Mọi con đường đều dẫn đến Manchester

15/05/2011 11:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Trong cái đêm Manchester United vượt qua Liverpool để trở thành đội bóng vĩ đại nhất ở giải VĐQG Anh thì Man City chinh phục đỉnh cao Cúp FA, giải đấu lâu đời nhất thế giới. Manchester sẽ trở thành trung tâm của bóng đá Anh, và cả châu Âu - viễn cảnh ấy không hề quá xa.

Những năm 80 thế kỷ trước, mọi con đường đều dẫn đến Liverpool, thành phố của The Beatles huyền thoại. Từ năm 1980 đến năm 1989, 8/10 chức VĐ Anh thuộc về hai đội bóng thành phố Liverpool, với 6 dành cho nửa đỏ Liverpool và 2 thuộc về nửa xanh Everton. Đỉnh cao chói lọi rơi vào giữa thập niên 80 ấy. Năm 1984, trong khi Liverpool đăng quang ở giải VĐQG Anh, giành Cúp C1 thì Everton là nhà VĐ Cúp FA. Một năm sau, Everton vô địch Cúp C2 và vô địch Anh trong khi Liverpool lọt vào trận chung kết Cúp C1 với Juve, trận đấu đã chứng kiến thảm họa Heysel. Thời kỳ ấy, mặt trời bóng đá Anh không bao giờ lặn trên thành phố Liverpool.

Cả Man United và Man City đều có những danh hiệu của riêng mình- Ảnh Getty

Bây giờ, người ta nói điều tương tự về thành phố Manchester. HLV Roberto Mancini từng tự tin tuyên bố rằng Manchester sẽ thay thế Milano để trở thành thủ đô của bóng đá châu Âu. Đề cập đến châu Âu thì hơi quá xa, nhưng ít ai nghi ngờ rằng Manchester sẽ thống trị bóng đá Anh trong tương lai rất gần.

Sir Alex Ferguson cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh của mình: lật đổ sự thống trị của Liverpool và lập kỷ lục 19 lần vô địch Anh. Nhưng chắc chắn ông sẽ không dừng lại ở đây. Ông là vị tướng sinh ra để chiến thắng và không ngừng khát khao chiến thắng. Rạng sáng ngày 29/5 tới đây, ông sẽ hướng đến đỉnh cao mới ở đấu trường châu Âu, với trận chung kết gặp Barca tại Wembley. Rồi mùa tới, khi ông chắc chắn còn tại vị, M.U chỉ chấp nhận chức VĐ Premier League. M.U của Sir Alex có thói quen rất "tệ hại" đối với các đối thủ: vô địch 2 hoặc 3 mùa giải liên tiếp. Mùa 2002-03 là mùa duy nhất họ vô địch theo kiểu đơn lẻ.

Cách đây không lâu, Sir Alex tiết lộ rằng M.U sẽ mua ít nhất 3 ngôi sao vào mùa Hè này. Cộng thêm sự trưởng thành của thế hệ trẻ mới, hãy tin rằng M.U sẽ mạnh hơn cả mùa này. Điều đó đồng nghĩa, với truyền thống hào hùng, M.U sẽ lại là ứng viên của chức VĐ mọi giải đấu. Đã có những lo lắng về gánh nặng nợ nần mà giới chủ nhà Glazer gây nên. Nhưng báo cáo tài chính mới đây cho thấy, M.U đã giảm nợ từ 700 triệu bảng xuống còn 477,7 triệu bảng. Vậy còn gì có thể ngăn cản M.U?

Đó có thể là sự trỗi dậy từ nửa xanh Manchester. Những gì Man City làm được ở mùa này vẫn quá nhỏ bé so với gã khổng lồ láng giềng. Nhưng điều quan trọng là họ đã vượt qua hai cái ngưỡng: tốp 4 và danh hiệu. Đó sẽ là bàn đạp để họ tiến lên phía trước, với những tham vọng tương xứng với núi tiền mà tỷ phú Ả rập Sheikh Mansour đã đầu tư. Đó chính là cơ sở để họ thu hút những siêu sao đến với sân City of Manchester. Muốn Champions League, đã có Champions League. Muốn chinh phục danh hiệu, họ sẵn sàng chinh phục những danh hiệu. Muốn lương cao kỷ lục, họ sẵn sàng chi trả. Liệu được mấy ngôi sao cưỡng được lời mời từ Man City?

Tiền không phải mua được tất cả. Nhưng tiền có thể mua danh hiệu. Chelsea đã chứng minh điều này. Đêm qua là Man City. Người hùng của họ trong trận chung kết Cúp FA là Yaya Toure, vốn là cầu thủ đang hưởng lương kỷ lục thế giới (200 nghìn bảng/tuần). Cần nhắc lại, chính Yaya Toure đã ghi bàn loại M.U ở bán kết.

M.U có truyền thống, giờ là số 1 nước Anh. Man City có rất nhiều tiền, không ai bằng. Từ bây giờ, mọi con đường đều dẫn đến Manchester.

Đ.LỘC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm