đối phương đã mất người.

Đội trưởng Du Wei có lẽ là người nung nấu ý muốn trả đũa ĐT Uzbekistan nhất, không chỉ vì anh cùng các đồng đội từng thảm bại đến 0-3 ở Asian Cup cách đây 4 năm, mà còn chiếc băng đội trưởng trên cánh tay. Du Wei, 28 tuổi, trở thành thủ lĩnh của một thế hệ có độ tuổi trung bình 24, trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc: “Quá khứ chỉ là quá khứ. Bây giờ, Trung Quốc là một đội tuyển hoàn toàn khác. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Qu Bo và tôi là những người anh cả trong đội tuyển, có trách nhiệm dẫn dắt những người còn lại. Chúng tôi già dặn hơn, và từng chơi ở World Cup”.

“Thế hệ hiện tại có rất nhiều điểm tương đồng với thế hệ dự World Cup 8 năm trước” – Du Wei nhận xét. Khi ấy, anh mới 20 tuổi, và cũng như lứa cầu thủ mà Trung Quốc đem đến Asian Cup lần này, anh thiếu tất cả, từ năng lực đến kinh nghiệm quốc tế. Bây giờ, có lẽ hơn ai hết, Du Wei hiểu người Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những gì, sau khi nhất quyết từ bỏ một loạt những cầu thủ trên 30 tuổi từng dự World Cup 8 năm trước, như Sun Jihai (33 tuổi), Li Weifeng (32)…

Những gì đã diễn ra qua 2 trận đầu tiên của Trung Quốc ở Asian Cup 2011 cho thấy thứ bóng đá hỗn loạn mà họ đang chơi khó có thể làm nên chuyện ngay lúc này. Nhưng đây là đội bóng mà người Trung Quốc xây dựng cho tương lai dài hạn. Chỉ tiếc, trong tương lai ấy, có lẽ không thể có  Du Wei…

 
Ban Cầm
 

Dự đoán cùng Guus Hiddink

Qatar – Kuwait 2-1

Trung Quốc – Uzbekistan 0-2

Uzbekistan thắng 2 trận, vẫn có thể bị loại

Cục diện bảng A đang trở nên hết sức phức tạp: Đội đầu bảng Uzbekistan vẫn có thể bị loại, dù đã giành 6 điểm tuyệt đối qua 2 trận đầu tiên. Nếu họ gục ngã trước Trung Quốc, và Qatar đánh bại Kuwait (khả năng này xảy ra rất lớn), cả 3 đội Uzbekistan, Trung Quốc và Qatar sẽ cùng có 6 điểm. Nhưng vì không thể áp dụng thành tích đối đầu (vì Uzbekistan từng thắng Qatar, và Qatar từng thắng Trung Quốc), nên sẽ áp dụng hiệu số bàn thắng – bại.

Bảng A

1. Uzbekistan (Chơi 2 trận, 6 điểm, BT-BB +3)

2. Qatar (2, 3, BT-BB 0)

3. Trung Quốc (2, 3, BT-BB 0)

4. Kuwait (2, 0, BT-BB -3)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm