Cisse trở lại, từ đôi chân và tâm hồn gãy đôi

06/10/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Được đội Pháp gọi “vớt” cho 2 trận đấu cuối cùng của chiến dịch vòng loại Euro 2012 thay thế cho Kevin Gameiro chấn thương, Djibril Cisse vẫn bày tỏ cảm xúc như một đứa con nít, dù anh vừa bước sang tuổi 30 tháng Tám năm nay.

Mùa Hè này, Cisse đã từ chối lời đề nghị bằng “vàng” đến từ CLB Guangzhou của Trung Quốc để tới Lazio, nơi anh đang trải qua những tháng ngày thăng hoa nhất trong sự nghiệp nhiều thăng trầm. “Nhà vô địch Trung Quốc đã đề nghị tôi gần 20 triệu euro cho một hợp đồng 2 năm rưỡi. Điều đó thật điên rồ”, Cisse nói, “Nhưng vẫn còn quá sớm. Tôi tin mình sẽ còn nhận nhiều phần thưởng từ bóng đá hơn nữa. Tôi vẫn chưa kết thúc sự nghiệp đỉnh cao để phải đến một nơi xa xôi nào đó”.

"Tôi muốn trở lại đội tuyển và sẽ không bao giờ từ bỏ ý định này chừng nào còn sống. Tôi không nhanh nhẹn như trước bởi chấn thương, nhưng có kinh nghiệm và hoàn thiện hơn. Điều ấy cần thiết cho Pháp”, cựu tiền đạo của Liverpool tiếp tục, “Ngày mà tôi rời bỏ bóng đá, mọi người có thể nói tôi đã "chết" vì tổ quốc. Nhưng thời điểm ấy không phải là bây giờ”.

Cuối cùng, nguyện vọng của anh đã trở thành hiện thực nhờ rất, rất nhiều “may mắn”. Bởi 2 tiền đạo Benzema và Gameiro không thể kịp hồi phục chấn thương. Cisse tội nghiệp dường như luôn đen đủi với màu áo Lam. 5 năm trước, anh không thể cùng Pháp dự World Cup 2006 vì cái chân bị gãy đôi sau trận giao hữu gặp Trung Quốc, và một năm trước, thì anh là một trong người đã tham gia vào scandal nhơ nhuốc của đội Pháp trên đồi Knysna (nơi các thành viên đội tuyển Pháp bỏ tập trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2010).

Nhưng giờ thì HLV Laurent Blanc đã trao cho anh cơ hội, sau rất nhiều những nỗ lực của tiền đạo này thời gian qua: “Tôi không phải kẻ ngốc và hoàn toàn biết vì sao mình có mặt ở đây. Kể cả ghi nhiều bàn thắng tại Hy Lạp, tôi biết mình khó có thể cạnh tranh với những người khác thi đấu ở các giải đấu và CLB hàng đầu châu Âu. Tôi đã phải rất kiên nhẫn và tập luyện miệt mài trong im lặng” - Cisse chia sẻ với L`Equipe.


Mong muốn giản đơn

Cisse không hề đắn đo khi rời giải VĐQG Hy Lạp, nơi anh ghi 55 bàn chỉ sau 2 mùa giải, để tới Italia. Quyết định quay lưng lại với Panathinaikos để tìm kiếm thử thách mới tại Lazio, ở độ tuổi 30, thật dũng cảm và… sáng suốt. Sau 5 trận cho CLB mới, Cisse ghi 4 bàn và đều nổ súng ở các trận ra mắt tại Serie A và Europa League. Nhưng với kinh nghiệm từng trải, Cisse hiểu vị trí tại ĐTQG là ở đâu. Dự bị là điều bình thường và hoàn toàn logic. Bafetimbi Gomis, người đã 2 năm qua chưa quay lại với Les Bleus, thậm chí còn xếp trên Cisse trên hàng tấn công.

Tôi hiểu và chấp nhận điều đó. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ trẻ ngày hôm qua và chứng kiến họ chơi bóng. Hồi 2002, Yann M'Vila mới chỉ 12 tuổi vậy mà bây giờ…”, Cisse cười lớn, “Nhưng tôi vẫn chưa già đâu. Và 30 không phải là muộn”. Cisse đã chuẩn bị tâm lý đúng đắn cho vị thế hiện tại. Anh sẽ chiến đấu vì một suất cho VCK Euro vào mùa Hè sang năm? Chắc chắn! Nhưng Cisse biết mình không cần quá bận tâm về nó. Vấn đề chỉ đơn giản là HLV và ĐTQG cần, và anh nghĩ có thể giúp đỡ điều gì đó. Dù chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi.

Tôi không bao giờ bỏ cuộc, đó không phải tính cách của tôi. Nếu muốn điều gì, tôi sẽ làm tất cả để đạt được. Tại đội tuyển, tôi cảm thấy vẫn có thể mang lại thứ gì đó. Trong bóng đá hiện đại, có những điều còn quan trọng hơn cả việc có một suất ổn định. Đó là sự thật và HLV tại Lazio cũng tin như vậy”.

Cisse, sau khi có mặt trong vụ nổi loạn ở đồi Knysna, đã đá chính trong trận thua trước đội chủ nhà Nam Phi - thất bại khiến Pháp phải về nước trong tủi nhục. Đó cũng là lần cuối người hâm mộ nhìn thấy Cisse trong màu áo Lam. Ở cơ hội hiếm có tiếp theo, anh quả quyết Pháp sẽ không được phép đón nhận một trận thảm họa thế: Dù gì thì điều đó đã xảy ra. Nhưng tôi sẽ không kết thúc như thế một lần nữa, trong thất bại”.

Hà Dương


Con số

3 - Cisse đã chơi bóng tại 3 giải đấu hàng đầu của châu Âu là Pháp, Anh và Italia. Anh từng đầu quân cho là Auxerre (1998-2004), Marseille (2006-09), Liverpool (2004-06), Sunderland (2008-09) và mùa Hè vừa qua ký hợp đồng 4 năm với Lazio.

9 - Ở cấp độ ĐTQG, Cisse ghi 9 bàn sau 40 trận cho đội tuyển Pháp. Lần cuối anh ra sân là ngày 22/6/2010 (thua Nam Phi 1-2) và bàn thắng gần đây nhất là ngày 8/10/2005 (hòa Thụy Sĩ 1-1).

219 - Ở cấp độ CLB, Cisse ghi 219 bàn sau 458 trận đấu và từng giành chức vô địch Champions League năm 2005 với Liverpool.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm