Juventus bị loại sốc ở Cúp Italy: Cơn đột quỵ của 'Bà đầm già'

28/02/2025 06:15 GMT+7 | Italy

26/2/2025. Rất nhiều cổ động viên của Juventus sẽ không thể quên ngày này trong một thời gian dài nữa, bởi đó là ngày đội chính của Juventus hùng mạnh đã thua đội dự bị của Empoli ngay trên sân nhà và bị loại ở tứ kết Cúp Italy.

Khó tin, nhưng đó là sự thật. Empoli thắng hoàn toàn xứng đáng, cho dù đó chỉ là 1 chiến thắng bằng loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức (không có hiệp phụ). Đội bóng đang đứng thứ 3 từ dưới lên ở Serie A, chưa thắng trận nào suốt từ ngày 8/12/2024 cho đến trước rạng sáng qua, đã lần đầu tiên trong lịch sử vào được bán kết Cúp Italy (sẽ gặp Bologna). Hiển nhiên, phía bên kia là thất bại bẽ bàng không thể chấp nhận được của Juventus, đương kim vô địch giờ đã thành cựu, đội tưởng sẽ có chiến thắng dễ dàng khi Empoli đang khủng hoảng và chỉ tung ra sân đội hình B.

Đây không phải lần đầu Empoli thắng trên sân Juve, chắc chắn cũng chưa phải lần cuối, nhưng nhìn ở góc độ nào, một đội bóng đang có phong độ tốt (thắng 4 trận liên tiếp ở Serie A) và vị thế cao hơn rất nhiều như Juve lại chơi bạc nhược như thế trước đội suốt gần 3 tháng hầu như chỉ biết thua. Thái độ thi đấu của nhiều cầu thủ không thể chấp nhận được, đặc biệt là Teun Koopmeiners, Dusan Vlahovic và Nico Gonzalez, những người mà báo chí Italy tin rằng HLV Thiago Motta đã ám chỉ khi tuyên bố "Đừng đòi hỏi gì nếu không cống hiến hết mình". Các thử nghiệm của Motta trận này, trong đó đặc biệt là việc để Vlahovic và Kolo Muani lần đầu tiên đá chính cùng nhau, đã hoàn toàn phá sản.

Juventus bị loại sốc ở Cúp Italy: Cơn đột quỵ của “Bà đầm già” - Ảnh 1.

Đương kim vô địch Juventus bị loại bẽ bàng ở tứ kết Cúp Italy

Motta hẳn đã chủ trương sử dụng trận đấu ít áp lực và được dự báo rất dễ dàng (bởi Empoli chắc chắn không tung đội hình tối ưu) này để kiểm tra khả năng đá cùng nhau của bộ đôi tiền đạo đắt giá, nhưng đổi lại là cơn đau đầu mới. Họ đá cả trận nhưng không tạo được bất cứ ấn tượng gì. Muani vô hại khi bị đẩy ra cánh, trong khi Vlahovic, chân sút cứ tưởng đã tìm thấy sự tự tin sau bàn thắng ở Serie A cuối tuần qua, thậm chí còn sút hỏng quả luân lưu đầu tiên, đẩy đồng đội vào căng thẳng tột độ và cuối cùng thất bại. Người hâm mộ Juve bàng hoàng nhận ra Kolo Muani đã tịt ngòi 5 trận gần nhất. Kỳ tích ghi 5 bàn thắng trong 3 trận đầu tiên giờ đã bay như cơn gió thoảng, và Motta lại tiếp tục phải nhức não vì vấn đề hàng công.

Thay vì thảnh thơi nghĩ tới chung kết Cúp Italy và bảo vệ danh hiệu vô địch, khi đối thủ ở bán kết cũng chỉ là Bologna (trong khi Milan và Inter đấu nhau ở nhánh bán kết còn lại), thì Juve giờ chỉ còn duy nhất Serie A để vớt vát mùa giải. Họ còn 12 trận để giữ chắc một vị trí trong Top 4, thành quả đạt được sau chuỗi trận khả quan thời gian qua. Nhưng với thất bại thứ 3 chỉ trong 1 tháng (sau các trận thua Napoli và PSV) cho thấy đội bóng này chưa có gì đáng tin. Sau cơn "đột quỵ" này có thể sẽ là những ngày đen tối. Đêm 3/3 tới, Verona sẽ hành quân đến đây để sẵn sàng noi gương Empoli làm nhục Juve. Đối thủ đó vừa đánh bại Fiorentina cuối tuần trước và đang cực kỳ tự tin trong cuộc chiến trụ hạng.


V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm