(TT&VH Online) - ĐT Italia đã thất bại một cách tủi hổ tại World Cup 2010 và Marcello Lippi là người phải gánh nhiều trách nhiệm nhất về bi kịch này bởi ông đã phạm quá nhiều sai lầm.
1. Quá nhiều Juve và không có Totti
Sai lầm căn bản của “Gã đầu bạc” là đặt niềm tin quá nhiều vào nhóm cầu thủ của Juventus, những người vừa khiến Juve có một mùa giải đen tối. Ở World Cup 2010, cả Cannavaro, Chiellini, Marchisio và Iaquinta đều có tên trong số những người chơi tồi nhất. Chỉ có Buffon và Camoranesi là tạm được, nhưng một đã sớm ngồi ngoài do chấn thương, một lại được sử dụng quá ít. Trong khi đó, chẳng những Lippi không thuyết phục được Totti trở lại, mà còn gạt luôn cả vai trò của một “số 10” trong đội bằng cách làm ngơ Cassano, Miccoli và Balotelli, những người có thể tạo ra đột biến nhờ khả năng sáng tạo ở tuyến trên.
2. Hoang mang về chiến thuật và con người
Không tin dùng Quagliarella là một sai lầm của Lippi - Ảnh: Getty
Thật đáng kinh ngạc là đến giờ này Lippi vẫn không tìm ra được một sơ đồ chiến thuật thích hợp với những con người ông đã lựa chọn. Từ đá tập đến các trận giao hữu, rồi các trận chính thức, Lippi luôn loay hoay trong các phương án mà tất cả đều chỉ là những thất bại. 4-2-3-1 chuyển thành 4-4-2, 4-4-2 lại thành 4-3-3, thậm chí 4-2-4. Ở World Cup 2010, chắc chắn không đội nào thay đổi chiến thuật nhiều và vô vọng như Italia. Lippi cũng buộc các cầu thủ phải chơi ở vị trí không thích hợp và liên tục xáo trộn, khiến họ ức chế và thi đấu kém.
3. Tạo ra một tập thể thiếu cá tính
Năm 2006, Italia lên ngôi vô địch với đóng góp lớn lao từ tính cách “gian hùng” của đồ tể Materazzi. Năm 1982, họ cũng có “máy chém” Gentile, người khiến mọi đối thủ đều phải e dè vì sự dũng mãnh không thể lẫn trong mỗi pha cản phá. Lippi cũng chẳng có cá tính gì đặc sắc như các đồng nghiệp Maradona, Dunga hay thậm chí là Weiss (dám dọa đánh phóng viên). Bây giờ, ở Azzurra không một ai có cái tôi rõ rệt, tất cả đều nhàn nhạt như nhau. Thế nhưng khi người ta kêu gọi Lippi triệu tập những Cassano hay Balotelli (ngỗ ngược nhưng luôn chiến đấu hết mình), thì “Gã đầu bạc” lại gạt đi vì ông ngại tính cách hoang dại của họ.
4. Quá chủ quan và mơ mộng
Chắc chắn là Lippi đã có tâm lý thờ ơ trước những thách thức ở vòng đấu bảng, khi các đối thủ trong bảng F đều nhỏ bé. Sự chủ quan đó được biểu hiện rõ nhất ở chỗ ông liên tục bày tỏ hy vọng Pirlo rồi Buffon sẽ kịp trở lại từ vòng 1/8, cứ như thể việc qua vòng bảng là không thể… tránh khỏi. Ngay cả trước trận gặp Slovakia, Lippi cũng không đưa ra cảnh báo cho các học trò về việc họ phải quyết đấu vì tình thế đã hiểm nguy. Đấy là một trận chung kết sinh tử, nhưng thầy trò Lippi chỉ nhận ra điều đó khi bị dẫn 0-2 và trận đấu chỉ còn 15 phút.
5. Không tin dùng Quagliarella
Nếu Lippi đã loại thẳng cổ Marco Borriello (khiến nhiều người nuối tiếc) để lấy chỗ cho Fabio Quagliarella, thì tại sao ông chỉ nghĩ đến anh cho 45 phút cuối trận gặp Slovakia, khi Italia thực sự đã lâm vào tình thế hiểm nghèo? Chỉ cần 45 phút, chân sút của Napoli đã cho thấy sự hiệu quả hơn hẳn 250 phút của Iaquinta, 180 phút của Gilardino hay 120 phút của Di Natale. Anh ghi 1 bàn thắng, kiến tạo một bàn thắng, tung ra một cú sút như búa bổ bị cản trên vạch vôi và có một bàn bị tước vì việt vị không rõ ràng. Nếu có Quagliarella từ các trận trước, có thể Italia đã giành vé đi tiếp.
Dù tiếp tục thiếu vắng Alan trên hàng công nhưng CLB CAHN vẫn biết cách để tạo nên sự khác biệt khi tiếp đón đối thủ đến từ Singapore, Lion City Sailors ở lượt trận 2 bảng B Cúp các CLB Đông Nam Á.
ĐT futsal nữ việt Nam tiếp tục nối dài chuỗi trận thắng ấn tượng khi hạ đẹp ĐT futsal nữ Trung Quốc với tỉ số 3-0, qua đó tiến rất gần đến chức vô địch giải đấu trên đất Thái Lan.
Real Madrid trải qua một tiếng đồng hồ của lễ hội với 3 bàn thắng, nhưng 10 phút cuối là nỗi sợ hãi bao trùm nhà đương kim vô địch với 2 pha thủng lưới liên tiếp trong 108 giây.
Bích Tuyền tiếp tục thể hiện phong độ cực cao ở giải vô địch các CLB bóng chuyền nữ Châu Á 2024. Tay đập 24 tuổi cùng đồng đội ở CLB LPBank Ninh Bình chỉ còn cách chiếc vé dự giải vô địch thế giới 2024 đúng 1 chiến thắng nữa.
XSTV 27/9: Xổ số Trà Vinh được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh quay thưởng vào lúc 16h10 ngày thứ Sáu hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên giaidauscholar.com.
XSVL 27/9: Xổ số Vĩnh Long được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay thưởng vào lúc 16h10 ngày thứ Sáu hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN được cập nhật nhanh nhất trên giaidauscholar.com.
XSBD 27/9: Xổ số Bình Dương được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Bình Dương quay thưởng vào lúc 16h10 ngày thứ Sáu hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN được cập nhật nhanh nhất trên giaidauscholar.com.
XSMN 27/9: Xổ số miền Nam ngày 27/9/2024 gồm các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Sáu ngày 27/9 trên giaidauscholar.com.
Chiều nay, tại Hà Nội, Hoa hậu Phan Kim Oanh chính thức công bố cuộc thi Miss MultiCultural World – Hoa hậu Đa Văn hoá Thế giới 2025 dự kiến diễn ra tại Hà Nội.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban ngày 26/9 tiếp tục đề nghị công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liban rời khỏi quốc gia này.
Chiều 26/9, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai Viên Hồng Tiến cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến về việc giữ lại biệt thự 100 tuổi nằm ven sông Đồng Nai để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc.
Các con của ông Vương Hồng Sển thường xuyên khiếu kiện, khiếu nại nên không thể triển khai công tác tu bổ, phục hồi và trưng bày tại di tích theo quy định hiện hành.
Tin nóng thể thao: Thanh Thúy sở hữu thông số ấn tượng hơn toàn bộ dàn chủ công của CLB Aydın Büyükşehir Belediyespor, đối thủ đầu tiên của CLB Kuzeyboru ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam vs Bangladesh (19h00, 27/9): Cập nhật các link trực tiếp trận Việt Nam vs Bangladesh thuộc vòng loại U20 châu Á 2025 trên kênh FPT Play.
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa gửi gắm lời tri ân và tình cảm của mình đến mảnh đất ngàn năm văn hiến với bộ đôi tác phẩm “Thanh âm Hà Nội” và “Cô đơn giữa Hà Nội".