Rock Storm 2012 - Lửa rock sưởi ấm đêm đông

30/12/2012 14:09 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Ngọn lửa nhiệt huyết của các rocker trên sân khấu truyền xuống các rock-fan dưới sân đã xua tan cái giá lạnh trong đêm đông cuối năm ở sân Mỹ Đình tối qua (29/12).

Trần Lập xuất hiện trở lại trên sân khấu đã nói rằng thời gian cứ trôi qua, nhưng rock vẫn cứ như một ngọn lửa và luôn bùng cháy trở lại, với sự nhiệt huyết của những rock-fan Hà Nội.

Rock Storm 2012 giống như một đêm tất niên đặc biệt, dành cho những bạn trẻ ở Hà Nội với niềm đam mê, với nhiệt huyết của riêng họ. Rock Storm lần này có những điểm khác biệt, khi được tổ chức theo dạng “festival”, bắt đầu từ rất sớm và kết thúc rất muộn. Từ khoảng 5h chiều cho đến khi phần trình diễn cuối cùng của Bức Tường kết thúc đã là gần 11h đêm, nhưng dường như không lúc nào sân khấu bớt “nóng” và khán giả bớt sôi sục. Gió rất lạnh và một cơn mưa đã đổ xuống ở sân Mỹ Đình, nhưng đó chỉ là một sự thử thách nhỏ đối với các rock-fan. Họ vẫn đứng đó, cùng hát theo những câu hát, cùng cuồng nhiệt cổ vũ cho phần biểu diễn của từng ban nhạc.

MicroWave mang đến sự tươi vui, thân thiện đúng chất người phương Nam, với ca khúc quen thuộc Tìm lại. UnlimiteD với thủ lĩnh Viết Thanh luôn nhiệt huyết mỗi lần diễn tại Hà Nội. Ngũ Cung thật đẳng cấp với tiếng hát của Hoàng Hiệp và tiếng đàn đầy mê hoặc và rộn ràng xúc cảm của Thắng “nháy”. Nhìn lại những gì sâu thẳm trong chính mình ở Tìm lại của MicroWave, phiêu du ra ngoài bãi cát với bao ngôi mộ gió của UnlimiteD hay thả hồn lang thang lên những đỉnh núi mờ xa của người H’ Mông với Ngũ Cung, những rock-fan như được trải qua một hành trình kì diệu.

Phần biểu diễn được chờ đợi nhất là sự tái xuất của Trần Lập và Bức Tường. Những bài hát cũ, quen thuộc, với Bông hồng thủy tinh từ “thời SV 96”, không ít những rock-fan “cũ” đã đến sân Mỹ Đình chỉ để tìm một chiếc vé trở về tuổi thơ, trở về những ngày SV “đi nghe Bức Tường”. Những rock-fan có thể là 7x, 8x, hay trẻ hơn là 9x, nhưng giữa họ có chung một niềm đam mê không bao giờ vơi cạn, và Trần Lập đã không làm họ thất vọng. Không có “ông giám khảo Trần Lập của The Voice”, ở đây chỉ có anh Lập của Bức Tường, với rock, đơn giản vậy thôi.

“Lửa rock” xua tan cái giá lạnh của đêm đông, mang đến một đêm tất niên đầy ý nghĩa và rất nhiều những niềm vui. Tổng số tiền thu được từ việc bán vé của đêm Rock Storm cũng đã được trao tặng trực tiếp để làm từ thiện, giống như một sự chung tay, góp sức nhỏ bé của các rock-fan để mang một cái Tết đầm ấm hơn đến những người nghèo khó, khép lại một năm 2012 đáng nhớ và mở ra một năm mới 2013 với nhiều những kì vọng tốt đẹp.

Hình ảnh đêm Rock Storm 2012

Đêm Mỹ Đình rất lạnh và trời có đổ mưa

Nhưng không ngăn được ngọn lửa nhiệt huyết của hàng vạn rock-fan

Huy Thắng và Hoàng Hiệp của Ngũ Cung

Khoảnh khắc cùng "phiêu" của Ngũ Cung

MicroWave mang đến sự trẻ trung, gần gũi đúng chất phương Nam

Viết Thanh luôn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả Hà Nội

Trần Lập và Bức Tường tái xuất trong Rock Storm 2012.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm