"Kền kền trắng" phô trương sức mạnh dự bị

25/04/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Bỏ trên băng ghế dự bị Pepe, Marcelo, Ronaldo, Xabi Alonso, Oezil, trong khi Adebayor, Arbeloa, Di Maria không được đăng ký, Real Madrid vẫn dễ dàng đè bẹp Valencia 6-3 ngay tại Mestalla. Khoảng cách giữa đội hình chính và đội hình dự bị của đội bóng áo Trắng như thể không tồn tại. Người Barca có thêm một lý do để cảm thấy lo lắng khi trận bán kết lượt đi Champions League với Real Madrid đã ở ngoài ngõ.

* Mestalla chưa hết hội hè

Ba ngày trước, Mestalla là Thiên đường của các madridista, sau khi đoàn quân của Jose Mourinho quả cảm đánh bại Barca để đang quang chức vô địch Cúp Nhà Vua thứ 18 sau 18 năm chờ đợi. Sau ba ngày, dù đối thủ đã khác, và những con người trên khán đài cũng khác, song Thiên đường thì vẫn là Thiên đường. Có lẽ ngay cả trong mơ, Mourinho cũng không dám tin là đội bóng của ông sẽ có một trận đấu dễ dàng đến vậy. Valencia đã bắt đầu trận đấu bằng cách xếp hai hàng trên lối ra sân để chào đón những vị Vua mới ở Cúp Nhà Vua, một nghi thức bày tỏ sự tôn trọng với những người chiến thắng. Không ai có ý kiến gì. Nhưng điều tệ hại là họ đã mang cả sự tôn trọng ấy vào sân, và mãi sau hơn 1 giờ đồng hồ bóng lăn thì mới bừng tỉnh, khi đã quá muộn.

Real dễ dàng hạ Valencia với tư cách là Nhà vua TBN - Ảnh Getty

Những người Valencia hoài cổ có lẽ chỉ biết thở dài ngao ngán khi chứng kiến cái cách mà đội bóng nổi tiếng nhờ bài phòng ngự phản công của họ tổ chức chống đỡ những pha tấn công của người Madrid. Cả hệ thống rõ ràng có vấn đề, trong khi những cá nhân cũng liên tiếp mắc lỗi. Thủ thành Guaita bắt đầu một ngày tệ hại cho hàng thủ do anh chỉ huy bằng cách vồ hụt đường căng ngang của Higuain, tạo điều kiện cho Benzema dễ dàng mở tỉ số. Hậu vệ trái Mathieu góp vui với những pha xử lý hớ hênh trong vòng cấm, để Higuain xoài người sút bóng vào lưới trống. Hậu vệ phải Miguel thì dễ dàng bị Kaka vượt qua. Còn cặp trung vệ Ricardo Costa, Stankevicius thì không theo nổi Higuain và hai lần để tiền đạo người Argentina "lẻn" đi, trước khi bất thình lình xuất hiện rồi hạ gục Guaita từ cự ly gần.

Những chú dơi ngây thơ tất nhiên không thể thoát cảnh trở thành miếng mồi béo bở trong mắt bầy Kền kền háu đói. Hết hiệp 1, tỉ số đã là 4-0. Đến phút 62, tỉ số đã là 6-1. Những nỗ lực muộn mằn sau đó của Jonas và Jordi Alba chỉ giúp Valencia gỡ gạc đôi chút thể diện, chứ chẳng thể giúp họ tránh khỏi trận thua nặng nề nhất trong lịch sử ở Mestalla.

* Sức mạnh Real Madrid B

Trong khi đặt nghi vấn về tinh thần của những người Valencia, cũng phải thừa nhận là Real Madrid, đặc biệt là bộ ba tấn công Kaka, Benzema, Higuain, đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Và phải thừa nhận là lực lượng tuyến dự bị của Real Madrid quá dồi dào và chất lượng. Trận này, HLV Mourinho chỉ tung ra sân 2 cầu thủ từng có mặt trong đội hình xuất phát của Real Madrid ba ngày trước là thủ môn Casillas và trung vệ Carvalho, người dù sao cũng không thể có mặt trong trận bán kết sắp tới vì án treo giò. Thế mà đội hình ra sân của "Los Blancos" trông vẫn quá hùng hậu, và họ vẫn chơi trên cơ hoàn toàn so với Valencia. Cũng không có gì là quá nếu nói rằng với một đội hình như thế, Real Madrid đủ sức cạnh tranh cho ngôi vô địch ở nhiều giải đấu hàng đầu thế giới khác.

Phong độ ấn tượng của Real Madrid dự bị, đặc biệt là những người như Lass Diarra, Kaka và Higuain, rõ ràng không phải là điều mà Pep Guardiola muốn thấy nhất vào thời điểm này. Hai trận "Kinh điển" vừa qua, Real Madrid đã chứng tỏ là họ biết cách và đủ sức khắc chế được tiqui-taca của người Barca. Đó lại là những trận đấu mà cả Lass, Kaka lẫn Higuain đều không góp mặt một phút nào. Điều này có nghĩa là Jose Mourinho vẫn còn trong tay những quân bài chiến lược chưa sử dụng đến. Ở hai trận bán kết Champions League sắp tới, nếu có một đội bóng có thể khiến đối phương bất ngờ, thì đó có lẽ chỉ có thể là đội bóng của Mourinho…

Việt Cường

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm