03h ngày 7/9, TBN - Liechtenstein: TBN khủng hoảng hàng thủ

06/09/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Sau trận thắng nhọc nhằn 3-2 của Tây Ban Nha trước Chile, đã bắt đầu xuất hiện những ý kiến cho rằng "La Seleccion" đang lâm vào một cuộc khủng hoảng về lực lượng ở hàng thủ. Một số khác "ác miệng" hơn còn nói rằng điều đó là dấu hiệu cho thấy chu kỳ thành công của TBN đã cạn. Del Bosque và các học trò của ông đã phản đối một cách rất quyết liệt những quan điểm này. Nhưng sự thực thì đó rõ ràng là một thực tế không thể chối cãi.

Pique, Puyol - cặp trung vệ đã chơi cặp với nhau suốt từ sau Euro 2008 - chấn thương, và ngay lập tức Tây Ban Nha bị đặt vào cảnh khủng hoảng. Trước Chile, Del Bosque đã phải bố trí một bộ đôi trung vệ trông khá "kỳ quái". Albiol thì không nói làm gì, nhưng Javi Martinez là một tiền vệ trung tâm, và không như Busquets ở Barca, anh này chưa từng chơi trung vệ cả trong màu áo đội tuyển lẫn ở CLB (Bilbao), do đó chẳng có chút ý niệm nào về cách chơi ở vị trí này. Ngay cả Albiol, một trung vệ "xịn", cũng không phải là sự lựa chọn hoàn hảo do suốt cả mùa trước, anh chỉ là sự lựa chọn thứ tư cho vị trí trung vệ ở Real Madrid. Nếu Pepe hay Carvalho phải vắng mặt, thì ưu tiên của Mourinho là kéo Ramos vào giữa chứ không phải đặt niềm tin vào cựu cầu thủ Valencia.

Javi Martinez (phải) rõ ràng không phải là sự lựa chọn đáng tin cậy ở vị trí trung vệ- Ảnh Getty

Vấn đề ở đây là nếu không phải Albiol-Javi Martinez, Del Bosque còn có đặt niềm tin vào ai? Trong thành phần 23 tuyển thủ mà "Ngài râu kẽm" triệu tập đợt này, Albiol là một trong ba trung vệ "xịn"; ngoài cầu thủ của Real Madrid còn có hai cầu thủ trẻ Dominguez và Botia. Cả hai vừa được đôn thẳng lên từ đội U-21, và chưa nói tới tài năng, ngay việc thiếu kinh nghiệm đã có thể biến những cầu thủ này, nếu được sử dụng, thành những tử huyệt khác nơi hàng thủ của "La Seleccion". Del Bosque đã bảo vệ quyết định của mình, nói rằng những người như Albiol, Botia, Dominguez cũng có những điểm mạnh riêng, mà cụ thể ở đây là họ có thừa khát khao. Tuy nhiên, nếu đặt giả thiết trận đấu đêm nay không phải với Liechtenstein mà với một đội bóng hàng đầu, liệu Del Bosque có dám đặt cược vào khát khao ấy của họ?

Tây Ban Nha, thực sự, đang phải đối mặt với những bài toán hóc búa liên quan tới vấn đề con người nơi hàng thủ. Ở vị trí trung vệ, Pique và Puyol nếu lành lặn sẽ vẫn là một cặp đáng tin cậy, nhưng nói "nếu lành lặn" với một người đã 33 tuổi và vẫn đang phải vật lộn với chấn thương như Puyol quả thực hơi khiên cưỡng. Mà nếu Puyol vắng mặt, Pique cũng trở nên "bơ vơ", bởi những người khác chẳng ai bổ sung được cho anh tốt như Puyol. Ngoài ra, vấn đề còn nằm ở chính bản thân những trung vệ còn lại. Marchena coi như đã bị loại. Albiol thiếu thực tiễn. Những người như Botia, Dominguez còn trẻ, thiếu cả kinh nghiệm lẫn đẳng cấp. Những lựa chọn tiềm năng khác, chẳng hạn Alexis (Sevilla), Sergio Sanchez (Malaga), Victor Ruiz (Valencia)..., tới giờ vẫn chưa chứng tỏ họ đủ trình độ chơi bóng trong màu áo đội tuyển.

Không chỉ trung vệ, cả vị trí hậu vệ trái của Tây Ban Nha cũng đang thiếu người trầm trọng. Trước hết, cần phải khẳng định Arbeloa không thể là sự lựa chọn lâu dài cho vị trí này. Sau khi Joan Capdevila chuyển sang Benfica vì không còn được trọng dụng ở Villarreal, cơ hội để cầu thủ đã 33 tuổi này trở lại đội tuyển thực sự không nhiều. Mà nếu có, anh rất có thể cũng sẽ trở thành một gánh nặng cho toàn đội. Thực tế thì vào thời điểm này, hi vọng của Del Bosque đang được dồn hết vào những gương mặt hiện chơi bóng ở nước ngoài, đó là Jose Enrique ở Liverpool và Jose Angel ở Roma. Nhưng cũng chỉ là hi vọng thôi. Bởi trong khi Angel còn chưa để lại dấu ấn gì trong màu áo Roma, những gì mà Enrique thể hiện cùng Liverpool cũng chưa nổi bật tới mức Del Bosque phải gọi anh vào tuyển.

Sự ổn định, cả về con người lẫn phong độ, là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thành công của đội tuyển Tây Ban Nha. Đã có những biểu hiện rõ ràng của việc sự ổn định ấy đang bị phá vỡ. Vậy thì có quá sớm không nếu nói rằng chu kỳ của Tây Ban Nha đang đi tới hồi chấm dứt?

Việt Cường



Con số

5 Tây Ban Nha toàn thắng trong cả 5 lần đối đầu với Liechtenstein. Các chân sút của họ đã ghi vào lưới Liechtenstein tổng cộng 17 bàn thắng trong 5 trận này, trong khi theo chiều ngược lại, chưa có chân sút nào của Liechtenstein có thể khiến cho mành lưới của TBN rung lên.

21 Trong khuôn khổ Euro - vòng loại và vòng chung kết - Tây Ban Nha đang có tổng cộng 21 trận bất bại liên tiếp. Thất bại gần nhất của họ là thất bại 2-3 trước Bắc Ireland hồi 6/9/2006, tròn 6 năm trước trận đấu này.

12 Nếu đánh bại Liechtenstein, TBN sẽ cân bằng kỷ lục toàn thắng 12 trận liên tiếp ở các giải đấu chính thức của chính họ. Còn kỷ lục thế giới hiện thuộc về Hà Lan, với 14 trận thắng liên tiếp.

* Villa hay Torres?

Cả hai tiền đạo chủ lực của đội tuyển TBN đều không có được phong độ thực sự ấn tượng trong màu áo "La Seleccion" trong thời gian gần đây. Nhưng trước Liechtenstein, họ sẽ có cơ hội tốt để thay đổi điều này. Cả Torres lẫn Villa đều tỏ ra rất có duyên với mành lưới của đội bóng Trung Âu. Bộ đôi này đã ghi tổng cộng 8/10 bàn thắng của TBN trong 3 lần đối đầu gần nhất, trong đó Villa có 5 bàn và Torres có 3 bàn. Đêm nay, "chú nhóc" nào sẽ nổ súng? Hay cả hai? Dự đoán: 4-0




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm