Liverpool: Sự hụt hẫng của "Quỷ"

27/08/2009 18:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - "Quỷ đỏ" Liverpool đã bị sẩy chân ngay những chặng đua đầu của Premier League. Mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên tồi tệ nếu thầy trò Benitez không kịp trở lại chính mình để tiếp tục nuôi tham vọng lật đổ một "Quỷ đỏ" khác là ĐKVĐ Man United.

Cách đây không lâu, HLV Rafa Benitez đã "càm ràm" hơi nhiều khi ông tỏ ra bất mãn. Nó thể hiện sự bất lực trên thị trường chuyển nhượng, khi không giữ được quân và vời thêm được lính mới. Và nay, mức độ "bất mãn" của Benitez còn nhân lên gấp bội phần.

Khi mùa giải chuẩn bị khởi tranh, Rafa Benitez làm nóng dư luận bằng những màn chỉ trích gay gắt dành cho những "trọc phú" đang tâm cướp trắng món hàng mà ông đã nhắm từ mùa giải trước, đồng thời quy kết những người không chịu đến Anfield là những kẻ hám tiền. Vụ Gareth Barry đã vậy, chuyện của Xabi Alonso cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Liverpool ôm về 30 triệu bảng, nhưng cũng phải bỏ ra 18 triệu để tìm người thay thế và thực tế đã mang về một tiền vệ... đang dính chấn thương.
 
HLV Rafa Benitez ôm đầu thất vọng

Với bản hợp đồng mang tên Alberto Aquilani, Liverpool chấp nhận trả lương từ tháng 8 cho đến tháng 10 mà không nhận được bất kỳ sự phục vụ nào. Nhưng, Benitez có cách bào chữa của riêng mình, dù hơi ngộ nghĩnh một chút, rằng: “Aquilani chuyền bóng tốt hơn Alonso”. Chẳng biết thời điểm Aquilani trở lại có tươi sáng hơn hay không, chỉ biết rằng, tình thế của Liverpool đang bi đát lắm rồi. "The Kop" đã nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà sau 21 tháng và là thất bại thứ 2 trong 3 trận đầu mùa giải.

Benitez thừa nhận việc nhắc đến chức vô địch vào thời điểm hiện tại là hết sức vô duyên, cùng với đó là nỗi thất vọng tràn trề đối với màn thể hiện của các học trò. Đáng ngại hơn, lần đầu tiên kể từ ngày về dẫn dắt Liverpool, ông tỏ rõ sự không hài lòng về cậu học trò cưng Steven Gerrard, người được xem là không thể động đến tại Anfield. “Khi rút ngắn tỷ số, tôi đã hy vọng vào một chiều hướng tích cực, nhưng quả penalty đã phá đi tất cả. Những trụ cột phải có trách nhiệm về chuyện này”, ông đã lên tiếng sau trận Liverpool thua Aston Villa.

“Trụ cột” ở đây là ai, nếu đó không phải là Gerrard, người đã sút bóng chệch khung thành ở khoảng cách 3m và phạm lỗi một cách không cần thiết trong trường hợp đã có Skirtel lót ở phía sau?! Rõ ràng, đây là trận đấu dưới mức trung bình của đội trưởng Liverpool. Nguyên nhân từ phong độ không ổn định của Gerrard thì có nhiều: quá tải, phân tán tư tưởng từ vụ ẩu đả tại quán bar... Hơn ai hết, Benitez lẽ ra phải hiểu đây không phải là lúc đổ thêm dầu vào lửa trong tình thế rối ren này. Việc để đội bóng đứng trên đôi chân của một mình Gerrard suốt những năm qua cũng có một phần lỗi của ông.

Gerrard là một ngôi sao, nhưng cũng là một con người, mang đầy đủ những cảm xúc và tâm tư của một cầu thủ trên sân. Một trận đấu thua Aston Villa anh chơi không như ý để rồi phải chịu mọi trách nhiệm. Thật nghiệt ngã!
 
Gerrard bị chỉ trích sau trận Liverpool thua Aston Villa

Không rõ Gerrard có lại toả sáng để giúp Liverpool giành chiến thắng tiếp theo, hay một lần nữa anh thể hiện sự nhạt nhoà và Benitez lại có lý do để trách móc. Số 8 của "The Kop" đã phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề từ quá lâu rồi, giờ là lúc anh cần có người chia lửa. Nhưng ngặt nỗi, những người có thể cầm trịch tuyến giữa đã nhất quyết lảng tránh Liverpool. Mà Gerrard không phải là người có lỗi trong việc chiêu mộ hụt Gareth Barry, cũng như giữ chân một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới, Xabi Alonso.

Cứ sau mỗi thất bại, người ta lại thấy Rafa Benitez xuất hiện và trách móc. Từ Barry, Alonso cho đến Man City và Real Madrid, dường như ai cũng là người có lỗi và đẩy Liverpool của ông đến "bước đường này". Nhưng chưa một lần thấy ông đứng ra chịu trách nhiệm cho những quyết sách sai lầm của bản thân. Ai là người lạm dụng Gerrard, ai là người thất bại trên thị trường chuyển nhượng, ai là người để cho những nhân tài ra đi khỏi Anfield? Lúc này có lẽ không khó để có câu trả lời.

Mai Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm