Samuel Eto'o: "Tôi thấy mình như mới 18 tuổi"

18/09/2008 16:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Bàn thắng ghi từ quả penalty trong trận thắng Sporting Lisbon 3-1 ở vòng bảng Champions League đã giúp Samuel Eto'o chấm dứt cơn khát bàn thắng sau 4 trận liên tiếp không ghi bàn.
 
Samuel Eto'o: Về thể lực, tôi thấy mình như mới 18 tuổi
 
Khỏi phải nói là tiền đạo người Cameroon cảm thấy hài lòng như thế nào, nhưng điều làm anh vui mừng nhất là Barca đã tìm được chiến thắng sau những trận đấu gây thất vọng liên tiếp thời gian gần đây: "Chúng tôi biết rằng vận đen rồi cũng sẽ qua đi, nhất là khi Barca chơi tốt. Điều làm tôi cảm thấy lo ngại là liệu chúng tôi có tạp ra được những cơ hội ghi bàn hay không. Chừng nào Barca làm được điều đó, chúng tôi chỉ cần cải thiện khả năng dứt điểm của mình và bàn thắng sẽ đến", Eto'o cho biết. 
 
Đề cập tới tình trạng thể lực của mình hiện nay và nhạy cảm săn bàn, Eto'o tự tin khẳng định anh cảm thấy mình đang rất sung sức: "Về thể lực, tôi thấy mình như mới 18 tuổi, như thời tôi còn khoác áo Mallorca. Trận đấu nào tôi cũng chơi với tinh thần không biết sợ và rất tự tin", tiền đạo của Barca nói tiếp.
 
Về quả penalty thành công trong trận gặp Sporting Lisbon, Eto'o phát biểu: "Tôi cảm thấy rất bình tĩnh khi đặt bóng và sút vì đã được các đồng đội tin tưởng. Tất cả các cầu thủ của Barca đều có thể đá penalty vì chúng tôi tập sút penalty vào cuối mỗi buổi tập. Sẽ có lúc điều này giúp ích cho Barca nếu chúng tôi cần trải qua loạt đá penalty để phân thắng bại".

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm