Juventus suýt thua Shakhtar trên sân nhà: Ngày Juve bãi công

04/10/2012 13:31 GMT+7 | Juventus

(TT&VH)- Cuộc bãi công ấy bắt đầu từ trận đấu trên sân Fiorentina, chấm dứt trong thăng hoa với Roma và giờ trở lại ngay ở Juventus Stadium, cho trận đấu với Shakhtar. Trong một ngày mà các phương tiện giao thông công cộng của hàng loạt thành phố lớn của nước Ý ngừng chạy vì một cuộc tổng bãi công lớn, Juve "bãi công" trên sân, trước khung thành đối phương, và chỉ may mắn thoát chết.

Champions League trở lại là một giải đấu mới mẻ cho Juventus, nhưng bản thân đội bóng mạnh nhất nước Ý chẳng có gì mới. Họ vẫn chưa biết đến chiến thắng, sau 8 trận hòa liên tiếp, và xét về khía cạnh chuyên môn, trận hòa Shakhtar 1-1 là sự tụt lùi so với trận hòa 2-2 ấn tượng trên sân Chelsea. Thu hoạch ở London hai tuần trước tạo ra sự hào hứng lớn lao trong những juventini luôn nguyện sống chết với đội bóng, rằng họ sẽ được chứng kiến một Juve mạnh mẽ và chiến thắng trong ngày sân bóng mới ra mắt Champions League. Nhưng trong khi sân vận động đẹp đẽ của Juve có đến 1/4 số ghế trống ở các khán đài, thì trên mặt cỏ, Juventus trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất dưới triều đại của Conte. Một trong những nguyên nhân khiến Juve suýt thua không chỉ bởi sự thiếu kinh nghiệm của họ trên một đấu trường đã 3 năm vắng bóng, mà vì đội bóng Ukraina được một người đã từng có nhiều năm làm HLV trên đất Italia dẫn dắt: Lucescu.



Juventus vẫn còn lúng túng ở Champions League- Ảnh Getty

Dù trẻ trung về tuổi đời, Shakhtar lại quá quen với Champions League, và đó chính là lợi thế của họ trước Juve. Thế nên, khi người ta cứ đinh ninh rằng họ sẽ là vật lót đường cho nhà vô địch nước Ý thì chính Juve lại chịu trận. Shakhtar đã đặt Juve vào những hiểm nguy thường trực từ đầu trận đấu, đã liên tục đẩy Juve vào thế phòng ngự bị động, lẽ ra phải được hưởng penalty ở đầu trận, đã làm các khán giả và cả các cầu thủ Juve đứng tim khi Willian sút bóng trúng xà ngang ở những giây bù giờ cuối cùng. Juve đã phản ứng, đã tấn công, đã có bàn gỡ hòa bởi một trung vệ (Bonucci) ngay sau khi bị thủng lưới, đã rất nỗ lực để giành giật thế trận và áp đặt lối chơi của họ ở tuyến giữa. Nhưng sự bất lực có thể nhìn thấy rất rõ, dù những trụ cột của Juve đã làm tất cả những gì có thể để đưa Juve thoát khỏi trận hòa thứ hai liên tiếp và rơi vào thế khó khăn, khi tình hình của bảng đấu trở nên phức tạp hơn. Sự đứt gãy về lối chơi thể hiện ở tuyến giữa, khi bộ ba trung tâm (Pirlo-Vidal-Marchisio) chịu áp lực lớn của đối phương, không hỗ trợ được cho tấn công và buộc phải đá lùi xuống để hỗ trợ hàng thủ. Pirlo chỉ chơi tốt được một hiệp trước khi xuống sức. Vidal, người hùng ở Stamford Bridge, bị kèm chặt và gần như mất hút. Marchisio là người chơi tốt nhất ở tuyến giữa nhưng chỉ mình anh không đủ cho chiến thắng. Ở tuyến trên, Vucinic có một đêm đáng quên.

Hai trận bị dẫn trước, hai trận Juve đều bừng tỉnh và có bàn gỡ hòa. Nhưng tinh thần của trận hòa Chelsea không được lặp lại, bởi với Shakhtar, ngay cả một điểm giành được cũng được coi là rất may mắn. Sự tụt lùi về chất lượng thi đấu của Juve ở Champions League trong hai trận cách nhau ba tuần là một vấn đề đáng để Conte và Carrera suy nghĩ. Nếu tính cả trận hòa trên sân Fiorentina, thì trong một tuần, Juve đã chơi không tốt ở 2 trong 3 trận ra sân. Sự thật là mùa này Juve sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, khi phải chiến đấu ở Champions League, mặt trận khốc liệt bội phần Serie A. Con số 45 trận bất bại của họ ở giải đấu ấy không có ý nghĩa gì nhiều với chiến trường châu Âu.

Conte có thể sẽ trở lại băng ghế cầm quân trong thời gian tới, khi anh được giảm án cấm chỉ đạo 10 tháng xuống còn 6, tức vừa kịp thời điểm Cúp châu Âu bước vào vòng knock-out. Từ giờ đến đó, Juve còn 4 trận nữa dưới tay Carrera và họ phải thể hiện một khuôn mặt giàu sinh khí hơn nữa, nếu muốn Conte tiếp quản đội bóng khi họ vẫn đang ngẩng cao đầu tại Champions League mùa này.

Anh Ngọc

[email protected]


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm