Terry bị tước băng đội trưởng tuyển Anh: Điều phải đến đã đến

07/02/2010 12:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuộc gặp mặt với Terry chỉ kéo dài 12 phút. Và HLV ĐT Anh Fabio Capello đã đưa ra quyết định cuối cùng về chiếc băng đội trưởng của John Terry sau vụ bê bối tình ái. Quyết định đã được chờ đợi từ lâu và có lẽ là điều tốt nhất cho đội bóng áo trắng lúc này.

Capello đã tước băng đội trưởng của Terry không chỉ vì ông là một người sống nguyên tắc và coi trọng gia đình, mà trên hết, do lo sợ những tin tức cũng như tranh cãi xung quanh vụ việc sẽ, và thực sự đã khiến đội bóng của ông mất tập trung ngay trước giải đấu quan trọng nhất với họ trong nhiều thập kỷ qua. Điều quan trọng nhất là giảm bớt áp lực không cần thiết với các cầu thủ. Ngoài ra, Capello cũng đã xem xét mối quan hệ giữa Terry và các thành viên khác trong đội hình.

Tất cả những yếu tố đó cộng lại khiến việc Terry mất chiếc băng đội trưởng là tất yếu. Tuyên bố được HLV người Ý đưa ra hết sức ngắn gọn, gần như tàn nhẫn, nhưng đó là phong cách của Capello. Ông không muốn bị lôi kéo vào một cuộc đối thoại và những lời giải thích không cần thiết cho một việc đã rời. Giống như một viên thuyền trưởng, Capello chỉ đơn giản đưa ra một mệnh lệnh mà ông thấy là có lợi nhất cho con tàu của mình. Terry chấp nhận kết quả đó mà không phàn nàn gì, anh còn biết phàn nàn gì nữa chứ. Giờ đây, anh lại hướng về phía trước, ĐT Anh cũng thế, với người đội trưởng mới, Rio Ferdinand.



Những HLV giỏi nhất cũng là những người đối phó với các tình huống khủng hoảng tài tình nhất. Capello đã làm được nhiều việc kể từ khi nắm quyền dẫn dắt ĐT Anh, và đây lại là một quyết định đúng đắn nữa của ông. Trên sân cỏ, chiến lược gia người Ý đã giải quyết gọn ghẽ thách thức lớn nhất tính tới thời điểm này: những trận đấu với Croatia ở vòng loại mà ĐT Anh đều thắng đậm. Còn trong phòng thay đồ, vấn đề Terry là bài trắc nghiệm lớn nhất và Capello, bằng sự chuyên nghiệp, cá tính cũng như những nguyên tắc đạo đức của ông, đã vượt qua bãi mìn đó. Capello làm điều đó mà không gây ra lo lắng và hỗn loạn trong đội bóng.

Không phải vấn đề đạo đức


Sẽ thật sai lầm nếu chỉ trích Terry trên báo chí hay nhắc đi nhắc lại về sự kiện dư luận háo hức muốn nghe. Hoàn toàn chuyên nghiệp, tuyên bố của Capello không đưa ra bất cứ phán xét nào về tính cách và đời sống cá nhân của cựu đội trưởng ĐT Anh, đơn giản khẳng định đó là sự thay đổi cần thiết, “vì lợi ích tối cao của đội bóng”. Một quyết định đúng đắn, vì những lý do đúng đắn.


Sẽ không bao giờ có ai nghĩ đến chuyện dựng tượng Terry, như tượng đội trưởng ĐT Anh 1966 Bobby Moore, ở Wembley, nhưng những người yêu bóng đá vẫn có thể dễ dàng tìm thấy sự cảm thông dành cho anh, bởi cho đến giờ, trên thực tế Terry đã làm rất tốt công việc của mình trên sân bóng, cả với tư cách một đội trưởng và một trung vệ.


Lập trường của Capello thật rõ ràng, ông không đánh giá đạo đức của Terry, mà đánh giá cơ hội của ĐT Anh ở World Cup mùa hè này. Vụ ngoại tình tai tiếng là một vấn đề lớn với Terry, nhưng cũng gây ra tác hại không nhỏ với tinh thần các cầu thủ áo trắng và Capello chỉ đơn giản lấy đại cuộc làm trọng. Từ đầu đến cuối, HLV người Ý vẫn tin rằng trung vệ của Chelsea là đội trưởng tốt nhất của nước Anh, như cách anh giành về chiến thắng cho CLB của mình ở Burnley cuối tuần trước, hay như khi Chelsea vượt qua Barcelona ở Stamford Bridge trong mùa giải đầu tiên của Jose Mourinho. Ngay cả trong những thất bại, Terry vẫn cho thấy tố chất thủ lĩnh của mình, như anh đã can đảm nhận trách nhiệm, và thất bại, khi đá quả phạt đền thứ 5 cho đội bóng áo xanh trong trận chung kết Champions League trước M.U.


Tóm lại, sự tin tưởng mà Capello dành cho cựu đội trưởng của ông trên sân bóng vẫn không hề thay đổi, dù lúc này hẳn nhiều nhà đạo đức học cho rằng Terry là một trong những người thiếu tin cậy nhất nước Anh.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm