Mourinho nhận hết trách nhiệm thất bại ở "kinh điển"

19/01/2012 10:24 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Một cách "tâm phục khẩu phục", Jose Mourinho cho rằng ông sẵn sàng chịu mọi sự trách nhiệm cho thất bại của Real Madrid trước Barcelona trong trận thua 1-2 trước Barcelona ở lượt đi tứ kết cúp Nhà Vua.

Real sớm vượt lên dẫn trước ở phút thứ 11 với pha lập công của Ronaldo. Tuy nhiên, giống như trận "kinh điển" ở Liga, họ đã không thể bảo toàn được chiến thắng khi thua ngược 1-2 khi để Puyol và Abidal chọc thủng lưới trong hiệp hai.



Mourinho lại thua Pep - Ảnh Getty

Không đổ lỗi cho một yếu tố nào, HLV Jose Mourinho lên tiếng khẳng định ông chịu trách nhiệm với thất bại này. "Tôi luôn hiểu điều gì đang diễn ra với các CĐV nhưng tôi không bao lắng nghe những điều đó trước hay sau trận đấu", Mourinho nói trong cuộc họp báo.

"Trách nhiệm là của tôi, đặc biệt là khi đội bóng thất bại. Chiến thắng thì có nhiều cách nhưng thất bại chỉ có một. Tôi đã gắn bó với bóng đá trong nhiều năm và tôi hiểu điều này. Khi vô địch cúp Nhà Vua, tất cả chúng tôi đều ăn mừng nhưng trong thất bại, tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm", Mourinho nói thêm.

Cá nhân nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận Pepe cần phải bị trừng phạt nếu như trung vệ này bị kết luận đã cố tình chơi xấu với Lionel Messi. Được xếp chơi ở vị trí tiền vệ, Pepe đã bị phạt thẻ do cố tình dẫm giày của Busquets. Tiếp đó cầu thủ này còn cố tình "ăn vạ" trong tình huống tranh bóng với Cesc Fabregas. Ngoài ra, pha bóng thô nhất là tình huống cố tình dẫm lên tay của Messi trong bối cảnh cầu thủ người Argentina đã ngã.

Mourinho nói rằng ông không nhìn thấy pha bóng đó nhưng nếu nó là có thật, thì Pepe cần phải bị phạt. "Tôi không chứng kiến những gì Pepe đã làm. Tôi phải xem lại nó. Pepe đã làm tốt công ịiệc cho đội bóng, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra không đúng mực, cậu ấy cần phải bị phạt".

Trong trận đấu này, Ronaldo đã ghi bàn mở tỷ số nhưng anh vẫn không phải là ngôi sao sáng nhất trận. Điều này khiến cho anh tiếp tục trở thành cầu thủ bị chính các CĐV Real "soi" nhiều nhất.  Trước những điều này, Mourinho đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò: "Ronaldo là cầu thủ tốt nhất của Real"

Nhà cầm quân người Bồ cũng hy vọng đội bóng của ông sẽ lật ngược thế cờ ở trận lượt về dù thừa nhận sẽ không phải là một điều dễ dàng khi tái đấu Barca ở Camp Nou. "Cơ hội vẫn còn mở nhưng chắc chắn sẽ khó khăn cho Real".

N.Q (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm