Nhật ký World Cup: Khôn ngoan như Kaka?

09/06/2010 13:36 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Cơn bão chấn thương lại vừa "cướp" đi một ngôi sao nữa: Nani của Bồ Đào Nha. Cho dù Nani không được coi là cầu thủ quan trọng nhất của ĐT Bồ, nhưng sự thiếu vắng ấy cũng sẽ là một tổn thất lớn đối với đoàn quân của HLV Carlos Queiroz. Và trong trường hợp đó, các đối thủ của Bồ ở bảng G "Tử thần" đương nhiên sẽ được hưởng lợi, đặc biệt là Brazil, nhất là khi ở bảng này thì Bờ Biển Ngà cũng suy yếu do Drogba mới phải phẫu thuật khuỷu tay.

Một ngày trước khi Bồ mất Nani, Brazil đã có đợt khởi động được xem là thành công trước Tanzania. Thành công không phải là về mặt tỷ số (5-1), mà là việc ngôi sao chủ chốt của Dunga, Kaka đã giải tỏa cơn khát bằng một bàn thắng, chấm dứt chuỗi 12 trận tịt ngòi, kể từ trận thắng Ai Cập ở... Confed Cup cách đây một năm. Bàn thắng đó như để chứng minh rằng anh đã hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc tái xuất ấn tượng ở Nam Phi.


Kaka đã sẵn sàng cho World Cup, ảnh Getty

Điều đáng nói là chỉ cách đây khoảng 1-2 tháng, trong khi những ngôi sao mới bị chấn thương như Drogba, Nani, Robben hay Ballack đang tung hoành trên các sân cỏ châu Âu thì Kaka vẫn đang phải tập riêng ở Real Madrid với một chấn thương bí ẩn (ở háng hay bắp đùi?). Ngôi sao người Brazil đã vắng mặt trong đội hình Real tới hơn một tháng mà không ai rõ đích xác thời điểm nào cầu thủ này sẽ trở lại sân cỏ. Và đến khi trở lại sân vào cuối mùa thì Kaka cũng thường phải ngồi dự bị, chỉ được vào sân từ hiệp hai.


Từ đấy, đã dấy lên những tin đồn rằng, Kaka cố tình trì hoãn ngày trở lại của mình để... dưỡng sức đá World Cup cùng đội tuyển Brazil. Dĩ nhiên, không ai ngoài Kaka có thể trả lời được câu hỏi này. Nhưng rõ ràng, việc không phải bung sức ở mùa giải khắc nghiệt vừa qua có thể giúp Kaka tích lũy được nền tảng thể lực tốt nhất cho vòng chung kết, trong khi hầu hết các ngôi sao khác đều đã bị vắt kiệt sức.

Nếu những lời đồn đoán như trên là đúng sự thật thì Kaka quả là một cao thủ. Và có thể, anh đã đúc rút được kinh nghiệm từ chính những người đồng đội của mình 4 năm về trước. Còn nhớ, tại World Cup 2006, Brazil được xem là ứng cử viên số 1, còn Ronaldinho thì được kỳ vọng nhiều hơn cả sau khi đã cùng Barcelona giành cú đúp ở mùa giải 2005-06, đồng thời năm trước đó vừa đoạt Quả bóng Vàng. Thế nhưng, Ronaldinho chỉ là một cái bóng mờ trên đất Đức, có lẽ một phần vì anh đã "trót" cống hiến hết năng lượng cho Barca.

Đấy quả là một bài học xương máu mà các cầu thủ Brazil phải khắc cốt ghi tâm, trong chiến dịch World Cup lần này. Và đến đây, tất cả mới nhận ra một điều, trong khi hầu hết các đội tuyển lớn đều thiệt thòi về mặt lực lượng, thì Brazil dường như đã miễn nhiễm với cái gọi là "virus FIFA". Thậm chí, HLV Dunga còn tự tin đến độ công bố luôn dánh ách 23 cầu thủ chính thức vào thời điểm các đội đăng ký danh sách sơ bộ lên FIFA!

Liệu đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm