Hôm nay khai mạc Roland Garros 2010: Những màn khởi động cuối

23/05/2010 09:00 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Việc tham dự những giải đấu cận kề Roland Garros có thể nguy hiểm với các ngôi sao vì nó sẽ khiến họ tốn nhiều sức lực. Song nếu đến Paris với hành trang là một danh hiệu, đó sẽ là một động lực rất lớn về tinh thần.

Đó có lẽ chính là thứ mà Maria Sharapova cần khi trở lại Paris vào đầu tuần này. Mỹ nhân người Nga vẫn quyết định tham dự giải Strasbourg mở rộng dù nó kết thúc ngay sát ngày khai mạc Roland Garros. Và ở một giải đấu bậc trung như thế này, cô đã đăng quang không mấy khó khăn sau khi đánh bại Kristina Barrois trong trận chung kết diễn ra tối qua. Đây là danh hiệu thứ hai trong năm, và thứ 22 trong sự nghiệp của Sharapova. Hồi tháng Hai, cô cũng đánh dấu sự trở lại của mình bằng chức vô địch tại Memphis.

Sharapova. Ảnh: Reuters
Chiến thắng ở Strasbourg có ý nghĩa khá lớn đối với Sharapova, bởi đây là lần đầu tiên cô giành được chức vô địch trên mặt sân đất nện. Đó được xem như màn diễn tập hoàn hảo của tay vợt này trước thềm Roland Garros, giải đấu mà cô chỉ mới 1 lần vào đến bán kết (2007). Ngay sau chức vô địch này, cô đã bay sang Paris luôn để chuẩn bị cho trận mở màn với đối thủ đồng hương Ksenia Pervak (hạng 110 thế giới). Rõ ràng đây không phải thách thức lớn đối với Sharapova. Điều mà cô e ngại nhất là khả năng đụng độ tay vợt cựu số một thế giới giới tại vòng ba.


Cũng trong buổi tối hôm qua, Richard Gasquet đã hoàn tất màn khởi động cuối cùng cho Roland Garros bằng chiến thắng 6-3, 5-7, 7-6 (5) trước Fernando Verdasco để vô địch giải Nice mở rộng. Đây là chức vô địch đầu tiên của Gasquet kể từ tháng 9/2007, và thứ 6 trong sự nghiệp của anh. Thần đồng một thời của quần vợt Pháp đang có những dấu hiệu hồi sinh kể từ khi trở lại sau án phạt vì sử dụng cocaine. Và rõ ràng, đó chẳng phải là một tin vui gì đối với Andy Murray, đối thủ của anh ở ngay vòng 1 Roland Garros.


Hôm qua cũng là một ngày vui của quần vợt nam Ấn Độ. Sau 13 năm chờ đợi, nước này cũng có một đại diện được góp mặt ở vòng đấu chính thức của Roland Garros. Với chiến thắng 6-4, 6-1 trước tay vợt chủ nhà Adrian Mannarino, tay vợt hạng 109 thế giới này đã giành 1 trong số 16 suất vượt qua vòng loại, và sẽ đụng Chiudinelli ở vòng một. Tay vợt nam Ấn Độ gần nhất lọt vào vòng chính thức Roland Garros là Leander Paes ở giải năm 1997.


P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm