Kate Winslet: "Tôi ghét khỏa thân"

09/09/2011 20:22 GMT+7 | Người đẹp

Trong quá khứ, Kate Winslet từng đóng nhiều cảnh trút bỏ quần áo trên phim Titanic hay The Reader... nhưng không có nghĩa là cô thích điều đó. Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí V, "nàng Rose" cho biết: "Tôi ghét đóng những cảnh khỏa thân".

Xuất hiện trên tạp chí V, Kate Winslet không chỉ gây bất ngờ bằng bộ ảnh đen trắng, với phong cách giống hệt huyền thoại Elizabeth Taylor mà cô còn chia sẻ về nghề diễn viên của mình. "Cô nàng Rose" của phim Titanic bày tỏ sự chán ghét khi cứ phải "phơi" cả cơ thể trước ống kính máy quay. "Tôi ghét đóng cảnh khỏa thân. Để các bạn không hiểu lầm, tôi xin nói rõ là tôi buộc phải làm thế vì vai diễn yêu cầu thôi. Khi bước vào cảnh quay, tôi cố nhắm mắt mà làm cho xong", Kate thổ lộ.

Tuy nhiên, mặc dù rất khó chịu với những cảnh khỏa thân nhưng Kate sẽ không vì thế mà từ bỏ những vai diễn hay trong tương lai: "Tôi hy vọng sẽ khám phá được bản thân thông qua những nhân vật mà tôi sẽ hóa thân. Tôi cũng mong học được điều gì đó ở những bộ phim tham gia và đóng phim là điều khiến tôi tự hào nhất. Khi đoạt giải Oscar, tôi thấy thật tự tin và lấy đó làm động lực để bước tiếp".

Diễn viên 35 tuổi từng đoạt giải Oscar cho vai diễn của cô trong phim The Reader vào năm 2008. Để đạt được vinh quang ấy, Kate Winslet đã phải hết mình vì vai diễn và chấp nhận làm điều mình ghét nhất, đó là đóng rất nhiều cảnh khỏa thân trong phim. Còn trong Titanic nổi tiếng một thời, "nàng Rose" phải diễn cảnh không một mảnh vải che thân để cho Jack phác họa hình ảnh của cô. Những cảnh diễn đó đều ghi dấu Kate và khiến khán giả không thể quên.

Theo Ngôi Sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm