Juventus trở lại mục tiêu Vucinic: Lùi, lùi nữa, lùi mãi...

30/07/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Aguero? Trượt. Rossi? Trượt tiếp. Juventus giờ đây buộc phải trở lại với mục tiêu Mirko Vucinic, nhưng đó cũng không phải là một đích ngắm dễ trúng và họ cũng có một đối thủ nặng ký để đánh bại. Không thể hiểu các sếp chuyển nhượng của đội bóng này đang làm gì.

Từng giấc mộng tan vỡ vì đâu?

Hôm qua, tham vọng mua được tiền đạo Giuseppe Rossi của Juventus chính thức bị dập tắt, khi người đại diện Federico Pastorello lạnh lùng thông báo: “Villarreal đã quyết định không bán Rossi nữa, sau khi các khó khăn về tài chính đã được giải quyết ổn thỏa bởi thương vụ bán Cazorla cho Malaga”. Nghĩa là, sau mục tiêu số 1 Sergio Aguero, đến lượt mục tiêu số 2 mà Juve nhắm đến để tăng cường sức mạnh hàng công đã tuột khỏi tầm tay chỉ vì sự chậm chạp và thái độ có phần “chày bửa” của họ.

Juventus sẽ mua Vucinic - Ảnh Getty

Nếu Juventus nhanh chân hơn một chút, chính Cazorla mới là người bị rút khỏi danh sách chuyển nhượng chứ không phải Rossi, nhưng họ đã không làm được điều đó. Chỉ vì những khúc mắc không lớn về mặt tài chính (theo Gazzetta dello Sport, giữa đề nghị của Juve và đòi hỏi của Villarreal thực chất chỉ cách nhau 2 triệu euro) mà Juve cứ lần lữa. Có lẽ các sếp Juve nghĩ rằng sự dửng dưng đó, trong hoàn cảnh Rossi tuyên bố muốn đến Juve và áp lực thời gian cứ tăng từng ngày đối với Villarreal, sẽ giúp họ cò kè được ít nhiều, nhưng rốt cục họ đã nhầm. Malaga không hà tiện mặc cả từng đồng và họ nhanh chóng có được người mình cần.

Nhẽ ra việc Rossi có được giữ lại hay không đã chẳng can hệ gì đến Juve nếu họ có được Aguero, người cũng từng tuyên bố sẽ chỉ đến Real Madrid hay Juventus, song cũng như vụ Rossi, Juve quá coi thường sự cạnh tranh của Man City và đánh giá thấp sự kiên định của Atletico Madrid. 5 triệu euro chênh lệch là con số không nhỏ, nhưng đặt trong bối cảnh Juve có Aguero và Juve không có ai cả, thậm chí là Vucinic, thì lại không hề đáng giá chút nào. 5 triệu euro ấy có thể ngay lập tức được hoàn cho Juve nhờ những chiếc áo có tên Aguero, nhưng bây giờ thì họ chỉ có thể nhìn theo tiếc nuối mà thôi.

Điều đáng buồn là trong cả hai cuộc đua này, Juve đều có lợi thế lớn nhờ thu phục được cá nhân các ngôi sao (có nghĩa là họ vẫn còn sức hút), song thay vì tận dụng, họ lại lạm dụng lợi thế này và nhận kết quả tiêu cực.

Lùi, lùi nữa, lùi mãi!

Aguero 23 tuổi, trị giá 40 triệu euro. Rossi 24 tuổi, trị giá 30 triệu euro. Vucinic 27 tuổi, trị giá 18 triệu euro. Từ số 1 đến số 3, các mục tiêu theo đuổi của Juve càng lúc càng già hơn, kém tên tuổi và kém giá trị hơn. Nếu không thể mua được ngay cả Vucinic, mục tiêu tiếp theo của Juve rất có thể sẽ là Berbatov, 30 tuổi và trị giá chỉ 12 triệu euro. Xu thế lùi dần đều này sẽ kéo dài đến lúc nào, và liệu rằng Juve có rước thêm về một “cục nợ” cỡ Luca Toni thay vì một ngôi sao sáng chói như tham vọng hay không? Bây giờ thì người ta có quyền nghi ngờ tất cả.

Ai dám chắc Juventus sẽ mua được Vucinic, cho dù bản thân cái tên này cũng đã là nỗi thất vọng lớn lao của giới hâm mộ bianconeri, những người đã sớm mường tượng đến cảnh Aguero hay Rossi tung hoành trên sân bóng mới đầy tự hào của họ? Nếu cứ tiếp tục cách làm việc như đã dẫn đến thất bại ở hai vụ trước, Juve chắc chắn sẽ một lần nữa phải về tay không. GĐTT Paratici của Roma tuyên bố ông chỉ cần suy nghĩ 3 phút để bán Vucinic chứ không phải 3 ngày hay 3 tuần, miễn là đối tác vào cuộc nhanh gọn và đàm phán thông thoáng. Trong khi đó, từ nước Anh, Man Utd đã sẵn sàng ngồi vào bàn của Paratici. Mà Vucinic thì chưa từng tuyên bố muốn chơi cho Juventus hơn là cho đại gia Premier League kia.

Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ Corriere dello Sport, Juve đã đạt được thỏa thuận mua Vucinic với giá khoảng 15 triệu euro và dành cho chân sút người Montenegro là bản hợp đồng 4 năm với mức lương 3,5 triệu euro/năm. Nếu đúng vậy, hẳn là các sếp chuyển nhượng của Juve đã rút ra được vài bài học. Hãy chờ xem!

Bách Việt





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm