Hôm nay, Jupp Heynckes tròn 66 tuổi: “Tôi vẫn còn sung sức lắm”

09/05/2011 12:02 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Welt am Sonntag, lần đầu tiên huấn luyện viên Jupp Heynckes nói về việc ông rời Leverkusen để trở lại Bayern. Ông đã lý giải cho lần thứ ba dẫn dắt đội bóng số một nước Đức.

* Thưa ông Heynckes, ông đã bước sang tuổi 66 (hôm nay, ngày 9/5 là sinh nhật thứ 66 của ông Heynckes - TT&VH). Ở tuổi này, ông đã có thể nghỉ ngơi. Nhưng thay vì như vậy, ông lại chọn việc dẫn dắt Bayern một lần nữa?   

Jupp Heynckes luôn có liên hệ chặt chẽ với Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern-Ảnh Getty

- Trước hết, bạn phải hiểu những gì đã xảy ra trong 2 năm qua. Việc dẫn dắt Bayern một thời gian ngắn ở cuối mùa giải 2008-2009 đã làm sống lại đam mê nghề nghiệp của tôi. Công việc sau đó ở BayArena là một sự lựa chọn đặc biệt. Leverkusen hiện đang ở trong một trạng thái khá tốt, và tôi thật sự thoải mái khi làm việc ở đây. Tuy nhiên, thành công của Leverkusen chỉ có ý nghĩa thôi thúc những gì mà tôi đã tự nhủ: “Heynckes, tại sao lại không có một cuộc chinh phục nữa với Bayern?”.

* Ông hãy giải thích rõ hơn?

- Tôi biết rõ đội bóng này từ nhiều thập kỷ qua. Tôi yêu đội bóng ấy bằng cả trái tim. Tôi biết rõ ban lãnh đạo đội bóng, và hiểu cả những gì họ mong muốn. Tôi luôn cảm nhận được bầu không khí tốt đẹp ở Bayern và tôi vẫn giữ liên lạc với đội bóng. Bây giờ, nếu bạn hỏi một cầu thủ chơi cho Bayern, anh ta sẽ nói với bạn rằng đó chính là đội bóng tốt nhất nhất thế giới mà anh ta từng khoác áo. Tôi tin rằng đội bóng này đang đứng trước một kỷ nguyên thành công.

* Nhưng đó không phải là tất cả...

- Tôi biết, khả năng thành công ở Bayern chỉ là một lý do. Và thông thường, ban lãnh đạo đội bóng luôn có vị trí số một. Nhưng tôi cũng đã trải qua tất cả những điều này. Đó không phải là vấn đề đối với tôi. Trong mùa giải tới, chúng tôi có thể trở lại là một đội bóng hùng mạnh. Mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ thành công. Tôi cảm giác thích thú khi trở lại Munich.

* Công việc ở Leverkusen không phải là một thử thách đối với ông?

- Tôi quyết định rời Leverkusen mà không quan tâm đến chuyện tương lai, tôi sẽ làm việc gì, ở đâu, hay sẽ nghỉ hưu. Thời điểm đó, Bayern chưa có liên hệ gì với tôi. Đơn giản, tôi chỉ nghĩ rằng mình cần phải rời câu lạc bộ khi hợp đồng hết hạn vào ngày 30/6. Cũng có vài lý do khác nữa, nhưng tôi sẽ không công khai đâu.

* Tại sao lại không?

- Bạn không nên tò mò quá. Nhưng bạn hãy tin rằng mọi thứ ở đây đều tốt đẹp. Tôi sẽ luôn liên lạc với các cầu thủ, và mọi người có vẻ buồn khi tôi ra đi. Nhưng mọi việc không thể khác được.

* Và ông đã ra đi...

- Cuộc sống là như vậy đó. Mọi người đều có kế hoạch của riêng mình. Leverkusen là một đội bóng trẻ, với nhiều cầu thủ tài năng. Chúng tôi hiện đang hướng đến vị trí á quân. Rõ ràng, Bayern sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu có được vị trí như Leverkusen hiện tại. Chúng tôi chỉ không thể giành chức vô địch bởi Dortmund đã có một mùa giải quá tuyệt vời.

* Trở lại với màn tái xuất tại Bayern vào năm 2009. Ông luôn giữ liên lạc với cá nhân Chủ tịch Uli Hoeness?

- Không, đó là mối quan hệ của tôi với câu lạc bộ Bayern. Tôi đã 2 lần dẫn dắt đội bóng này và có liên lạc chặt chẽ với rất nhiều người. Bạn có thể đến đây vì nhiều người khác, trong trường hợp của tôi là như vậy đấy.

* Nhưng đâu là động lực thực sự của ông, kết thúc sự nghiệp huấn luyện ở một trong những đội bóng lớn hàng đầu tại châu Âu?

- Đó không phải là động lực, hãy tin tôi đi. Tôi đã dành 10 ngày để suy nghĩ trước khi nhận lời dẫn dắt Bayern. Tôi muốn nói rằng tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng trước khi quyết định. Và cuối cùng, tôi tự nhủ rằng: Làm tới đi thôi!

* Tại sao?

- Tại sao lại không?

* Bởi vì ông đã giành được mọi thứ.

- Có thể. Và cũng bởi tôi biết công việc của một huấn luyện viên đi kèm với rất nhiều sức ép. Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều động lực và đam mê. Và mọi người đều sai khi nghĩ rằng công việc huấn luyện ở Bayern khó khăn như ở nhiều đội bóng khác.

* Thật vậy sao?

- Sức ép ở Bayern không thể bằng ở Leverkusen được.

* Nhưng ở Leverkusen, mọi người có thể hài lòng với vị trí thứ hai. Còn ở Bayern, phải là chức vô địch?

- Tất nhiên tôi biết điều đó, chúng tôi phải thành công. Tôi có thể hiểu được mọi đội bóng, bởi ở đâu tôi cũng từng gặt hái thành công. Nếu gặp khó khăn, chúng tôi sẽ cùng thảo luận. Chúng tôi hiểu và làm việc rất ăn ý với nhau, nên mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Tôi không tự biến mình thành một thằng ngốc đâu.

Đón xem phần hai, “Những điều cần thay đổi”, trên TT&VH hàng ngày số 130 ra ngày 10/5/2011

Hà Minh Chi (lược dịch từ Welt am Sonntag)






   


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm