21h00, Juventus - Siena: Juve, kẻ hạnh phúc nhất

05/02/2012 10:43 GMT+7 | Juventus

* Lượt đi 1-0

(TT&VH) - Gần như toàn lãnh thổ Italia đang ngập trong tuyết trắng. Hầu hết các trận đấu thuộc Serie A cuối tuần này có nguy cơ không thể diễn ra vì tuyết phủ kín các sân bóng. Nhưng Juventus vẫn cười tươi. Bão tuyết chỉ có thể cấm Juve ra sân khi họ đến các sân khách, chứ không thể khiến họ bận lòng khi trở lại sân nhà Juventus Arena, nơi họ sẽ tiếp đón đối thủ đàn em Siena tối nay. Được xây dựng với những tiêu chuẩn hàng đầu, sân bóng mới của đội đang dẫn đầu Serie A đủ sức xua tan những lo ngại về tác động khắc nghiệt của thiên nhiên, dù rằng khả năng chất lượng chuyên môn của trận đấu bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi vẫn có thể xảy ra.



Juve đang có cơ hội đẻ bứt phá - Ảnh Getty

Tuy nhiên, Juventus có lẽ không cần quá lo đến yếu tố chuyên môn trong một cuộc đấu mà họ chưa ra sân đã chắc phần thắng. Từ sân bãi, lực lượng, chất lượng cầu thủ, lịch sử đến tâm lý, Juventus đều vượt trội so với đối thủ nhỏ bé đến từ xứ Toscana. Vì thời tiết xấu, cả hai đội đều không phải ra sân ở vòng 21 hồi giữa tuần, qua đó giữ được thể lực ở mức hoàn hảo, nhưng càng như thế, cơ hội giành điểm của Siena lại càng nhỏ. Một khi Juve sung mãn, rất ít đội có thể trở thành đối thủ của họ. Thực tế, thành công của Juve mùa này có nguyên nhân không nhỏ từ việc họ không phải tốn sức vào cúp châu Âu như các đối thủ chính trong cuộc đua vô địch, qua đó cũng tránh được khủng hoảng chấn thương như Milan và Inter đang gặp phải.

Nhưng sức mạnh đáng sợ nhất của Juve bây giờ sẽ là tinh thần. Với việc Milan gục ngã ở vòng 21, Juve không đá mà cũng như chiến thắng. Sức ép đã giảm đi rất nhiều trong khi quyết tâm thì tăng lên gấp bội, khi mà cơ hội gia tăng khoảng cách lên tối thiểu 4 điểm sau trận đá bù với Parma hôm 15/2, nếu liên tục thắng, là rất lớn. Niềm tin đang rất lớn khi trước mặt Juve chỉ là những đối thủ dễ chịu Siena, Catania, Parma và Bologna, bất chấp đội bóng này sẽ phải chơi liên tiếp 5 trận chỉ trong 13 ngày tới, trong đó có trận lượt đi bán kết Cúp Italia với Milan ngày 8/2.

Ở trận lượt đi, Juventus đã phải "vã mồ hôi" mới hạ được Siena nhờ bàn thắng duy nhất của Matri, nhưng đó là khi Conte còn đang bối rối trong mê cung chiến thuật. Bây giờ thì khác. Juve sẽ chào đón Siena bằng sơ đồ 4-3-3 với những nhân tố tốt nhất và sự tự tin hoàn hảo. Chắc chắn sẽ là một thắng lợi, dù có thể không đậm đà, cho Juve - kẻ hạnh phúc nhất.

Dự đoán: 2-0

B.V



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm