Khánh Hòa chuyển giao suất chơi V-League cho Hải Phòng: Không thể khác!

10/12/2012 08:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(giaidauscholar.com) - Đúng 8 giờ sáng nay, lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) sẽ có cuộc họp cuối cùng với BHL và cầu thủ K.KH. Đây sẽ là cuộc họp quyết định số phận đi hay ở HLV Hoàng Anh Tuấn cùng 14 cầu thủ ra V.HP.

Sau 10 ngày nghỉ xả hơi, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò trở lại TP.Nha Trang lần cuối trước khi lãnh đạo Khatoco từ bỏ bóng đá sau 8 năm gắn bó. Đã nhiều ngày trôi qua, từ những thành viên BHL cho tới các cầu thủ đều chưa dứt được cảm giác bàng hoàng, chán nản sau quyết định bất ngờ từ phía lãnh đạo Khatoco.

Xóa sổ một ''biểu tượng"

Không ít người còn hy vọng đội nhà giữ suất thi đấu ở hạng Nhất để duy trì cần câu cơm vì trong trường hợp 14 cầu thủ được chuyển giao ra V.HP, những vị trí còn lại cũng còn cơ hội để thi đấu ở đội Trẻ K.KH.



Tấn Tài (trái), biểu tượng của bóng đá Khánh Hòa cũng được chuyển giao cho Hải Phòng. Ảnh: Kim Ngọc

Thế nhưng, đến ngày 8/12, tất cả đều bàng hoàng  khi  nhận thông tin Trẻ K.KH cũng bị rút, không tham dự giải hạng Nhất năm nay.

Một trụ cột của đội bày tỏ sự thất vọng não nề: "Từ hôm nghe tin lãnh đạo Khatoco bỏ bóng đá, danh sách cụ thể 14 cầu thủ về V.HP thì toàn đội cũng đoán ra được hết rồi. Chúng tôi chỉ còn chút ít hy vọng ở đội Trẻ K.KH nhưng rồi cũng sụp đổ hy vọng mấy ngày trước. Cuộc họp cuối chưa bắt đầu nhưng hầu hết các cầu thủ đã tự thân vận động, liên hệ để tìm đội bóng mới. Khổ nỗi là đâu đâu cũng đều đã đủ quân, nên việc tìm CLB mới gian nan vô cùng".

Cùng chung tâm trạng đó, một cầu thủ khác cũng chán nản: "Từ thời bóng đá bao cấp cho đến khi V-League ra đời, K.KH luôn là đội bóng có tính địa phương, bản sắc rõ ràng. Bất cứ khán giả nào nói về K.KH cũng nhắc đền cụm từ "Vua trụ hạng", đội bóng ''ngổ ngáo''. Chúng tôi tự hào khi sinh ra và trưởng thành trong đội bóng tỉnh nhà, nay đội bóng bị xóa khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp nhanh như chớp mắt, không ai không thất vọng và nản chí. Tôi buồn khi lãnh đạo Khatoco không còn khát vọng, tình yêu với tỉnh nhà như những năm trước".

Trong khi đó, một thành viên trong BHL đội bóng cho biết: "Từ lúc K.KH bị xóa sổ, mọi hoạt động của đội đều ở chế độ "chờ". Đa phần các cầu thủ cũng về họp cho lấy lệ, chứ biết ai đi, ai ở rồi. Điều đáng nói các phụ huynh hay cầu thủ đang ở đội trẻ cũng thất vọng không kém. Nếu K.KH chỉ duy trì đội trẻ đá phong trào thì chẳng phụ huynh nào cho con em mình đến học việc nữa. Có lẽ tuyến trẻ duy trì hoạt động thêm một thời gian nữa rồi cũng đi đến việc giải thể không chừng".

Được biết, cuộc họp công bố quyết định vào sáng nay cũng chỉ xoay quanh chuyện HLV Hoàng Anh Tuấn và hai học trò cưng Tấn Tài, Văn Phong có về đầu quân cho V.HP hay không? Nếu mấy ngày trước, chủ tịch K.KH Lê Tiến Anh còn giữ cả 3 ở lại với ý định xây dựng Trẻ K.KH. thì nay ý định ấy đã phá sản. Ông bầu họ Lê cũng chẳng còn mặn mà với việc giữ cả 3 ở lại làm ''biểu tượng'' của đội bóng quê nhà nữa.

Tấn Tài, Văn Phong về đất Cảng?

Ngoài trường hợp HLV Hoàng Anh Tuấn còn chờ thông báo từ bầu Tiến Anh, Tấn Tài và Văn Phong nhiều khả năng nằm trong số 14 cầu thủ được chuyển giao. Đây cũng là hai tuyển thủ quốc gia mà đội bóng đất Cảng khao khát sở hữu nhất và liên tục đàm phán với "bầu'' Tiến Anh trong những ngày qua.

Đặc biệt, tiền vệ Tấn Tài đang là cầu thủ nhận được sự quan tâm của HN.T&T. Phía đội bóng bầu Hiển sẵn sàng bỏ ra không dưới 5 tỷ để đưa Tấn Tài về sân Hàng Đẫy. Nhưng trong trường hợp Tấn Tài được chuyển giao, HN.T&T rất khó lôi kéo được cầu thủ nổi tiếng về lối chơi cần cù, mẫn cán này.

Riêng hậu vệ Văn Phong, người có khả năng đá được ở nhiều vị trí từ hậu vệ biên phải, trung vệ đến hậu vệ biên trái, thì cả SG.XT và B.BD đều đang theo sát vụ chuyển giao này để với mong muốn có được hậu vệ người Khánh Hòa này.

Trao đổi với TT&VH, Văn Phong cho biết mong muốn được vào Nam thi đấu hơn ra Bắc: "Tôi đã có gia đình ở TP.Nha Trang nên việc chuyển ra Hải Phòng quá xa xôi. Thực tế tôi muốn vào Nam thi đấu hơn để gần gia đình và tiện việc đi lại. Trong trường hợp K.KH điền tên tôi trong số 14 cầu thủ chuyển giao, tôi cũng cố gắng xin ở lại để tìm hướng đi mới cho riêng mình. Điều tôi buồn nhất là đội bóng quê nhà sẽ biến mất sau nhiều năm thi đấu ở giải chuyên nghiệp, chứ không phải việc tôi chuyển về đội bóng nào vào lúc này".

Cuộc họp sáng nay sẽ chấm dứt số phận của một đội bóng truyền thống từng đi qua thời bao cấp khó khăn đến thời V-League bây giờ. Sau cuộc họp ấy, mỗi cầu thủ, thành viên BHL K.KH lại đi mỗi người một ngả và đó như nét buồn cho cơn khủng hoảng của bóng đá Việt Nam trong thời điểm này.

MỘC MIÊN
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm