Parma 1-0 Juventus: Nghĩ quá nhiều về Monaco, 'Lão bà' quỵ gối trước Parma

12/04/2015 01:14 GMT+7 | Juventus

(giaidauscholar.com) - Juventus bất ngờ để thua 0-1 trước đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng Parma trong một trận đấu mà tâm trí của họ đã dồn tất cả vào trận tứ kết lượt đi Champions League với Monaco vào giữa tuần sau.

Max Allegri muốn có những quân bài tốt nhất cho trận chiến với Monaco. Hoặc  cũng có thể cựu HLV của Milan tự tin rằng với Chiellini, Vidal và Marchisio, 3 trụ cột ở đội hình chính, Juventus cũng đủ để làm gỏi trước trước một Parma đang cố đá nốt những trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Dù bị mang tiếng là "mỏ điểm" khi đội bóng bị phá sản, nhưng Parma đã chơi một trận kiên cường. Họ phòng ngự chắc chắn, bịt kín mọi con đường vào khung thành của Mirante. Trong khi đó, hàng công của Juve, với chỉ mình Llorente đá cao nhất, đã chơi bế tắc hoàn toàn. Tất cả những gì họ làm được chỉ dừng ở mức cơ hội.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Juventus trả giá bằng bàn thua ở phút 60, khi Jose Mauri kết thúc gọn ghẽ sau một tình huống chớp thời cơ cực nhanh. Có bàn thắng dẫn trước, Parma càng chơi càng tự tin.

Về phía Juve, dù đã đưa cả Pepe và Morata vào sân nhưng ông Allegri vẫn không thể tạo ra được một thế trận khởi sắc hơn và đành chấp nhận với thất bại 0-1. Kết quả này không ảnh hưởng nhiều, khi Juve vẫn có khoảng cách 14 điểm so với đội đứng thứ 2 là Roma, đội vẫn còn một trận chưa đá.

T.G


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm