Vụ Ribery: Dứt điểm trong vòng 10 ngày

16/04/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Cuối cùng thì Franck Ribery đã lên tiếng, thế nhưng lớp sương mù bao quanh câu chuyện đi hay ở của anh vẫn chưa được xua đi là bao. Theo lời tiền vệ người Pháp: “Tôi sẽ đưa ra quyết định trong tuần tới, có thể là trong vòng 10 ngày thôi”.

Thế nhưng khi phóng viên của Sport 1 hỏi lại rằng phát biểu ấy có thể hiện mong muốn gia hạn với Bayern hay không, thì Ribery lập tức phủ nhận, và bảo rằng cơ hội anh ở lại Bayern vẫn chỉ là 50-50, với lý do là “Real Madrid, Chelsea, Barcelona vẫn muốn có tôi trong đội hình của họ”. Tức Ribery đã phủ nhận hoàn toàn lòng trung thành, và sẵn sàng đưa Bayern vào một cuộc chiến tâm lý trong vòng ít nhất 10 ngày tới, theo lời của anh.

Có thể phán đoán rằng Ribery vẫn muốn ở lại Bayern, nhưng anh vẫn cần một lần đỏng đảnh vào phút chót để giành lợi thế khi 2 bên ngồi vào bàn thương lượng. Đơn giản, tiền vệ người Pháp hiểu rằng anh đang nắm đằng chuôi: Hợp đồng của anh với Bayern sẽ đáo hạn vào tháng 6 năm sau, nhưng bất kỳ đội bóng nào cũng có quyền tiếp cận tự do với anh vào cuối năm nay. Và Bayern sẽ chỉ còn 8 tháng để tìm “đối tác” mua Ribery, hoặc chấp nhận “mất trắng” tiền vệ này.

Quỹ thời gian càng lúc càng hạn hẹp ấy sẽ tiếp tục đẩy dần thêm “phần chuôi” của cuộc đấu tranh tâm lý dằng dai này về phía Ribery. Đầu mùa này, chính Bayern mới là đội bóng đã đề ra một cột mốc thời gian để định đoạt sự đi, ở của Ribery: Khi “Gã mặt sẹo” khăng khăng đòi sang Real Madrid, Bayern không những đã sử dụng thủ thuật “đèn lồng treo cao” (phát giá 80 triệu euro!), mà còn kèm luôn thời hạn cuối cùng nhận lời đề nghị mua Ribery. Kết quả là sau ngày 16/7, khi không có bất kỳ “đại gia” đoái hoài, vụ chuyển nhượng này cũng lắng xuống, sau khi chính Ribery cũng “đấu dịu” với BLĐ Bayern.

Thế nhưng hiện tại, khi đã ở vào thế có lợi hơn, tiền vệ người Pháp đã phản kích lại đội bóng chủ quản. Và không hiểu là có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào hay không, mà thời điểm Ribery tuyên bố sẽ định đoạt dứt khoát tương lai của anh gắn liền với 2 cuộc đối đầu với Lyon ở bán kết Champions League. Kết quả ở loạt trận ấy có thể bện chắc thêm sợi dây liên hệ tinh thần của anh với đội bóng, nhưng cũng có thể là một nhát dao chặt đứt nó hoàn toàn?

Những phát ngôn mới nhất ở Bayern đang cố “gợi ý” Ribery đến quyết định ở lại. Van Bommel và chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đều trả lời tờ Bild rằng siêu sao người Pháp sẽ không đi đâu cả. Theo tiền vệ người Hà Lan: “Ribery biết ở Munich mình có gì và mọi người nghĩ gì về anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ ở lại với Bayern, ít nhất là thêm một mùa nữa”. Còn Rummenigge tuyên bố: “Ribery đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch chinh phục các giải trong nước cũng như châu Âu mùa tới của Bayern. Thế nên chúng tôi sẽ không bán anh ấy dù không gia hạn được hợp đồng”.

Thế nhưng dù kết cục vụ này có là thế nào đi nữa, thì việc khơi lại chuyện đi ở của Ribery lúc này cũng chẳng khác nào châm ngòi một quả bom nổ chậm vào thời điểm mà Bayern cần sự tập trung tối đa trước những trận đánh lớn. Còn 10 ngày nữa để tháo ngòi quả bom ấy…

 
Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm