Asian Cup, Hai trận bán kết: Những đội bóng đang chuyển giao

25/01/2011 11:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang bước vào thời kỳ chuyển giao thế hệ và trận bán kết Asian Cup tối nay sẽ xác định đội bóng nào có một lớp trẻ thành công hơn.

Nhật Bản có thể đã phải trải qua một số trận đấu chệch choạc ở Asian Cup lần này, nhưng “Các samurai xanh” vẫn cho thấy họ là đội bóng thuộc nhóm đại gia của châu Á với lối chơi sáng sủa, sắc bén và luôn đầy quyết tâm. Thế hệ mới của bóng đá Nhật Bản, mà đại diện là những cầu thủ còn chưa qua tuổi 23 và đang chơi bóng ở châu Âu như Atsuto Uchida (22 tuổi, 37 lần khoác áo) của Schalke hay Shinji Kagawa (21 tuổi, 21 lần khoác áo) của Borussia Dortmund, đã tỏ rõ họ hoàn đủ sức tiếp bước những đàn anh như Keisuke Honda hay Daisuke Matsui để tiếp tục ngự trị trên đỉnh cao châu Á.

Từng trận đấu ở mùa giải này, Nhật Bản đã tỏ rõ các phẩm chất của một đội bóng lớn. Trận hòa Jordan và chiến thắng nhọc nhằn trước Syria ở vòng bảng là những điểm số cần thiết của một đội bóng bản lĩnh trong tình cảnh khó khăn, trận đè bẹp Saudi Arabia cho thấy “Các samurai xanh” có thể đáng sợ thế nào khi thăng hoa, còn chiến thắng trước chủ nhà Qatar là sức mạnh tinh thần và bản lĩnh của đại gia thực sự, bất chấp các quyết định có phần thiên vị của trọng tài và việc phải chơi thiếu người trong nửa giờ đồng hồ.

Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang thử sức với lớp cầu thủ trẻ của mình- Ảnh Getty
Tuy nhiên, hàng phòng ngự, đã để thủng lưới 2 bàn khá vô duyên ở tứ kết, sẽ là khu vực mà Zaccheroni cần chú ý trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc, khi đối phương cũng có trong đội hình những tiền vệ tài ba, dày dạn kinh nghiệm ở châu Âu như Park Ji Sung, Lee Chun Yong, hay sung mãn và không bao giờ nguôi quyết tâm chiến đấu như Cha Du Ri.

Trừ hàng phòng ngự, tất cả các cầu thủ Hàn Quốc đều dưới 30 tuổi và họ đã tỏ ra có thể tiếp bước xứng đáng những đàn anh đã từng vào tới bán kết World Cup 2002 trên sân nhà với những kết quả ấn tượng ở Asian Cup lần này, giống như chiến thắng trước một Iran đã chơi rất hay và toàn thắng cho đến trước vòng tứ kết. Ngoài những cái tên cũ, Ki Sung Yueng (22 tuổi, Celtic) hay Ji Dong Won (19 tuổi, Chunnam Dragons) đã cho thấy được tiềm năng của bóng đá Hàn Quốc là rất sáng sủa.

Hai đội bóng Đông Á, vốn là những kình địch lâu đời, sẽ chiến đấu vì nhiều hơn một suất đá chung kết tối nay. Thể lực có thể là vấn đề với Hàn Quốc sau trận tứ kết dài 120 phút gặp Iran, nhưng Nhật Bản cũng sẽ thiếu một số trụ cột vì chấn thương và án treo giò. Một trận đấu thật khó đoán, nhưng rất đáng chờ đợi.

Trong trận bán kết còn lại ở sân Khalifa, Australia và Uzbekistan sẽ chiến đấu cho lần đầu góp mặt của họ ở trận chung kết Asian Cup. HLV Holger Osieck của Australia hiểu rằng đội bóng của ông có ít hơn 1 ngày chuẩn bị và đã gần như kiệt sức sau chiến thắng 1-0 kéo dài 120 phút đầy căng thẳng ở tứ kết với Iraq, trong khi Uzbekistan vượt qua Jordan một cách nhẹ nhàng với tỉ số 2-1. Osieck sẽ không có tiền vệ Jason Culina, vừa phải trở về Australia để phẫu thuật đầu gối.

Về phần Uzbekistan, niềm hy vọng số một của họ vẫn sẽ là cựu tiền đạo của CSKA Moskva Ulugbek Bakaev, người đã ghi cả 2 bàn ở trận tứ kết với Jordan. Một điểm mạnh đáng kể của “Những chú sói trắng” là các cú sút xa với những cái tên như Djeparov, Odil Ahkmedov hay Aleksander Geynrikh.

T.T

DỰ ĐOÁN CÙNG GUUS HIDDINK

Nhật Bản - Hàn Quốc: 0-1

Uzbekistan - Australia: 0-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm