26/05/2025 08:06 GMT+7 | Tennis
Vào ngày 25/5/2025, Rafael Nadal đã tham dự một lễ tri ân đặc biệt tại sân Philippe Chatrier, Paris, nơi anh được tôn vinh cùng bộ tứ vĩ đại – lần đầu tiên hội ngộ kể từ lễ chia tay của Federer tại Laver Cup 2022.
Buổi lễ đầy cảm xúc này được dẫn dắt bởi giọng nói huyền thoại của Marc Maury, người ôn lại những chiến tích của Nadal trên sân đấu, trong khi khán giả mặc áo màu đất và trắng, tạo thành bức khảm với chữ "Rafa", trái tim và số 14 – biểu tượng cho 14 danh hiệu Roland Garros.
Một đoạn video tái hiện hành trình rực rỡ của Nadal tại Chatrier được trình chiếu, khiến anh – trong bộ vest đen – không giấu được xúc động. Tiếng vỗ tay không ngớt của người hâm mộ khiến anh khó mở lời. Điểm nhấn là hình ảnh cậu con trai nhỏ Rafael, người chưa hiểu hết ý nghĩa của khoảnh khắc này.
Với tiếng Pháp học riêng cho dịp này, Nadal bộc bạch: "Thật khó để bắt đầu. Tôi xin cảm ơn vì buổi tri ân này trên sân quan trọng nhất sự nghiệp. Hành trình bắt đầu từ 2004, nổi bật ở 2005 khi thi đấu với Richard Gasquet, giúp tôi hiểu Roland Garros nghĩa là gì. Tôi may mắn có đối thủ vĩ đại như Novak, Andy và Roger. Giải đấu này đặc biệt nhờ con người và tôi tri ân các chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp đã hỗ trợ tôi."
Nadal đã khóc
Nadal tiếp tục bằng tiếng Tây Ban Nha, nhìn lên khán đài nơi gia đình, đội ngũ và bạn bè ngồi: "Thật khó chọn ai để cảm ơn trước, nhưng tôi bắt đầu với bạn bè – chỗ dựa của tôi; các nhà tài trợ tin tưởng tôi trong lúc khó khăn; huấn luyện viên đồng hành và đội ngũ. Những gì chúng ta trải qua là không thể quên."
Anh nghẹn ngào khi nhắc đến hai người ông đã qua đời. Anh gửi lời tri ân đặc biệt đến chú Toni, huấn luyện viên của mình: "Cảm ơn chú. Dù không dễ dàng, mọi thứ đều đáng giá. Chú là huấn luyện viên tuyệt vời nhất."
Anh cũng dành lời yêu thương cho vợ Mery Perelló, cha mẹ Ana María, Sebastià và chị gái Maribel. Lời chia tay bằng tiếng Pháp vang lên: "Cảm ơn nước Pháp, cảm ơn Paris. Các bạn mang đến những cảm xúc tôi chưa từng tưởng tượng. Các bạn khiến tôi cảm thấy như người Pháp."
Nadal và con trai
Nadal mời những người phụ trách Roland Garros – những người đã chăm sóc anh suốt sự nghiệp – tham gia và anh không cầm được nước mắt khi bắt tay từng người. Trên màn hình, Federer, Murray và Djokovic xuất hiện, bước ra từ đường hầm – lần đầu tiên cả bốn người gặp lại sau 975 ngày, kể từ lễ chia tay Federer ở London.
"Chúng ta đã biến giấc mơ thành hiện thực, chứng minh rằng đối thủ có thể tôn trọng nhau," Nadal nói. "Tôi yêu thích thử thách giới hạn với các bạn. Sự hiện diện của cả ba có ý nghĩa lớn lao."
Amelie Mauresmo và Gilles Moretton trao cúp khắc số 14 và tấm bảng dấu chân Nadal, sẽ mãi nằm bên lưới Chatrier. Anh rời đi với con trai trong tay, để lại câu hỏi liệu có ngày trở lại sân đấu huyền thoại này.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất