Italia thảm bại, HLV Lippi nhận hết trách nhiệm

25/06/2010 07:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Đến Nam Phi với vị thế là đương kim vô địch nhưng chỉ sau 3 trận vòng bảng, Italia đã bị loại đầy cay đắng khi thầy trò HLV  Marcello Lippi đã thua bạc nhược trước Slovakia 2-3 ở trận đấu quyết định của bảng E. Bị đối phương “giã cho nhừ tử” trong cuộc đối đầu ở sân Ellis Park, dư luận Italia đã và sẽ có những ngày “sóng gió” về đội nhà.

Với đội hình có nhiều trụ cột đã từng giành được ngôi vô đich 4 năm trước ở Đức, nhưng hiện tại Italia chỉ còn là cái bóng mờ nhạt cho với chính mình. Đối đầu với các cầu thủ Slovakia, đội bóng của xứ sở mỳ ống đã bị đối thủ liên tục dẫn bàn trước và bị thua bẽ mặt với tỷ số 2-3.











Italia đã bị loại sau trận thua Slovakia 2-3 - Ảnh Getty
 Sau trận đấu, HLV Marcello Lippi đã thẳng thắn: “Tôi nhận hết trách nhiệm. Nếu đội bóng đã ra đi với nỗi sợ hãi ở đôi chân và trong trái tim thì điều đó có nghĩa HLV đã không chuẩn bị tốt về chiến thuật và tâm lý”.

Hãng tin Reuters đã trích lời của ông Lippi cho hay: “Tôi không nghĩ chúng tôi có thể vô địch World Cup, nhưng tôi đã cho rằng Italia sẽ làm được tốt hơn”.

Từng là người hùng của Italia khi dẫn dắt đội quân áo Thiên thanh bước lên đỉnh vinh quang ở Đức năm 2006, nhưng lúc này Marcello Lippi đã nhận kết quả đầy cay đắng khi phải sớm rời cuộc chơi và những vấn đề trong nội bộ như nhà cầm quân này đã phơi bày. Trong 75 phút bị “đàn em” Slovakia quần cho tơi tả, Italia đã chơi kém thuyết phục. Nhìn lại đội nhà, chiến lược gia có tên gọi là “Gã đầu bạc” đã nhận định: “Tôi đã thất bại để huấn luyện đội bóng đủ mạnh. Họ đã không sẵn sàng cho một trận đấu quan trọng như thế. Trong một tiếng đồng hồ và 15 phút, chúng tôi chẳng thể hiện được gì về vấn đề tinh thần”.

Với các cầu thủ, cựu binh Gennaro Gattuso, tiền vệ chơi thiếu hiệu quả ở hiệp 1 trước khi bị thay ở hiệp 2, đã cho biết trên AFP: “Khi chúng tôi giành chiến thắng ở World Cup, họ phong tước cho chúng tôi. Bây giờ, họ sẽ biến chúng tôi thành những kẻ đáng xấu hổ. Đấy là bình thường. Bóng đá Italia cần tự nhìn lại mình bởi vì chúng tôi đã ở đáy (phong độ). Chúng tôi cần nhiều tài năng hơn, cần hơn một số thứ nữa. Chúng tôi không chấp nhận phải về nhà sau vòng 1 ở bảng đấu như thế này. Đó là những điều làm tổn thương tất cả. Thua cuộc ở bảng đấu không có có các đội bóng lớn thật là rất thất vọng”.

Cũng theo AFP, thủ môn Gianluigi Buffon đã nhận định vấn đề của Italia nằm ở việc thiếu các cầu thủ chơi sáng tạo. Với đội hình chỉ có tiền vệ Andrea Pirlo chơi được khi vào sân hiệp 2 (vì bị chấn thương), Italia đã không có những vị trí để tạo ra sự khác biệt.

Trong khi ấy, Andrea Pirlo nói rằng trận thua là sự kết thúc của một kỷ nguyên của bóng đá Italia nhưng sẽ không công bằng nếu HLV trưởng của đội nhận hết trách nhiệm. “Thật xấu hổ khi bị loại ở bảng đấu thế này. Chúng tôi không giành nổi một trận thắng, một sự thất vọng lớn. Tất cả mọi người đều có lỗi. Tôi nghĩ chuyện này là sự kết thúc của một chu kỳ với nhiều cầu thủ trong chúng tôi bởi thật khó để chơi ở một kỳ World Cup khác”, Pirlo lên tiếng.

 

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm