Làn sóng Liga: Chỉ ngôi sao hạng hai đến Premier League!

06/07/2013 08:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(giaidauscholar.com) - Gonzalo Higuain đã bay tới Emirates, Alvaro Negredo sắp trở thành người của Man City, và dòng cầu thủ từ Liga sang Premier League chưa có dấu hiệu ngừng chảy. Chỉ có điều, không ai trong số đó xứng đáng được gọi là siêu sao.

 

Những ngôi sao như Isco đã từ chối Premier League

Trong vài năm gần đây, số lượng các cầu thủ từ Liga chuyển sang Premier League ngày càng nhiều. Một phần ba danh sách tuyển thủ TBN dự Confed Cup vừa qua (7/23) đang thi đấu tại xứ sương mù. Tính sơ sơ, số lượng cầu thủ từ Liga chuyển sang Premier League ở ba mùa giải vừa qua, đủ thành lập một đội bóng, với cả đội hình chính và dự bị.

Nhiều, nhưng không phải “hàng xịn”

Có một điểm chung dễ nhận thấy: hầu hết các CLB lớn tại Premier League đang xây dựng lối chơi xung quanh một cầu thủ dẫn dắt đến từ Liga. Kể từ khi cập bến Emirates đầu mùa giải năm ngoái, Santi Cazorla ngay lập tức trở thành trái tim của đội bóng, đặc biệt là trong những tình huống tấn công. Juan Mata là người dẫn dắt lối chơi thực thụ của Chelsea, dù sau đó, đội chủ sân Stamford Bridge đã mang về hai nhạc trưởng khác là Oscar và Eden Hazard. Từ khi tới Anh, bộ đôi David Silva – Yaya Toure đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của Man City. Quá trình Liga hóa tại Etihad còn được thể hiện từ thượng tầng với bộ đôi CEO Ferran Soriano và GĐTT Txiki Begiristain. Ngay một đội bóng hạng trung như Swansea City cũng dựa rất nhiều vào bộ khung đến từ Liga với Chico (trung vệ), Pablo Hernandez (tiền vệ) và Michu (tiền đạo).

Chỉ có điều, đó đều không phải những  ngôi sao xuất sắc tại Liga. Năm 2010, Real Madrid mua Di Maria và Mesut Oezil, chứ không chọn Silva, và cầu thủ này đã phải sang Man City, đội bóng thừa tiền nhưng thiếu đẳng cấp. Juan Mata từng bị cho là sản phẩm thất bại của lò Castilla và cũng không được Barca ngó ngàng trước khi chuyển sang Chelsea. Cazorla là nhạc trưởng lại Villarreal, song chưa bao giờ được coi là ngang tầm với Xavi hay Iniesta. Yaya Toure chơi cực hay tại Man City, nhưng anh bị coi lỗi nhịp trong hệ thống của Barcelona.

Ở tuyển TBN cũng vậy, dù chiếm số lượng không nhỏ, song các ngôi sao đang chơi tại Premier League vẫn không thể phá vỡ được kết cấu Real + Barca tại La Roja. Reina ở dưới cái bóng của Casillas quá lâu, trong khi De Gea thậm chí còn chưa một lần khoác áo đội lớn. Ở vị trí hậu vệ cánh, Jordi Alba và Arbeloa vẫn chiếm vị trí chính thức, chứ không phải Monreal và  Azpilicueta. Tương tự, Mata, Cazorla và Silva cũng không phải hạng “số má” ở ĐTQG, khi mà Xavi, Iniesta vẫn còn đó. Ở trận chung kết Confed Cup vừa rồi, chỉ có Torres và Mata là hai cầu thủ đang chơi tại Premier League được đá chính, và đều bị thay ra, trong khi Azpilicueta và Navas chỉ vào sân từ hiệp hai. Reina, Monreal, Cazorla, và Silva đều không được sử dụng.

Không đủ độ hấp dẫn

Còn những tân binh sắp tới? Sở dĩ Real đồng ý bán Higuain cho Arsenal, vì chân sút này không cạnh tranh nổi với Ronaldo và Benzema. Negredo là trụ cột của Sevilla, nhưng chẳng là gì trên tuyển cả. Anh thậm chí còn không có tên trong số 4 tiền đạo mà HLV Del Bosque mang tới Confed Cup 2013.

M.U từng theo đuổi Fabregas, nhưng rồi quyết định chuyển sang phương án rẻ hơn là Thiago Alcantara. Tương tự, cũng sẽ không có chuyện Ronaldo tái hồi Old Trafford khi mà yếu tố “đầu tiên” của anh không được đáp ứng như tại Bernabeu. Man City rất thèm muốn Isco, song ngôi sao mới nổi này đã quyết định chọn Real Madrid. Chelsea cũng từ bỏ thương vụ Cavani vì quá đắt. Trong khi đó, Neymar chọn Camp Nou làm bến đỗ, chứ không phải Stamford Bridge.

Năm 2004, chính phủ Tây Ban Nha từng thông qua “luật Beckham”, với mức thuế ưu đãi 24% nhằm thu hút các siêu sao ngoại. Bộ luật ấy đã hết hiệu lực hơn 3 năm nay, nhưng Real và Barca vẫn thừa sức bòn rút các ngôi sao lớn nhất của Premier League như Xabi Alonso, Luka Modric, Javier Mascherano, Cesc Fabregas,… Ở thời điểm hiện tại, đối thủ thực sự của hai ông lớn TBN có lẽ là những gã nhà giàu mới nổi như Monaco và PSG, chứ không phải Premier League. Mới đây, để giảm gánh nặng lương bổng, Man City đã phải bán Tevez cho Juve với giá tương đối bèo, còn Luis Suarez gần như sẽ sang Real Madrid. Tottenham đã rất cương quyết giữ chân Bale, nhưng có lẽ nỗ lực ấy chỉ kéo dài thêm được khoảng 1 mùa.

Cơ sở nào để các ông lớn Premier League thu hút những ngôi sao khi tiền bạc không phải thế mạnh tuyệt đối của họ nữa? Arsenal đã trắng tay 8 năm liên tiếp. Man City trải qua hai mùa giải cực kỳ thất vọng tại Champions League. Liverpool chỉ còn ánh hào quang quá khứ, trong khi M.U không còn được kỳ vọng nhiều như trước sau khi Sir Alex đã nghỉ hưu. Có chăng là Chelsea, với túi tiền của Abramovich và cái đầu của Jose Mourinho mà thôi.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm