Tiếng nói Milan: Ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

04/04/2012 12:15 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online)- Đội bóng được đánh giá cao hơn đã giành chiến thắng, thành Milan dường như bao phủ một nỗi buồn trong khi  nou Camp đang vui mừng khôn tả. Barca là đội bóng số một thế giới, Messi là cầu thủ đến từ hành tinh khác, thầy trò Pep Guardiola tiến vào vòng trong âu cũng là điều hợp lý. Nhưng người Milan có quyền tiếc nuối về trận thua này khi thầy trò Allegri đã làm tất cả những gì có thể gây nên biết bao khó khăn cho Barca nhưng thần may mắn đã không đứng về Milan, nói một cách lịch sự là như thế.

Barca trong trận đấu này vẫn là hình ảnh của đội bóng số một thế giới khi họ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Với những cầu thủ có kĩ thuật siêu việt như Xavi, Fabregas Iniesta khu trung tuyến hoàn toàn thuộc về Barca, cộng với sự xuất hiện của Messi, cái tên mới nghe đã phải dè chừng, hàng phòng ngự Milan luôn được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Thất bại là điều đã được dự báo từ trước.

Nhưng nếu Barca đang là đội bóng số một thế giới thì Milan là đội bóng đã vô địch Champion đến 7 lần gần, gấp đôi số lần vô địch của Barca. Milan với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình cũng gửi đến thông điệp cho Barca, họ không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Những đợt tấn công như vũ bảo của Barca không làm hàng phòng ngư Milan chùn bước. Ngay cả khi đang bị dẫn bàn chúng ta vẫn thấy được sự bình thản đáng để nể phục của Nesta, Ambrosini….. Bàn thắng mở tỉ số của Messi những tưởng đã kết lễu Milan từ sớm khi thế trận luôn thuộc về Barca. Nhưng người Milan không dễ dàng khuất phục đến thế, họ chỉ thật sự thua khi trận đấu kết thúc bởi tinh thần thi đấu quật cường và kinh nghiệm dầy dạn là thứ vũ khí cực kì lợi hại của Milan. Họ vẫn đứng vững và tung đòn phản công chí mạng có thể kết lễu Barca với cú sút quyết đoán của Nocerino, giá như như không có sai lầm của trọng tài người Hà Lan.



Milan có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi- Ảnh Getty

Barca rất mạnh nhưng Milan cũng là một đội bóng tầm cỡ, nếu gọi Barca là gã khổng lồ thì Milan cũng đâu phải người tí hon. Khi tỉ số là 1-1 đội giành quyền đi tiếp không phải là Barca mà chính là Milan. Nhưng số phận trớ trêu, Milan gần như bị sụp đổ bởi sai lầm của trọng tài người Hà Lan khi ông chỉ tay vào chấm penalty định mệnh, trong một tình huống mà nhiều trọng tài khác sẽ không làm thế. Khi đã cố gắng hết sức, làm tất cả những gì có thể khiến cho đội bóng vĩ đại như Barca phải rúm người nghĩ về một tương lai đen tối thì chính Milan phải dừng cuộc chơi. Cuộc đời đôi khi nghiệt ngã là thế chúng ta không thể quyết định số phận cho chính mình.

Milan đã thua trận nhưng ở một khía cạnh nào đó chính họ họ đã giành chiến thắng. Milan đã thua một cách đau đớn nhất có thể, sai lầm của trọng tài luôn để lại sự uất ức cực độ cho cầu thủ và bàn huấn luyện, nhất là trong một trận đấu quan trọng và căng thẳng như thế này. Mourinho của Real cũng đã ở vào tình cảnh tương tự như Milan khi gặp Barca, Những hành động của Nesta cùng đồng đội sau quyết định nghiệt ngã của trọng tài hoàn toàn đối lập với những hành động thiếu kiểm soát của các cầu thủ và ban huấn luyện Real. Milan luôn cho thấy họ là một đội bóng lớn, rất bản lĩnh và kinh nghiệm.

Ngược lại, ít nhiều Barca đã thể hiện những điều không đáng có của một đội bóng được mọi người ca tụng là vĩ đại. Thỉnh thoảng các cầu thủ Barca luôn biết cách gây áp lực cho trọng tài, thỉnh thoảng họ vẫn té ngã một cách đau đớn với một tác động nhẹ từ các cầu thủ Milan. Barca mạnh hơn Milan là một sự thật không chối cãi, nhưng chiến thắng của Barca có yếu tố từ trọng tài và những trò tiểu xảo của các cầu thủ thì cũng khó mà phủ nhận.

Thất bại trước Barca không có gì làm xấu hổ. Chiến đấu kiên cường khiến Barca gặp không ít khó khăn và nếu không có tiếng còi định mệnh của trọng tài cũng chưa biết đều sẽ xảy ra, chính là điều mà fosiol nên tự hào. Milan thất bại nhưng hình hảnh của họ trong trận đấu là của một đội bóng có tư cách của một ông lớn. Milan không làm mọi cách để giành chiến thắng họ không áp dụng lối đá “chặt chém” để khắc chế những cầu thủ Barca, và cũng không có những tình huống ăn vạ hay gây áp lực lên trọng tài làm xấu đi hình ảnh đội bóng. Người Milan đã ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.

Trương Quốc Tuấn

Trường CĐ Phát thanh-Truyền hình II

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].





    






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm