Italia bị phế ngôi: Bi kịch không bất ngờ

25/06/2010 14:27 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Sự tàn tạ của một thế hệ già cỗi thể hiện bởi nỗi đau bị bóp nghẹt của người Italia khi cuộc chơi còn chưa đi đến vòng knock -out. Lần đầu tiên kể từ năm 1974, Italia dừng bước ngay ở vòng đấu bảng.

Italia không vượt qua được vòng bảng không phải là một kết cục quá bất ngờ - Ảnh Getty

Thạm hại hơn, đó còn là vị trí bét bảng, xếp sau cả New Zealand, đội bóng "vô danh" thuộc châu Đại Dương. Một kết cục đau đớn mà ngay cả những tifosi bi quan nhất cũng không thể mường tượng ra. Rơi vào một bảng đấu được đánh giá là dễ thở nhất, Italia được đánh giá sẽ có ngôi đầu bảng có thể "dễ như xỏ tay vào túi lấy đồ". Nhưng rốt cuộc đẳng cấp của Azzurri chẳng thể giúp cho họ tạo nên bất cứ một ấn tượng nào. 3 trận đấu, Italia chật vật cầm cự đối thủ trong thế trận bị dẫn trước. 2 điểm vỏn vẹn cùng hiệu số thắng/bại -1 là những gì mà đội quân của Lippi đã có được. Với thành tích nghèo nàn ấy, việc Azzurri gục ngã không thể khiến cho nhiều người bất ngờ.

Trong trận đấu với Slovakia, Italia chỉ là chính họ trong suốt 30 phút cuối trận. Ở thế chân tường khi vùng vẫy để cố thoát khỏi sự cùng quẫn, người ta mới thấy một Italia đúng nghĩa, đúng với đẳng cấp của một nhà vô địch. 2 bàn thắng sau những khoảnh khắc ngẫu hứng, một cú sút bị chặn đứng trên vạch vôi  và một bàn thắng không được công nhận trong một tình huống quá nhạy cảm. Tiếc rằng, quãng thời gian ngắn ngủi ấy không đảo ngược được tình thế khi hàng thủ cứ mắc hết lỗi này đến lỗi khác.

Nhiều tifosi đã chơ đợi Italia đến với World Cup 2010 với một lối chơi đầy máu lửa và quyết tâm như 30 phút cuối họ đã thể hiện trước Slovakia trong trận đấu tại Ellis Park ngày hôm qua. Nhưng như hậu vệ Zambrotta đã nói trước trận đấu:" Italy đâu lạ gì những trận cầu sinh tử. Hoặc chúng tôi đi tiếp, hoặc về nhà. Italia từng nhiều lần rơi vào các tình huống hiểm nghèo như bây giờ và chúng tôi biết phải làm thế nào để đạt kết quả tốt nhất", chỉ đến khi bị dồn vào chân tường, Azzurri mới trở lại là chính mình. Trước đó, gặp Paraguay, New Zealand và 60 phút với Slovakia, đội quân của Lippi vật vờ như những kẻ mộng du khi mang trên mình không gì nhiều hơn ngoài cái bóng ở sân chơi Berlin 4 năm về trước.

Iaquinta, Cannavaro, Buffon, Zambrotta, Gattuso, Pirlo hay De Rossi và thậm chí là cả Lippi, những người hùng của World Cup 2006 vẫn còn đó nhưng so với cách đây 4 năm, họ đã già cỗi, đã thiếu động lực và cạn kiệt về sinh lực lẫn ý tưởng. Thay vì đóng vai trò giải cứu, họ lại trở thành gánh nặng và gieo rắc những thảm họa lên niềm tin của đội bóng áo Thiên thanh. Cả 5 bàn thua của Italia ở vòng bảng đều là lỗi của hàng thủ. 3 trận đấu liên tiếp, trước những hàng công không thực sự mạnh, Italia vẫn để thủng lưới một cách đến khó tin khi Cannavaro, người được coi là thủ lĩnh tinh thần chơi vật vờ không khác gì một "ông lão". Nhưng ngay cả những chàng trai trẻ tuổi như Chiellini, hay Criscito cũng chẳng để hiện được sức bật và độ rướn của mình. Cứ xem cái cách Vittek cho Chiellini "hít khói" trong tình huống băng vào đệm bóng ghi bàn thắng thứ 2 mới thấy trung vệ của Juventus chậm chạp đến mức nào.

Khi trọng tài Howard Webb nổi còi kết thúc 90 phút trận đấu tại Ellis Park, Quagliarella, cầu thủ đã chơi nổi bật nhất trong số các Azzurri đã bật khóc nghẹn ngào. Sau anh, Di Natale, Buffon cũng khóc. Số còn lại cũng đổ gục xuống sân trong khi Lippi cố gắng "lướt" thật nhanh về phía đường hầm sâu hun hút. Chỉ có một Cannavaro bình thản đón nhận thất bại và an ủi đồng đội. Không ít tifosi cũng sẽ khóc khi chứng kiến sự thật nghiệt ngã này. Nhưng liệu có đáng để khóc không khi Italia đã cho thấy họ xứng đáng để nhận kết cục đó?

Một thất bại cũng một lời chia tay cho thế hệ đã già cỗi. Italia cần hướng về phía trước bởi đã đến lúc họ cần phải biết đứng dậy để bước tiếp. Azzurri sẽ được dẫn dắt bởi Cesare Prandelli trẻ trung, đầy phá cách cùng sự táo bạo. Có thể những giọt nước mắt cay đắng hôm nay của Quagliarella sẽ là tiền đề cho một chu kì thành công mới mở ra ở tương lai.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm