“Messi nước Đức” muốn làm Justin Bieber

26/04/2013 06:49 GMT+7 | Thể thao

(giaidauscholar.com) - Mario Goetze đã từng dùng 2 từ đơn giản để miêu tả con người mình: Chân thành và tham vọng.

1.Ngoài bóng đá, truyền thông chỉ nhắc đến Goetze khi liên hệ với cô bạn gái siêu mẫu xinh đẹp Ann-Kathrin Broemmel, 23 tuổi. Nhưng ngoài việc cặp kè với chân dài thành danh từ cuộc thi Germany’s Next Top Model, Goetze có nhiều điều hay ho khác.

Goetze đang ở độ tuổi 20 và lẽ dĩ nhiên như bao cô cậu thanh thiếu niên khác, anh có những đam mê. Goetze được bạn bè gọi là chàng trai “nhiều tình yêu” vì anh thích vô số thứ. Những môn thể thao liên quan tới “bóng”, Goetze thích tất. Bóng đá là lẽ dĩ nhiên rồi, ngoài ra còn bóng bàn, bóng bầu dục, bóng rổ và cả banh nỉ. Rất hiếm khi Goetze bỏ lỡ các trận đấu tại giải NBA hay những trận tranh tài của Rafael Nadal và Roger Federer.

Âm nhạc cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống ngoài sân cỏ của Goetze. Trước mỗi trận đấu, anh chàng thường nghe nhạc, thể loại R&B hay HipHop, cách thức mà Goetze cho rằng hữu hiệu nhất để ổn định tâm lý. Giọng ca mà Goetze thường xuyên cập nhật thông tin cũng như ngóng chờ những single mới chính là Justin Bieber. Cầu thủ được mệnh danh là “Messi nước Đức” luôn mong ước có 1 ngày được “đổi vai” cho Bieber để xem nam ca sĩ người Canada sống như thế nào và những tin đồn tiêu cực về anh có đúng sự thật hay không.

Thích nhiều nên cũng mê nhiều. Trong bóng đá, thần tượng của Goezte là cựu danh thủ người Pháp Zinedine Zidane bởi lối chơi hiệu quả trên sân cỏ, sự thanh lịch và điềm tĩnh trong đời thường. Goetze cũng ngưỡng mộ Mahatma Gandhi và Nelson Mandela bởi những thành tựu mà họ đã làm được cho nhân loại…

2. Bổ sung vào danh sách thần tượng của Goetze còn có bố mẹ anh. Cũng bởi kính trọng, thương yêu gia đình, Goetze đang trong giai đoạn vô cùng buồn bã bởi suy nghĩ vì anh mà những người thân đang bị liên lụy.

Trong nội bộ bóng đá Đức, Goetze đang là cái tên được bàn đến nhiều nhất khi quyết định chia tay Dortmund đầu quân cho đội bóng kình địch ở Bundesliga. Với đa số CĐV Dortmund, Goetze từ người hùng, ngôi sao số 1 của đội bóng trở thành  là tên Judas phản bội. Họ cắt tên anh ra khỏi áo truyền thống của Dortmund và gắn vào đó cái tên xấu xa kia. Một số thì phẫn nộ đem chiếc áo đấu số 10 của Goetze ra đốt.

Chưa dừng lại ở đó, cậu em Fabian của Goetze còn phải bỏ dở buổi học ở trường để về nhà ngay trong ngày tờ Goal đưa tin Bayern đã đạt được thỏa thuận trị giá 37 triệu euro với anh trai mình. Cầu thủ hiện đang chơi cho một đội bóng thuộc giải hạng 4 ở Đức mấy ngày nay chẳng dám ra sân tập bởi lo sợ bị “tẩy chay”.

Bố mẹ của Goetze cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hàng xóm bỗng nhiên lạnh nhạt với họ và mỗi lần ra siêu thị, cả hai lại bị cho ra rìa. Ghét Goetze, họ ghét lây sang các thành viên gia đình anh. Bản thân Goetze cũng phải tới sân tập Dortmund dưới sự bảo vệ của cảnh sát. Hiếm hoi lắm mới có vài người lên tiếng ủng hộ Goetze tìm đến chân trời mới tươi sáng hơn. Bây giờ, tạm quên đi Justin Bieber, Goetze chỉ muốn thời gian trôi nhanh để đến với sân Allianz Arena, thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm