Hôm nay, Torres 28 tuổi: Đừng bất ngờ nếu anh nhấn chìm Man City

20/03/2012 17:02 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - 20/3/1984, anh cất tiếng khóc chào đời tại quê nhà Fuenlabrada, TBN. 28 năm sau, Torres cảm thấy như được sinh ra một lần nữa trên đất Anh khi bỗng tìm lại được mình trong màu áo Chelsea.

Đó là trận đấu cách đây 3 ngày, khi anh ghi 2 bàn thắng và có 2 đường chuyền kiến tạo để giúp Chelsea có chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Leicester  trong trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết FA Cup. Một màn trình diễn xuất sắc, dù chỉ là trước một đối thủ hạng dưới nhưng nó xua tan những đám mây mờ đã đeo bám anh ở Stamford Bridge trong suốt quãng thời gian hơn một năm rời thành phố cảng Liverpool để tìm kiếm thử thách ở London, nơi Chelsea đã bỏ ra tới 50 triệu bảng để chiêu mộ.

Cơn khát bàn thắng đã khiến Torres bị ảnh hưởng ngay cả ở cuộc sống bên ngoài. Hãy tưởng tượng bạn sẽ thế nào khi bạn bị đặt vào hoàn cảnh của Torres. Khi ra đường, bạn sẽ nghĩ gì nếu ai đó chỉ chỏ và nói những câu giễu cợt: “hãy xem, anh ấy trị giá 50 triệu bảng nhưng anh ấy lại không biết cách ghi bàn”... Torres chắc chắn đã không ít lần rơi vào những hoàn cảnh ấy nhưng điều quan trọng là anh không vấp ngã.



Chúc mừng sinh nhật anh, Torres - Ảnh Getty

Với Torres, 5 tháng qua, khi anh khởi đầu mùa giải một cách chậm chạp cùng với phong độ nghèo nàn của Chelsea, là một nỗi thất vọng ghê gớm. Cá nhân chân sút người Tây Ban Nha cũng hiểu được gánh nặng áp lực mà anh phải mang bên mình trong cái mác 50 triệu bảng nó ghê gớm như thế nào. Nếu là một người thiếu kiên nhẫn, nếu là một người thiếu bản lĩnh, Torres có thể đã gục ngã. Nhưng không, anh đã kiên trì, đã nỗ lực. Từ Villas-Boas đến Di Matteo, Torres đã làm tốt nhất những gì có thể. Và như để chứng minh rằng ở anh vẫn còn nguyên đẳng cấp của “sát thủ”, cuối cùng Torres đã lên tiếng.

Không phải một mà là 2 bàn thắng đã đến cùng một lúc và nó đến ở cái thời điểm tưởng như mọi thứ đã chấm dứt với anh (trước đó, dưới triều đại của Di Matteo, Torres chưa đá chính một trận nào). Với một cầu thủ đã không ghi bàn trong suốt 25 giờ và 40 phút, anh ta đã kiên nhẫn thì Di Matteo cũng kiên nhẫn và ông đã nhận được sự đền đáp bằng trận đấu tuyệt vời nhất của Torres.

Một trận đấu chưa thể nói rằng anh sẽ trở lại nhưng chắc chắn, nó có ý nghĩa vàng mười đối với một tiền đạo đã từng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trước một khung thành từng giang tay rộng mở đón anh (trận gặp M.U ở lượt đi Premier League). Khi gánh nặng áp lực đã được trút bỏ, Torres muốn tiếp tục duy trì sự hưng phấn ấy.  Nếu anh làm được điều đó, những bàn thắng ấy sẽ lại ùa về bởi đơn giản ở anh có đẳng cấp, có bản năng của một tiền đạo xuất chúng.

Sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu Torres tiếp tục ghi bàn. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn, nếu những bàn thắng ấy là vào lưới Man City, đối thủ mà Chelsea buộc phải thắng để tìm đường về với top 4. Và khi vẫn còn đang có cơ hội lớn ở hai đấu trường FA Cup (bán kết) và Champions League (tứ kết),  Torres lại là một điểm tựa để Chelsea có thêm sự kì vọng.

Hôm nay, Torres tròn 28 tuổi và có thể nó sẽ là cột mốc đánh dấu sự trở lại chói lọi của anh. Hãy rực rỡ tiếp đi, El Nino!

Thăm dò ý kiến

Bạn có cho rằng Torres sẽ tỏa sáng trong trận đấu với Man City?


Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm