Julia Roberts: Trở lại thảm đỏ thật đáng sợ

12/03/2009 15:00 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Julia Roberts chắc chắn không còn lạ gì đám đông khán giả, những cú chớp đèn máy máy ảnh và dải thảm đỏ. Tuy nhiên sau một thời gian khá dài chỉ ở nhà và làm những công việc nội trợ, sự quen thuộc đó có vẻ như đã không còn nữa.

“Người đàn bà đẹp” vừa có mặt tại London hôm thứ Ba vừa rồi (10/03) để tham dự lễ công chiếu bộ phim mới nhất của cô, Duplicity, cùng người bạn diễn Clive Owen. Khi được hỏi cảm giác khi gặp lại đám đông người hâm mộ, cô đã trả lời: “Thật là khủng khiếp, ngoài đó thật đang sợ - nhưng cũng thật tuyệt”. Thậm chí Julia còn thú nhận cô cảm thấy hồi hộp khi lựa chọn trang phục cho buổi lễ: “Tôi đã lấy ra 3 bộ quần áo để chọn 1 cho đêm nay, 3 bộ liền!”.
 
Julia Roberts trong đêm công chiếu Duplicity

Vai diễn gần đây nhất của Roberts là một vai phụ trong bộ phim Charlie Wilson’s War, nhưng bộ phim này đã ra mắt khán giả từ cách đây hơn 1 năm. Cô cho biết, quay lại với ánh đèn sân khấu không phải là điều cô quá khao khát: “Tôi có mong muốn làm ra những bộ phim hay nhưng tôi lại không có mong muốn làm việc, 2 điều này thật mâu thuẫn nhau”.

Tuy nhiên Roberts lại thấy Duplicity có đủ sức hấp dẫn để kéo cô quay lại màn bạc,… cộng thêm lời thuyết phục ngọt ngào của bạn diễn điển trai Clive Owen. Nam diễn viên này tiết lộ trong đêm công chiếu: “Tôi đã mời cô ấy ăn trưa và nói rằng tôi đã đọc kịch bản này và thấy nó sẽ là một quả bom nếu hai chúng tôi cùng thực hiện nó. Lúc đó cô ấy đang có thai, vì thế tôi đã phải đợi thêm một năm để cô ấy đọc nó và đồng ý”.

T.V (theo People)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm