Juve-Bologna 0-2: "Người cũ" Di Vaio khiến chủ nhà "muối mặt"

27/02/2011 04:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Sau khi Juve để thua Lecce 0-2, Agnelli nói rằng đội bóng này phải thắng tất cả 12 trận còn lại của mùa giải. Nhưng ai cũng hiểu điều đó là không thể. 45 phút đầu tiên trước Bologna một lần nữa cho thấy Juve cần một phép màu mới có thể đạt được chỉ tiêu mà vị Chủ tịch trẻ tuổi nhưng giàu tham vọng của họ đề ra.

Các tifosi chủ nhà có thể tiếc nuối vì cú ra chân nhanh như điện của Iaquinta ở phút 43 nhưng bóng không “chịu” bay vào lưới Viviano mà chỉ đập trúng cột dọc. Nhưng thực sự Juve cũng chỉ có cơ hội đó mà thôi. Một cú vô lê ra ngoài của Matri sau nỗ lực đi bóng bên cánh trái và chuyền vào của Chiellini ở phút 16 hay pha dẫn bóng và sút xa uy lực từ cự ly khoảng 22m của Melo ở phút 25 bị Viviano đẩy ra không thể xem là những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Ngay cả việc tạo ra những cơ hội như thế với Juve cũng đã hết sức hiếm hoi và khó khăn chứ không nói gì đến những tình huống nguy hiểm hơn.

Di Vaio lập cú đúp giúp Bologna hạ Juve 2-0 ngay tại Olimpico, Ảnh Getty

Đội chủ nhà không có Buffon nhưng vấn đề nghiêm trọng không nằm ở đó. Bologna không ham tấn công mà chủ yếu chỉ tranh thủ phản công khi có cơ hội. Không ai trách các học trò của Malesani khi họ chú trọng phòng ngự nhưng nỗi thất vọng mà Juve để lại thật rõ ràng vì họ đã không làm thế nào tìm được đường vào khung thành Viviano trong hiệp 1. Del Neri để Del Piero ngồi dự bị nên Juve mất đi một chuyên gia tận dụng những tình huống cố định. Thế nên, mỗi khi đội chủ nhà được sút phạt cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành Bologna bị bỏ lỡ đáng tiếc như cú sút hỏng ăn của Bonucci ở ngay gần vòng cấm sau khi hậu vệ đội khách phạm lỗi với Krasic. Không có Aquilani, khả năng điều phối bóng nơi tuyến giữa của đội chủ nhà cũng kém đi.

Nhưng 2 vấn đề nổi cộm nhất khiến lối chơi tấn công của Juve trở nên bế tắc là chất lượng các đường chuyền quá tồi và khả năng di chuyển không bóng để tạo khoảng trống của hầu hết các cầu thủ ở phía trên là rất hạn chế nên đội chủ nhà không sao tạo ra được đột biến để khoan thủng hàng phòng ngự Bologna. Các đường chuyền hướng lên phía trước của Juve phần lớn được thực hiện vội vàng, hoặc cẩu thả nên độ chính xác không cao trong khi các cầu thủ tuyến trên thường nhận bóng khi họ đã bị hậu vệ Bologna áp sát nên rất khó xoay trở.

Do Juve tấn công bế tắc nên sau giờ nghỉ Del Neri tung Del Piero và Toni vào sân thay Martinez và Iaquinta. Nhưng khi hiệu quả của những điều chỉnh nhân sự này còn chưa thấy đâu thì điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi mành lưới Juve bị Di Vaio chọc thủng ngay phút 48. Cựu tiền đạo của Juve nhận bóng của đồng đội rồi thoát xuống rất nhanh trong khi các hậu vệ chủ nhà đã dâng cao. Di Vaio lạnh lùng đánh bại Storari bằng pha xử lý kỹ thuật. Lỗi lớn nhất trong tình huống này thuộc về Chiellini khi anh không dâng lên đủ cao để bẫy việt vị và vì thế mà bẫy việt vị của Juve vô tác dụng. Nếu không có ý định bẫy việt vị thì các hậu vệ áo trắng cũng vẫn mắc sai lầm nghiêm trọng về vị trí vì không hậu vệ nào của Juve áp sát Di Vaio khi anh có bóng.

Thường thì phần lớn các cầu thù cũ của Juve chơi rất hay mỗi khi đối đầu với đội bóng cũ và Di Vaio là một minh chứng nữa cho điều đó, nhưng rõ ràng các hậu vệ chủ nhà đã mắc lỗi vị trí và Juve phải trả giá đắt. Nhưng "ngày thứ 7 đen tối" của đội chủ nhà chưa dừng ở đó vì đến phút 66 lại là Di Vaio “xát muối” vào nỗi đau của Juve bằng bàn thắng thứ 2 ấn định chiến thắng 2-0 có phần bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng cho Bologna. Tiền đạo số 9 ngoặt bóng qua Bonucci rồi dứt điểm nhanh vào góc gần trước khi Grygera kịp can thiệp và không cho Storari cơ hội cản phá. Các tifosi chủ nhà buồn bã và tuyệt vọng.

Trên sân Juve vẫn cầm bóng nhiều hơn và mải miết tấn công nhưng cho dù những cú sút phạt của Del Piero rõ ràng đã trở nên nguy hiểm thì các đồng đội của anh vẫn không một lần tận dụng được chúng để ghi bàn. Tất cả chỉ dừng lại ở mức độ “cơ hội” như khi cả Bonucci lẫn Chiellini ập vào đón quả phạt của Alex ở phút 72, nhưng họ đều không sút được khi trước mắt thủ thành Viviano đã ngã, hay cú đánh đầu chệch cột dọc của Bonucci ở phút 78. Ngay đến cơ hội ngon ăn ở phút 83 khi nhận bóng của đồng đội chuyền vào trong tư thế trống trải mà Luca Toni còn sút bóng trúng chân Portanova trong lúc thủ thành Viviano đã di chuyển khỏi vị trí giữa cầu môn.

Với Juve, sau thất bại vẫn là thất bại và đều trước các đội bóng được coi là dưới tầm. Chỉ cần Palermo có điểm trước Udinese ở vòng 27 này, Juve chắc chắn sẽ tụt xuống thứ 8 trên BXH và nếu Lazio lại thắng, Juve sẽ cách suất dự Champions League mùa tới 10 điểm. Nguy cơ lỗi hẹn với giải đấu danh giá nhất cấp CLB của Châu Âu là rất lớn và nếu điều đó xảy ra, đội bóng giàu truyền thống nhất Italia sẽ gặp những trở ngại lớn trong kế hoạch phục hưng mà họ theo đuổi. Mặt trời vẫn chưa mọc ở Turin và trong bóng đêm chỉ vang lên những tiếng thở dài.

+ Ghi bàn: Di Vaio 48’, 66’

+ Đội hình thi đấu:

Juventus (4-4-2): Storari; Grygera(Pepe 69’), Barzagli, Bonucci, Chiellini; Krasic, Felipe Melo, Marchisio, Martinez(Del Piero 46’); Iaquinta(Toni 46’), Matri

Bologna (4-3-1-2): Viviano; Esposito(Mutarelli 30’), Portanova, Britos(Cherubin 76’), Rubin; Perez, Mudingayi, Casarini; Della Rocca; Meggiorini(Busce 88’), Di Vaio

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm