Tại Hà Nội trước 10h sáng nay: Đánh nhau vì xăng

21/07/2008 10:25 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Thông tin xăng tăng giá vào 10h sáng nay đã khiến các xây xăng trở nên náo loạn. Tại cửa hàng xăng số 04 (tại số 9 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) 15 phút trước giờ tăng giá, cảnh mua bán vô cùng hỗn loạn. Thậm chí người ta còn đánh nhau vì xăng.

9h30 thấy một người xe ôm đang ngồi thảnh thơi trên phố Lê Thánh Tông, phóng viên TT&VH hỏi: “Xăng tăng giá chú không mua à?”. Ông trả lời: “Tôi mua xăng rồi”. Ông ngồi bình thản nhìn đoàn xe cộ đang ùn ùn kéo về cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo. Tại đây người ta chen lấn xô đẩy không khác gì ở bến Giáp Bát.

Các nhân viên cây xăng liên tục phải hướng dẫn: “Các vị ra cây xăng Trần Quang Khải gần đây kia kìa, nghe nói ở đó chưa đông lắm đâu”. Nhưng vì thời gian xăng tăng giá chỉ còn tính bằng phút nên các “thượng đế” nhất quyết không chịu di chuyển. Cánh ô tô, xe máy văn phòng “thạo tin” ở các cơ quan gần cây xăng này vội vàng kéo về đây khiến khu vực Trần Hưng Đạo trở nên tắc nghẽn.

Một nhân viên tại số 23 Lò Đúc ra đến nơi nhưng không thể nào chen được vào mua xăng, chị này tiếc rẻ: “Biết thế mang can ra cho xong” rồi gọi với theo đồng nghiệp: “Đi mua can đi” dù biết không còn nhiều thời gian. Cảnh chen lấn xô đẩy ngày càng tăng khi sắp đến 10h. Một tài xế tự đổ xăng vào xe mình đã vô ý tuột tay làm xăng bắn tung tóe vào mặt và quần áo đồng nghiệp. Anh này vội phải chạy vào cây xăng rửa mắt, toàn bộ phần ngực của anh này bị bỏng rát.

Trong lúc cây xăng đang căng thẳng, một người đàn ông lái xe tải nhỏ chỉ mặt một phụ nữ… mắng chỉ vì chị này đỗ xe làm cản “bước tiến” của anh ta. Hai người này suýt xông vào đánh nhau nếu không có sự can thiệp của Công an phường.

10h, quản lý cây xăng nhìn lên đồng hồ và hô “Ngừng bán”. Đám đông ở đây ồ lên thất vọng. Người năn nỉ nhân viên bán xăng, người bực bội nhưng không thể lay chuyển tình hình. Một cô gái đi xe máy biển số 16K4 – 4098 phải đi ra ngoài trời nắng đợi: “Khổ quá, tôi hết xăng thật, bây giờ không bán sao tôi đến chỗ làm được. Có phải vì thiếu tiền đâu”.

Theo quan sát của phóng viên, do thông tin lần này đến quá bất ngờ và nhanh nên tình trạng hỗn loạn tại các cửa hàng xăng chỉ xảy ra trong vòng 1 tiếng trước 10h sáng nay. Sau 10h mọi việc trở về bình thường. Nhưng con số 19.000 đồng/lít xăng vẫn đang khiến người dân choáng váng vì xăng tăng giá sẽ khiến nhiều mặt hàng khác sẽ tăng theo. Giá xăng đang “đánh” trực tiếp vào kinh tế từng hộ gia đình Việt Nam khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. 

Giao thông trên đường Trần Hưng Đạo tắc nghẽn vì giá xăng tăng
 
Nhiều người không chen được đành hậm hực ra về
 
Vội đổ xăng một lái xe vô tình làm vung xăng bắn tung tóe lên người đồng nghiệp
 
Chen lấn xô đẩy và cãi nhau vì xăng
 
Công an Phường phải đến can thiệp
 
10 h cây xăng ngừng không bán
 
 
 
Nhiều người cạn sạch xăng cũng đành phải ngậm ngùi đi ra vì 10h cây xăng tạm nghỉ 15 phút để điều chỉnh lại giá.
 
Hải Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm