Trò "ú tim" trên chiếc "ghế nóng" ở Juve

14/01/2010 19:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Không dễ để đoán xem chuyện gì sẽ diễn ra ở Torino. Đó rất có thể là những gì mà giới truyền thông Italia rút ra được xung quanh chuyện đi hay ở của Ciro Ferrara trong thời gian qua.

Theo logic thông thường thì khi đội bóng khủng hoảng, HLV sẽ phải trả giá, bất kể điều đó đúng hay sai. Juve thì rõ ràng là đã và đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm kha. Thế nên, không ngạc nhiên khi suốt thời gian qua các báo Italia đua nhau đồn đoán việc Ferrara bị sa thải, rồi tin đồn người này người kia sẽ thay thế anh để ngồi vào "ghế nóng".

Những ngày qua tên của Hiddink được nhắc đến liên tục. Thậm chí tờ Tuttosport xuất bản ở Torino còn 2 lần loan tin là chiến thuật gia người Hà Lan đã đặt chân tới Italia như là một "động thái" thăm dò phản ứng của giới chức Juve.
 
Lần đầu, Tuttosport nói là người ta đã thấy Hiddink xuất hiện ở phi trường Malpensa. Mới hôm qua thì đến lượt trang web chuyên về chuyển nhượng của Italia là Tuttomercatoweb loan tin như đúng rồi khi dẫn lời một người đàn ông tên có tên Angelo Falvo, chủ nhà hàng Da Angelino ở Torino, nói rằng Hiddink đã một mình đến nhà hàng của anh ta và lưu lại ở đó khoảng 40 phút. Vẫn theo lời Angelo Falvo thì Hiddink đã ăn trưa ở đó và ngắm nhìn những bức hình của các cầu thủ Juve ở trên tường. Ông chủ nhà hàng ở Torino mà các cầu thủ Juve hay lui tới này còn ca ngợi Hiddink nói tiếng Italia rất tốt.
Ferrara gần như chắc chắn vẫn dẫn dắt Juve đá với Chievo cuối tuần này

Thế là câu chuyện của Angelo Falvo lập tức xuất hiện trên nhiều mặt báo của Italia kèm theo những cái tít "chắc như đinh đóng cột" là Hiddink sẽ thay Ferrara dẫn dắt Juve. Có điều là cả 2 lần báo giới Italia đồn Hiddink xuất hiện ở Torino thì người đại diện của ông đều phủ nhận tin này và nhấn mạnh rằng tất cả là do truyền thông Italia tưởng tượng ra.

Với chuyện đi hay ở của Ferrara, lúc đầu thì tất cả các báo của Italia đều cho rằng nhà cầm quân trẻ tuổi này sẽ bị sa thải nếu Juve không thắng 2 trận gặp Parma và Milan ở các vòng 18 và 19 Serie A. Thực tế Juve chỉ thắng được Parma và thảm bại 0-3 trước Milan. Lúc đó, truyền thông Italia lại tiếp tục "đoán mò" rằng "vận số" của Ferrara đã tận. Trận gặp Napoli ở cúp QG Italia chỉ mang ý nghĩa chia tay vị HLV trẻ tuổi mà thôi, còn Juve thắng hay thua vì Ferrara cũng vẫn cứ phải ra đi. Như đã biết thì Juve đã thắng Napoli 3-0 và gần như chắc chắn là Ferrara vẫn sẽ cầm quân trong trận gặp Chievo ở vòng đấu đầu tiên của lượt về Serie A vào tối Chủ Nhật này.

Bây giờ, báo giới Italia lại "đoán mò" rằng Ferrara sẽ bị sa thải nếu Juve thua Chievo. Nhưng sau trận thắng Napoli ở cúp QG Italia, lần đầu tiên Phó TGĐ Bettega lên tiếng về tương lai của Ferrara với tuyên bố chính thức rằng "Cng tôi chưa bao giờ có ý định sa thải Ciro. Chỉ có truyền thông Italia sa thải cậu ấy. Juve sẽ tiếp tục với con đường này và tiến lên với những mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi sẽ tranh đấu ở cúp QG, ở Serie A để giành quyền dự Champions League và ở Europa League. Juve sẽ tăng cường thêm nhân sự trong mùa Đông này nhưng trước hết là chúng tôi sẽ chào đón sự trở lại của những cầu thủ bị chấn thương".

Có thể hiểu thế nào về tuyên bố của Bettega? Quả thực không dễ để biết chính xác vị quan chức đầu bạc của Juve thực sự theo đuổi ý tưởng nào ở trong đầu. Người ta có thể xem đó như là sự khích lệ tâm lý và tinh thần cho Ferrara để hy vọng anh sẽ tập trung dẫn dắt Juve cho tới cuối mùa giải. Song song với đó, Juve sẽ tuyển binh đúng như lời Bettega. Tất cả để chờ...Lippi trở lại sau VCK World Cup 2010. Người ta cũng có thể hiểu vấn đề một cách linh hoạt hơn là nếu Juve vẫn tiếp tục không thắng những trận sắp tới thì dù muốn hay không giới chức Juve vẫn buộc phải sa thải anh và khi ấy Hiddink, hoặc ai đó sẽ đến Torino đúng như báo giới Italia đồn đoán.

Nhưng tất cả vẫn chỉ là giả thiết và suy luận và cực khó để biết từ bây giờ là Ferrara sẽ ở lại đến cuối mùa, hay ra đi sớm bởi điều đó còn tùy thuộc một phần vào phong độ của CLB thời gian tới, cùng những toan tính khác của ban lãnh đạo đội bóng. Nếu cuối cùng Ferrara vẫn bị sa thải sớm thì tại sao Juve lại không làm việc đó ngay sau trận thua Milan hay sau trận thắng Napoli hay sớm hơn cả 2 trận ấy? Nếu Juve giữ Ferrara ở lại bất kể thành tích của đội bóng ra sao chỉ để chờ Lippi tái hồi thì điều đó có nghĩa là Lippi lại khiến tất cả "việt vị" vì chính ông tuyên bố sẽ không trở lại Juve dù là với cương vị nào. Bởi một khi Juve đã đợi Lippi thì hẳn là phải có một cam kết "ngầm" nào đó chứ không có chuyện ở Torino người ta chờ đợi một người...không trở về.

Lại có tin nói rằng những nhân vật quyền lực nhất ở Torino muốn Lippi trở lại thay thế Blanc làm Chủ tịch CLB và họ sẽ giữ Ferrara ở lại. Cũng phải nói là cả Blanc lẫn Secco đều không được lòng các tifosi và ở Juve thì tiếng nói của tifosi có một sức nặng nhất định đối với những quyết định của các nhân vật quyền lực ở thượng tầng CLB này. Trò chơi "ú tim" vẫn tiếp tục ở Torino và ai biết được chuyện gì sẽ diễn ra ngày mai? Những tin đồn vẫn sẽ tiếp diễn và truyền thông Italia sẽ còn tiếp tục "đoán mò"...

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm