Scudetto dựa vào Ibra, nhưng anh dựa vào ai?

09/03/2011 11:37 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Một lần nữa, Ibra lại đối diện với niềm khao khát, nhưng luôn đi kèm với nỗi sợ hãi đã hành hạ anh nhiều năm qua.

Từ Ajax, Juventus, Barcelona, Inter ( và giờ là Milan?), tiền đạo người Thụy Điển đến đâu, là thảm cỏ nơi ấy biến thành vàng. Nhưng để bứng cái thảm cỏ ấy và dát cho đủ vàng trên con đường khúc khuỷu ở Champions League, Ibra không thể làm được. 19 trận knock-out Champions League trong 8 năm qua, và cái tên Ibra chỉ hiện lên bảng điện tử vỏn vẹn 3 lần. Trong khi đó, Ibra vẫn là một “con quỷ” thực sự ở các giải quốc nội: 8 năm qua, chỉ có đúng một mùa bóng anh ghi dưới 15 bàn (mùa 2005-2006 ở Juventus).

Ibra vẫn là điểm tựa cho Milan- Ảnh Getty
8 năm Ibra vật vã đi tìm một chiếc Cúp Champions League ấy, Milan cũng vật vã đi tìm một Scudetto (lần cuối cùng là mùa 2003-2004). Tại San Siro, Ibra tiếp tục bị “trêu ngươi”: Anh nổ súng tằng tằng ở Serie A và tiếp tục khẳng định thương hiệu “Ngài Scudetto” của mình, dù vẫn luôn mồm kêu rằng quá mệt mỏi bởi bị Milan vắt sức như vắt sữa bò, nhưng chỉ 3 tuần trước thôi, một giọt sữa hiếm hoi mà các đội chủ quản “vắt” được của anh trong các trận knock-out Champions League đã bốc hơi (Ibra đã vô lê tung lưới Tottenham phút cuối trận lượt đi, nhưng không được công nhận vì đã phạm lỗi trước đó).

Từ Ajax, Juve đến Inter, Ibra luôn là điểm tựa duy nhất cho cuộc đua dài hơi ở giải quốc nội, nhưng không ai có thể cung cấp cho anh một điểm tựa nào ở châu Âu. Ibra chỉ hợp với lối chơi kiểu “một người” (phất bóng lên cho anh, và khi tự tin, anh có thể tự mình làm mọi chuyện), điều khiến anh không được chấp nhận ở Barcelona, dù vẫn ghi bàn như máy. Nhưng khi Ibra hiện hình là một con mèo tự ti ở Champions League, không ai có ý định giúp anh, bởi thói quen “kiếm ăn một mình” và cá tính khó dung hòa với các đồng đội khác.

Ở Milan hiện tại, Ibra vẫn tỏa sáng, nhưng việc liên kết với các mắt xích tấn công khác vẫn là một dấu hỏi lớn. Alexandre Pato sẽ là người đá cặp với Ibra đêm nay, và nếu Ibra không thể tự mình hét ra lửa, thì anh cần một chiếc hộp quẹt. Tất nhiên, chỉ khi Pato sẵn sàng làm điều đó, và Ibra cũng sẵn sàng tiếp nhận.

Phạm An



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm