Arsenal đồng ý nói chuyện về Cesc!

11/06/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đội trưởng của Arsenal vẫn được xem như người con lưu lạc của “đại gia đình” La Masia, vì thế, dù chơi ở Emirates, có cảm giác như Camp Nou mới là đích đến của trái tim anh. Còn hơn thế nữa, Barca còn là một bến đỗ của lí tưởng xét theo khía cạnh nghề nghiệp, họ đang thống trị Châu Âu, chơi một thứ bóng đá mà từ căn bản, Fabregas đã được học. Ở đó, còn những đồng đội người TBN gần gũi với Cesc, nhưng có phải con đường về của anh chỉ toàn màu hồng?

Đường về Camp Nou!

Cuối cùng, Arsenal cũng đã đồng ý mở ra một cuộc thương lượng về Cesc Fabregas, và đó là bước đầu tiên để Cesc chính thức nghĩ về Barca. Darren Dein, người đại diện của anh, đã liên lạc với Barca, về phần mình, CLB xứ Catalunya này cũng đã nắm khá rõ các chi tiết của vụ chuyển nhượng đình đám này. Để “nói chuyện” được với nhau, Barca trước tiên phải đặt lên bàn đàm phán khoản tiền 40 triệu euro, một con số tương đối khác biệt so với dự liệu của Barca ban đầu, là họ định sẽ chỉ phải chi 30 triệu euro. Khoảng cách 10 triệu ấy không phải quá lớn, nhưng Arsenal, theo phát ngôn của Dein, chuyển lời Wenger, bảo rằng họ không nhận tiền chi trả từng phần, nghĩa là tiền mặt ngay lập tức phải ở trong tài khoản của đội chủ sân Emirates lúc Cesc đặt chân đến Camp Nou.

Arsenal đồng ý nói chuyện về Cesc! - Ảnh Getty

Fabregas sẽ không chuyển tới bất cứ một CLB nào ở Premier League, Wenger bảo vậy. Hoặc Barca, hoặc Real sẽ là CLB mới của anh trong trường hợp Cecs đi. Real có vẻ như chỉ tham dự cho có phần, mục đích là làm khó khăn hơn cho Barca trong việc tăng cường quân lực. Vì thế, xét cho cùng, Barca gần như là CLB khả dĩ nhất, cả về tình và lý để Cesc đầu quân. Khúc mắc đương nhiên là giá cả. Rosell sẽ không chi tiêu phung phí, do vậy, phương án các thêm  1 cầu thủ trẻ triển vọng nào đó từ Barca sẽ là điều được tính tới. Ban đầu, Thiago được cho là người sẽ đến Emirates như một phần của phi vụ này, sau đó, thêm cái tên Montoya xuất hiện. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc trao đổi, nên chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra. Tuy vậy, nếu xét trên mức độ muốn gắn bó cùng Arsenal của Cesc, xác xuất anh rời Emirates là có, và có thể khá cao. Cesc chưa bao giờ chối bỏ anh là một cule.

Khó khăn là ngân sách, chỉ vậy thôi. Còn lại về mặt con người, một yếu tố cũng rất quan trọng ở môi trường mới, Fabregas dường như chẳng gặp trở ngại nào.  Hãy nghe Iniesta phát biểu về người đồng đội ở ĐTQG TBN, anh bảo giữa anh, Xavi và Cesc rất ăn khớp! Còn nữa, có tin Cesc đang nghỉ hè ở đảo Ibza, ở đó, có cả Puyol và Pique. Rồi Pique cũng lên tiếng về chàng trai đồng niên với mình, anh nói Cesc là một cầu thủ giỏi, một người bạn tốt của anh, và muốn thấy Cesc khoác lên mình chiếc áo đấu của Barca! Vậy là sự hậu thuẫn của những trụ cột phía Barca cho Cesc đã rõ, họ muốn anh sát cánh với họ. Thử tưởng tượng ngày nào những người phía Barca cũng kể một câu chuyện đẹp đẽ về hành trình chinh phục các đỉnh vinh quang đẹp đẽ với Cesc, và cái hành trình ấy được dựng xây từ La Masia, từ học viện, không, gia đình mà Fabregas ăn tập lúc bé, Cesc không xiêu lòng mới là lạ!

Vụ chuyển nhượng hợp lý?

Nếu đúng theo những gì phía Barca tiết lộ, rằng họ sẽ chỉ bỏ ra 45 triệu euro để mua cầu thủ ở mùa Hè này, thì việc đem Cesc về Camp Nou không đơn giản. Barca phải tăng cường mọi tuyến, có nên chi hết ngân quỹ chuyển nhượng chỉ cho mình Cesc hay không là điều phải cân nhắc kỹ lượng. Không ai phủ nhận tài năng của tiền vệ này, nhưng không ai thế vai của Xavi và Iniesta hiện tại ở Barca được. Về Camp Nou, Cesc có thể cũng chỉ đóng vai trò chờ ngày kế vị Xavi. Vị trí nhạc trưởng chưa bao giờ là nơi để quay vòng, trừ lí do liên quan đến thể lực. Hơn nữa, Barca cũng rất cần tăng viện ở hàng thủ và hàng tiền đạo, một mình Cesc, biết đâu có thể mua được 2 gương mặt khác ở 2 tuyến thì sao?

Câu chuyện đem trở lại Camp Nou “người con gia đình” Cesc không chỉ ở vấn đề tiền bạc, ở đời, cái đầu và trái tim thường chẳng hòa cùng một hướng.

Huỳnh Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm