Tin vui từ sân tập của Juve: Iaquinta lập cú đúp

06/09/2010 11:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cơn đau đầu của HLV Luigi Del Neri về hàng tấn công của Juventus đang có những tín hiệu thuyên giảm tích cực, khi tiền đạo Vincenzo Iaquinta đã trở lại sân tập và thậm chí đã ghi một cú đúp trong trận đấu thử nghiệm mới đây.

Tại trại tập Vinovo hôm 4/9, trước sự chứng kiến của chủ tịch Andrea Agnelli, Del Neri đã cho các cầu thủ Juventus (vắng các tuyển thủ Bonucci, Chiellini, Krasic, Quagliarella, Marchisio, Pepe cũng như các tiền đạo Amauri, Martinez bị chấn thương) đá tập một trận đấu gồm 3 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, với một đội bóng nghiệp dư của vùng Liguria có tên Fontanabuona. Đây cũng là lần đầu tiên những tân binh mới tậu của Juve là Rinaudo, Traore, Aquilani được lắp ghép vào đội hình. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là sự trở lại của Iaquinta, tiền đạo đã phải nghỉ do chấn thương từ giữa tháng 7 (chưa đá bất kỳ trận tập huấn nào dưới quyền HLV mới Del Neri).


Iaquinta (phải) đã trở lại - Ảnh: Getty

Iaquinta được đưa ra sân ngay từ đầu và anh chơi trong khoảng một hiệp rưỡi (tức 30 phút). Theo những gì được báo chí ghi nhận, chân sút 31 tuổi này có vẻ đã bình phục gần như hoàn toàn và đá cặp khá nhuyễn với đồng đội quen thuộc Del Piero. Anh thậm chí ghi được tới 2 bàn thắng góp vào chiến thắng 6-1 chung cuộc của Juventus, một thắng lợi không có nhiều giá trị về chuyên môn, nhưng có ý nghĩa trong việc giúp các tân binh và bản thân Iaquinta (với Del Neri, anh khác nào một tân binh) làm quen với đội. Sau trận thua rất tồi tệ trên sân Bari ở trận mở màn Serie A, Juventus đang rất cần thay đổi diện mạo một cách triệt để, bởi cuối tuần này, họ sẽ phải tiếp đón đối thủ mạnh Sampdoria trên sân nhà. Sampdoria là đội bóng cũ của Del Neri và nhà cầm quân này đương nhiên rất hiểu các học trò cũ, nhưng cũng chính vì thế mà ông cần phải nhanh chóng đánh thức đội bóng mới của mình để sẵn sàng cho cuộc tái ngộ.


Sự trở lại ấn tượng của Iaquinta là một tín hiệu hết sức tích cực, dù rằng nhiều khả năng anh sẽ chưa thể ra sân ngay cuối tuần này do thể lực chưa cho phép. Sự kém cỏi của hàng tấn công ở trận gặp Bari là một trong những nguyên nhân căn bản khiến Juventus thua trận. Tất nhiên không thể đòi hỏi Fabio Quagliarella phải chơi đúng khả năng ngay ở trận đầu ra mắt, ngay trong ngày thứ 3 anh có mặt ở Juve, nhưng lối chơi của tiền đạo mới đến từ Napoli là không phù hợp với hoàn cảnh hôm đó. Với Quagliarella và Del Piero đá cặp trên hàng công, Juve thừa kẻ quấy rối trong khi thiếu một trung phong đích thực. Cả hai tiền đạo này đều không giỏi chơi đầu, trong khi những đường bóng tấn công của Juve chỉ dừng lại ở những quả tạt rất thiếu ý tưởng và độ chính xác. Sau khi Trezeguet ra đi và Amauri dính chấn thương (3 tuần nữa mới bình phục), Iaquinta là người phù hợp nhất để chơi cặp với một trong hai tiền đạo kể trên. Mạnh mẽ cả về khả năng tì đè và bật nhảy, Iaquinta có thể trở thành cứu tinh cho Del Neri trong thời gian tới, nếu anh cũng trở lại sân cỏ ấn tượng như trên sân tập.

V.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm