01h30 ngày 14/6, Đức - Australia: Hỏng đâu, sửa đấy

13/06/2010 11:28 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Chấn thương, chấn thương và chấn thương. Suốt một tháng chuẩn bị cho World Cup 2010, chấn thương đã trở thành nỗi ám ảnh của các cầu thủ, ban huấn luyện và cả người hâm mộ Đức. Đức lên đường sang Nam Phi mang theo hình ảnh của cỗ “Xe tăng” chắp vá, với những anh lính trẻ đầy nhiệt huyết, nhưng còn thiếu kinh nghiệm trận mạc.

Quá ít thời gian để có thể tiến hành nâng cấp cả hệ thống, HLV Joachim Loew đành chấp nhận giải pháp tình thế, hỏng đâu sửa đấy. Thử thách đầu tiên của “Xe tăng” ở World Cup 2010 trên đất Nam Phi là những chú “Chuột túi” đến từ Australia.

* Trung thành với 4-2-3-1


Nếu không tìm đến cái chết một cách quá đường đột hồi tháng 11/2009, rất có thể giờ này Robert Enke đang nắm giữ vị trí số một trong khung thành ĐT Đức. Nếu không dính chấn thương gãy xương sườn hồi tháng 4/2010, chắc chắn giờ này Rene Adler đã sẵn sàng xung trận ở World Cup đầu tiên trong sự nghiệp thủ môn của mình. Cơn đau đầu của HLV Joachim Loew xuất phát từ vị trí thủ môn, sau đó nhanh chóng lan sang hàng tiền vệ, khi Simon Rolfes, Michael Ballack rồi Christian Traesch dính chấn thương, để lại những khoảng trống mênh mông ở khu vực giữa sân. Chấn thương còn khoét một lỗ hổng không nhỏ ở hàng thủ Đức khi hậu vệ đa năng Heiko Westermann cay đắng nói lời giã từ với giấc mơ World Cup. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Jogi còn bị thử thách bởi hàng tiền đạo đông nhưng không tinh, thiếu hẳn một trung phong đủ sức gánh vách trách nhiệm ghi bàn.



HLV Loew phải chấp nhận giải pháp tình thế, hỏng đâu sửa đấy - Ảnh: AP
Những tỷ số khả quan của các trận giao hữu, thắng Hungary 3-0 và Bosnia-Herzegovina 3-1, không làm dịu cơn đau đầu của Jogi. Cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa rõ ông sẽ quyết định chọn ai đá ở vị trí hậu vệ cánh trái, tiền vệ cánh phải và tiền đạo. Đó là điều không bình thường với một đội tuyển đã từng bảy lần tham dự trận chung kết World Cup và ba lần giành được chức vô địch. Giữa hàng loạt khó khăn liên tục nảy sinh, Jogi đã lựa chọn một giải pháp tình thế được cho là hợp lý: Giữ nguyên sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 vốn đã trở nên quá quen thuộc, còn hỏng vị trí nào thì sửa ở vị trí đấy. Manuel Neuer đã thay thế Adler trong khung thành, Arne Friedrich lấp khoảng trống của Westermann ở vị trí trung vệ, Sami Khedira thế chỗ Ballack ở khu vực giữa sân còn Philipp Lahm tiếp quản băng đội trưởng. Những vị trí khác, Jogi cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình, dù mọi giải pháp thay thế không thể hoàn hảo như mong đợi.


* Những sự thay thế


Thay vì lựa chọn Marcell Jansen vốn giàu kinh nghiệm hơn nhưng có xu hướng dâng cao chơi như một tiền vệ, thậm chí là tiền đạo, Jogi sẽ trao cơ hội đá hậu vệ cánh phải cho Holger Badstuber. Tài năng trẻ vừa trải qua mùa giải đầu tiên trong đội hình một của Bayern đã gây được ấn tượng mạnh, nhờ khả năng chơi đa dạng - có thể đá cánh hoặc trung vệ và tham gia hỗ trợ tấn công khá tốt cùng kỹ năng sút phạt hàng rào rất đáng nể. Cùng sinh năm 1989 và cùng khoác chung màu áo Bayern với Badstuber là Thomas Mueller. Cầu thủ tấn công, có thể chơi tiền đạo, tiền vệ trung tâm hoặc chạy cánh, là một sự lựa chọn hợp lý cho vị trí tiền vệ cánh phải. Những trận đấu gần đây, Jogi sử dụng Piotr Trochowski ở vị trí này nhưng so với Mueller, tiền vệ của Hamburg vẫn không để lại nhiều ấn tượng, khi mà cánh trái mới là khu vực hoạt động sở trường của anh. Những ưu điểm khác: Mueller có kỹ thuật, sức trẻ và đặc biệt hiểu rõ Miroslav Klose hơn Trochowski. Dù còn nhiều tranh cãi song khả năng Klose đá chính trên hàng công vẫn tương đối rõ ràng.


Với hàng tiền vệ gồm hai cầu thủ “số sáu” lo nhiệm vụ càn quét ở khu vực giữa sân là Schweinsteiger và Khedira, cùng ba cầu thủ chơi cao hơn lo nhiệm vụ tấn công là Podolski bên cánh trái, Mesut Oezil ở trung lộ và Trochowski hoặc Mueller bên cánh phải, đội tuyển Đức sẽ đặt khung thành đối phương trong tầm ngắm từ nhiều hướng. Bóng sẽ được dồn nhiều cho Klose dứt điểm nhưng khi cần thiết, bản thân các tiền vệ của “Mannschaft” cũng là những cầu thủ ghi bàn xuất sắc, kể cả Schweini vốn đã từ bỏ vai trò chạy cánh trái để lùi sâu vào khu vực giữa sân từ EURO 2008. Những cú dứt điểm từ xa của Podolski, Oezil và Schweinsteiger có thể là chìa khóa mở ra chiến thắng cho Đức trong trường hợp Australia phong tỏa các ngả đường dẫn vào khung thành thủ môn Mark Schwarzer bằng số đông cầu thủ phòng ngự. Với Australia, một trận hòa trước Đức sẽ là thành công lớn nhưng với thầy trò HLV Loew, chia điểm trước “Socceroos” thì chẳng khác nào nhận một thất bại.


Vây quanh “Xe tăng” sẽ là một bầy “Chuột túi” và để có thể tiến về phía trước, các xạ thủ Đức sẽ không còn giải pháp nào khác ngoài việc khai hỏa hết tiềm lực. “Mannschaft” non trẻ và chắp vá thật đấy, nhưng “Socceroos” hẳn chưa phải là đối thủ xứng tầm.


Dự đoán: 2-0

Đông Hà (Berlin, Đức)

5 Đức đã giành chiến thắng trong trận ra quân ở năm VCK World Cup liên tiếp gần đây, mới nhất là chiến thắng 4-2 trước Costa Rica ở bảng A World Cup 2006. Kể từ thất bại 1-2 trước Algeria tại World Cup 1982, Đức đã thua năm và thắng 12 trận ở vòng bảng, chưa hòa một trận nào.

26 Ở vào độ tuổi 26, Philipp Lahm sẽ trở thành đội trưởng trẻ nhất ở một trận đấu thuộc VCK World Cup trong lịch sử của đội tuyển Đức. Lahm (1m70) cũng là người có chiều cao khiêm tốn thứ ba trong số 11 đội trưởng của đội tuyển Đức ở các vòng chung kết World Cup, chỉ nhỉnh hơn Berti Vogts (World Cup 1978, cao 1m68) và Uwe Seeler (World Cup 1966, 1970, cao 1m69). Oliver Kahn (World Cup 2002) và Michael Ballack (World Cup 2006) là những đội trưởng cao nhất, 1m88.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm