Khi Benitez… “hậm hực”

11/07/2009 14:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - 5 năm làm việc tại Premier League, chưa có lúc nào Rafa Benitez "càm ràm" nhiều như lúc này. Hình ảnh của một chiến lược gia lịch lãm, tài hoa đang mai một dần, thay vào đó là một HLV thích than phiền, bất mãn.

Còn nhớ giai đoạn cuối mùa giải trước, trên các mặt báo của nước Anh diễn ra một cuộc đấu khẩu đình đám giữa Rafa Benitez và Alex Ferguson. Khi cảm thấy cơ hội vô địch của Liverpool đã dần phai nhạt, HLV người Tây Ban Nha lập tức “đá đểu” đồng nghiệp của mình chỉ là kẻ gặp may và Man Utd vô địch nhờ tiền. Không nhiều người để ý đến lời Benitez nói khi đó, bởi người ta còn bận chiêm ngưỡng những bước chạy thần tốc của “Quỷ đỏ” Man Utd.
 
Benitez đang tỏ vẻ bất mãn

Để khởi động cho mùa giải năm nay, Liverpool cũng làm đủ các thủ tục, từ lên dây cót tinh thần cho đến củng cố lực lượng. Tuy nhiên, bước chuẩn bị của đội bóng thành phố cảng nghe chừng đang không được xuôi chèo mát mái cho lắm. Lời tuyên bố phải thắt lưng buộc bụng mới được ban lãnh đạo đưa ra đang là nguyên nhân khiến vị HLV sinh tại Madrid cảm thấy không hài lòng. Vừa qua, ông lại khiến người ta phải nhắc đến mình, khi nhận xét về xu hướng của thị trường chuyển nhượng với vẻ bất mãn.

“Bây giờ người ta chỉ biết đến tiền, tiền và tiền mà thôi. Chúng ta buộc phải chi những khoản tiền rất lớn. Thật điên rồ”. Đó là lời của Benitez, và cũng không khó để nhận thấy ông hậm hực đến mức nào. Thậm chí, ông còn chỉ đích danh gã nhà giàu mới nổi Man City: “Họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua cầu thủ, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo rằng Man City sẽ thành công”.

Chưa rõ nửa xanh của thành Manchester có giành được chiến quả nào không, chỉ biết rằng tại xử sở sương mù, những Man Utd, Chelsea đã và đang thành công vang dội nhờ vào công thức "tiền + tiền = thành công". Bản thân Liverpool ắt hẳn cũng sẽ vung tiền, nếu như không phải chịu sức ép của khoản nợ 350 triệu bảng mà đến 24 tháng 7 này phải thanh toán. Benitez như bị dồn đến đường cùng, và bạ đâu là ông “văng miệng” đó.

Sở dĩ Man City bị chỉ đích danh là kẻ "hợm của", bởi chính đội bóng này đã hớt tay trên tiền vệ mà ông cực kỳ yêu thích, Gareth Barry. “Chửi” Man City xong, ông lại xoay sang móc máy tiền vệ người Anh này, rằng anh chỉ là kẻ hám tiền, rằng anh từ chối Liverpool chỉ bởi mức lương 100 nghìn bảng/tuần mà thôi. Kể cũng đau cho Benitez, khi Aston Villa đồng ý “gả” Barry cho Man City chỉ với giá 12 triệu so với 18 triệu mà chính Liverpool đặt lên bàn một năm trước đó.
 
Barry đã chọn Man City

Chưa dừng lại ở đó, hai tiền vệ sáng giá Xabi Alonso và Javier Mascherano cũng đang đòi Liverpool phải chi ra một số tiền không nhỏ, bằng không sẽ chớp lấy thời cơ được quần anh tụ hội với những Messi, Kaka và Ronaldo bất cứ lúc nào. Lực hút của Real, của Barca đang lớn hơn bao giờ hết. Họ đã bắn những phát súng đầu tiên qua eo biển Mance và sẽ còn tấn công dồn dập hơn nữa.

Hành động “chửi đổng” của Rafa Benitez có thể xem là một phản ứng dễ hiểu, sau khi bị dồn vào thế bất lợi chỉ bởi thua kém về túi tiền. Song, người ta cũng liên tưởng rằng Liverpool đang mất dần vị thế, Benitez đang bất lực, giống như thời điểm ông phán xét Man Utd và Sir Alex ở cuối mùa giải trước vậy.

Mai Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm