Khánh Hòa bán suất chơi V-League cho Hải Phòng: Người hâm mộ không có tội

10/12/2012 12:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(giaidauscholar.com) - Việc K.KH giải tán, bán suất chơi V-League cho Hải Phòng nhanh và chóng vánh đến mức ngay cả HLV Hoàng Anh Tuấn cũng ngã ngửa. Các cầu thủ đa số nháo nhào không tin nổi, chẳng khác đó là cơn ác mộng.

Người hâm mộ Khánh Hòa sẽ không còn được chứng kiến đội bóng quê hương
thi đấu tại sân chơi V-League. Ảnh: Nhật Anh

1. Tiếc rằng, đấy là sự thật để ngày hôm nay, Nha Trang là nơi tiễn biệt những kỷ niệm bi tráng của bóng đá xứ trầm hương. Bóng đá ta nhiều CLB bán đội bóng như mớ rau, không ai nghĩ lại rơi vào trường hợp K.KH. Đành rằng phía Khánh Việt cũng đã đưa ra những lý do cho việc bán đội bóng khá thuyết phục. Vấn đề là nếu thực sự muốn đội bóng tồn tại, Khánh Việt có làm được không? Chắc chắn là được.

Ví dụ, dưới hình thức tài trợ, Khánh Việt mỗi năm có thể hỗ trợ vài tỷ đồng. UBND Khánh Hòa chung tay vài tỷ và họ kêu gọi thêm những Mạnh Thường Quân trong tỉnh.

Tất nhiên, đội bóng tồn tại không thể dưới hình thức “đốt tiền”, mà phải chắt bóp lại quỹ tài chính hoạt động. Mùa giải 2013, chắc chắn tình trạng dùng "tiền đấu tiền" sẽ không còn. Đa số các CLB sẽ phải thắt lưng, buộc bụng để duy trì sự tồn tại trước khi chờ một tương lai tươi sáng hơn cho bức tranh chung của nền bóng đá nội địa.

2. Để xây dựng một biểu tượng bóng đá mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Thậm chí, có tiền bạc cũng không thể xây dựng được biểu tượng. Bóng đá Khánh Hòa, dù trong suốt chặng đường dài tồn tại và phát triển không phải là một đội bóng tên tuổi nhưng họ vẫn là đội bóng đặc biệt. Thương hiệu bóng đá Khánh Hòa cũng được ghi nhận, các ĐTQG liên tục có tên của cầu thủ đến từ xứ sở trầm hương.

Chắc rằng khán giả Khánh Hòa thực sự hụt hẫng, thất vọng với Khánh Việt cũng như lãnh đạo địa phương khi đã không thể giữ được đội bóng tỉnh nhà. Tại sao nhiều đội, trong đó có Hải Phòng bỏ tiền ra để mua một suất chơi chuyên nghiệp, mang lại niềm vui cho khán giả thì K.KH liên tiếp bán cả đội chuyên nghiệp lẫn hạng Nhất?

Người hâm mộ Khánh Hòa không có lỗi, họ hoàn toàn có quyền hưởng thụ bóng đá đỉnh cao, dù rằng bóng đá chuyên nghiệp nước nhà cũng như K.KH chưa hẳn mang lại nhiều niềm vui cho tất cả.

Từ ngày phát triển bóng đá chuyên nghiệp, hầu như các doanh nghiệp không còn để tâm đến khán giả nữa. Họ quên một điều, chính khán giả mới là nền tảng quyết định sự tồn tại của một đội bóng. Tiền bạc cũng không thể đổi lại được tình yêu. Bằng chứng là bầu Thụy vung rất nhiều tiền, sử dụng nhiều chiêu trò hòng lấy lòng người hâm mộ Sài Gòn, kết quả không như mong muốn. HN.T&T của bầu Hiển từng vô địch, đá không tệ, khán giả Thủ đô vẫn chưa thể “yêu” được”.

K.KH giải tán thực sự là cú sốc và chắc hẳn nó tác động đến một số đội bóng còn tồn tại dưới dạng bao cấp, do doanh nghiệp Nhà nước tài trợ. Sẽ là bớt thiệt thòi, bớt sốc cho người hâm mộ Nha Trang hơn nếu như  Khánh Việt có một lộ trình rõ ràng hơn.

HỮU QUÝ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm