Giuseppe Rossi lại nổ súng cho Villarreal

26/07/2011 09:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Càng gần ngày ra đi, Giuseppe Rossi chơi càng hay. Trong lúc người ta đang bàn tán xem Rossi sẽ đi đâu, sang Juventus hay tới Atletico Madrid, tiền đạo người Italia lặng lẽ... nổ súng trong các trận đấu tập. Sau bàn thắng duy nhất trong trận đấu với Aberdeen cuối tuần trước là bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong trận hòa 2-2 mới đây với Wolfsburg.

Giuseppe Rossi lại nổ súng cho Villarreal - Ảnh Getty

Không giống như Aguero hay Cesc Fabregas, những người bỏ tập hay không chịu tham gia vào các trận giao hữu mùa Hè để gây sức ép hòng được ra đi sớm, Giuseppe Rossi chưa bao giờ tỏ một thái độ tiêu cực nào ngay từ khi những thông tin anh được các đội bóng lớn quan tâm xuất hiện. Lặng lẽ tận hưởng kỳ nghỉ Hè, lặng lẽ trở lại tham gia tập luyện vào đúng ngày đã định, bây giờ, Rossi lại lặng lẽ... tỏa sáng trong các trận giao hữu. Trận đầu tiên sau kỳ nghỉ, Rossi ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 ở Aberdeen. Trận thứ hai, với đối thủ mạnh hơn Wolfsburg, chân sút người Italia lại có mặt trong danh sách ghi bàn, với pha dứt điểm lạnh lùng nâng tỉ số lên 2-0.

Chứng kiến cả phong độ lẫn thái độ tuyệt vời của Rossi trong suốt thời gian qua, đặc biệt là ở trận gặp Wolfsburg, các CĐV của Villarreal chắc chắn là sẽ vô cùng tiếc nuối nếu đội bóng của họ không thể giữ chân tiền đạo người Italia. Nhưng cũng chính từ trận gặp Wolfsburg, họ có lẽ đã tìm thấy lý do để bớt hoang mang đi phần nào. Javier Camunas, tân binh được mua về với hi vọng sẽ thay thế được Rossi, cũng đã nổ súng. Ngay trong trận ra mắt, Camunas đã được HLV Garrido bố trí trong đội hình xuất phát, và anh đã không phụ sự tin tưởng ấy khi là người khai thông thế bế tắc ở phút 27, với một cú sút chìm không cho thủ môn của đối phương một cơ hội cản phá.

Ngoài Camunas, một tiền đạo bị xem là thuộc "hạng ruồi" nữa cũng gây được ấn tượng mạnh trong loạt trận giao hữu kết thúc vào hôm qua là Rafa Jordá. Nói là "hạng ruồi", song thực tế Jorda là một tiền đạo khổng lồ, với chiều cao lên tới 1m93. Trong trận thắng 6-2 của Levante trước đội bóng Bỉ Lierse, tiền đạo mùa trước luôn phải đóng vai dự bị cho Caicedo và Stuani đã tỏa sáng rực rỡ với một hat-trick. Mùa Hè này, Levante đã bán Caicedo, và quyết định không mượn lại Stuani, thế nên nếu không có thay đổi bất ngờ nào, Rafa Jorda sẽ là sự lựa chọn số Một trên hàng công của "Những chú ếch" trong mùa giải tới. Hi vọng là chân sút 27 tuổi biết cách nắm lấy cơ hội này.

Ở các trận giao hữu đáng chú ý còn lại, Getafe đã bị đội bóng Bỉ Kaa Gent cầm hòa với tỉ số 1-1. Cựu trung vệ Deportivo, Albert Lopo, là người mở tỉ số cho Getafe ở phút thứ 33, nhưng ngay đầu hiệp 2, Gent đã tìm được bàn gỡ hòa. Đây là trận hòa đầu tiên của Getafe ở mùa Hè này; trước đó, họ đã thắng đội bóng hạng Ba Toledo 2-1 và thắng một đội bóng Bỉ khác là Leuven 4-0. Cùng lúc đó, Racing của Hector Cuper đã để thua Hoffenheim 3-2, trong một trận đấu mà đội chủ nhà thể hiện sự vượt trội về mặt thể lực.


D.Q.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm