13/06/2025 10:30 GMT+7 | Văn hoá
Sáng 12/6/2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, kể từ ngày này, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.
Như thế, 34 tỉnh, thành phố đã thay thế cho khái niệm "63 tỉnh thành" vốn rất quen thuộc với thế hệ chúng ta. Và đằng sau con số ấy là một dấu mốc chuyển đổi lớn, khi hàng loạt đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ trở thành những thực thể mới về địa giới, cấu trúc kinh tế xã hội, và cả bản sắc riêng của mình.
Ngay cả với những tỉnh, thành phố không sáp nhập và giữ nguyên địa giới, ý niệm "mới" cũng cần được đặt ra. Bởi từ nay, các địa phương này không còn đứng trong tổng thể 63 tỉnh thành mà đã là một phần của một bản đồ hành chính mới, đi cùng những kỳ vọng mới, vai trò mới và cả thách thức mới.
Thật vậy, con số 34 không đơn giản là một sự thay đổi địa giới. Nó mở ra những chuyển đổi sâu sắc trong nhận thức về không gian sống, về con người và cách mỗi chúng ta định vị chính mình. Từ nay, 34 tỉnh thành là biểu tượng của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hội nhập, phát triển và tái định hình bản sắc.
Ở đó, mỗi cuộc sáp nhập là một thử thách với các địa phương, và cũng là cơ hội để từng tỉnh thành soi chiếu bản thân, giao lưu, học hỏi lẫn nhau và hình thành một cộng đồng mới. Xa hơn phép cộng cơ học, đó là sự giao thoa của hai hay nhiều không gian văn hóa, mỗi phía mang theo lịch sử riêng, thói quen riêng, và cả những biểu tượng tinh thần vốn là niềm tự hào của người dân.
Trong quá trình đó, các cộng đồng sẽ không mất đi bản sắc văn hóa nếu biết cách lắng nghe và cùng xây dựng. Bởi, văn hóa không bao giờ cố định theo thời gian lẫn không gian. Nó phát triển nhờ sự tương tác, tiếp biến và thích nghi của con người. Minh chứng rõ nét nhất chính là những lễ hội, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, từng là đặc sản riêng của từng địa phương cũ, giờ đây cùng tồn tại và trở thành di sản chung của cộng đồng lớn hơn.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Mạng xã hội những ngày qua đã sôi nổi với các nhóm facebook "hội đồng hương tỉnh mới", những lời chào thân thiện dành cho "tỉnh bạn" sắp về chung một nhà, và cả những hình ảnh về thắng cảnh, đặc sản độc đáo mà mỗi địa phương sắp có thêm. Đó là những tín hiệu tích cực cho thấy bản sắc văn hóa đang được tái cấu trúc và làm mới dưới góc nhìn đầy sáng tạo của giới trẻ.
Và cũng với người trẻ, nếu trước đây "đi hết 63 tỉnh thành" từng là một giấc mơ của tuổi thanh niên, thì hôm nay, họ lại có một hành trình mới với con số 34 tỉnh thành - một hành trình khám phá đầy cảm xúc về những vùng đất vừa quen vừa lạ. Đó là cơ hội để mở ra những không gian văn hóa đa dạng và đầy sức sống, nơi miền núi hòa vào đồng bằng, biển hòa vào cao nguyên, truyền thống gặp gỡ hiện đại.
Như thế, với đợt sáp nhập lịch sử lần này, dù địa giới hành chính có đổi thay, ký ức về quê hương, về nơi chốn nuôi dưỡng mỗi chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Bởi, bản sắc văn hóa và tinh thần địa phương không phụ thuộc vào tên gọi hành chính mà nằm sâu sắc trong trái tim mỗi người, trong cách cộng đồng lưu giữ và chia sẻ những giá trị tinh thần ấy.
Lịch sử luôn chứng minh: Bất kỳ vùng đất nào có sự giao thoa văn hóa thì đều trở thành tâm điểm của sáng tạo, hội nhập và phát triển. Nói cách khác những dòng văn hóa gặp nhau không loại trừ mà cùng tương tác, hòa quyện và làm phong phú thêm bức tranh văn hóa quốc gia.
Bởi thế, cột mốc lịch sử mở ra 34 tỉnh thành mới cũng là câu chuyện của sự phát triển, hội nhập và nuôi dưỡng tinh thần dân tộc. Đó chính là cách chúng ta cùng nhau viết tiếp một chương mới mạnh mẽ, tự hào và giàu bản sắc hơn trên cả nước.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất