Roy Hodgson ra mắt bằng chiến thắng trước Na Uy: Sự hài lòng tương đối

28/05/2012 14:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Xét về mặt kết quả, chiến thắng 1-0 ngay trên sân đối thủ khó chịu Na Uy là một màn ra mắt không tồi của Roy Hodgson trên cương vị HLV ĐT Anh. Nhưng khi mà VCK EURO 2012 chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là khai mạc, chiến lược gia lão làng này vẫn còn khá nhiều việc phải làm. 



Tuyển Anh vẫn còn nhiều việc phải làm - Ảnh Getty

Na Uy chỉ là một nền bóng đá trung bình ở châu Âu, và cũng chỉ dự VCK châu lục đúng một lần, tại EURO 2000.  Nhưng việc ĐT Anh không thể đánh bại đối thủ Bắc Âu trong 5 lần chạm trán gần nhất đủ khẳng định sự khó chịu của họ. Chính vì vậy, chiến thắng 1-0 ngay trên đất Oslo lạnh giá có thể xem như một màn ra mắt tích cực của HLV Roy Hodgson.

Tất nhiên, chiến thắng trong ngày ra mắt chưa thể khẳng định khả năng thành công của một HLV và ngược lại. Nên nhớ rằng, HLV duy nhất trong lịch sử Tam sư thua trong trận ra mắt là Sir Alf Ramsey sau đó đã đưa ĐT Anh lên đỉnh thế giới tại World Cup 1966. Điều người ta quan tâm nhất là Tam sư của Roy Hodgson sẽ theo đuổi phong cách nào. Với Gerrard điều phối nơi tuyến giữa, Downing cho những pha tạt cánh và Andy Carroll để đánh đầu (cả ba đều của Liverpool, đội bóng cũ của Hodgson), có thể thấy họ đã trở về với phong cách Anh truyền thống.

Tại Oslo, Anh đã chơi với sơ đồ 4-2-3-1 với Andy Carroll đá cao nhất trên hàng  tấn công, và hầu hết các đường bóng đều được hướng tới cái đầu cao 1m89 của anh. Tuy nhiên, bàn thắng đến với họ lại diễn ra theo một kịch bản khác, với sự khéo léo và tinh tế của Ashley Young, người đá như một tiền đạo lùi ở trận đấu này. Cũng phải nói thêm rằng dù đã không ít lần đối đầu nhau ở Premier League, nhưng trung vệ Hangeland (hiện khoác áo Fulham) vẫn ngờ ngệch và xoay trở vụng về một cách đáng trách trước cầu thủ chạy cánh của M.U.

Bàn thắng ấy như một lời phản biện tích cực đối với lối chơi truyền thống đậm chất Anh mà Hodgson đang cố gắng theo đuổi, rằng sự phá cách có thể tạo nên tính đột biến, và đó sẽ là vũ khí khiến cho ĐT Anh trở nên khó lường hơn trước các đối thủ. Tuy nhiên, phần còn lại của trận đấu lại diễn ra tương đối nhàm chán khi đội chủ nhà không tạo được áp lực đủ lớn lên khung thành Green (chứ không phải Hart), còn đội khách cũng không đủ hưng phấn để nâng cao cách biệt. Và lối chơi tạt cánh đánh đầu dường như đã được áp dụng không đúng đối tượng.

Sẽ có những điều chỉnh

Chấn thương của Gareth Barry khiến cách bố trí nhân sự của ĐT Anh trong thời gian tới có thể sẽ có những thay đổi đáng kể. Cụ thể là ở trận mở màn gặp Pháp, hoặc có thể sớm hơn, khi họ giao hữu với Bỉ trên sân nhà vào thứ Bảy tới. Lampard, người đã không chơi một phút nào ở Oslo có thể sẽ trở lại, và trong trường hợp đó, Gerrard nhiều khả năng sẽ được đẩy lên chơi cao hơn và giải phóng nhiệm vụ phòng ngự. Trong màu áo Liverpool, tiền vệ này từng chơi cực hay ở vị trí ấy, và người ta hy vọng ở ĐTQG cũng vậy. Ashley Young vì thế sẽ trở lại vị trí chạy cánh, vốn chẳng hề xa lạ đối với anh. Tiền vệ M.U cũng vẫn có thể đá như một tiền đạo ảo, và việc anh chơi gần Carroll là một yếu tố rất cần thiết trong các đợt lên bóng của Tam sư

Đó sẽ là những thử nghiệm đáng giá với đội bóng của Roy Hodgson ở thời điểm này, khi quỹ thời gian đối với họ không còn nhiều nữa. Trận đấu với Bỉ sẽ tiếp tục là bài test cho việc cơ cấu hàng tiền vệ Tam sư, cũng như kiểm tra thêm khả năng chịu đựng của tuyến phòng thủ. Nên nhớ rằng, đội hình Roy Hodgson vừa tung ra ở Oslo không phải mạnh nhất, với rất nhiều phương án phụ ở các tuyến, nhưng họ đều đã hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ của mình và góp phần mang sự tự tin trở lại.

Ở VCK EURO lần này, Anh hoàn toàn không phải là một ứng cử viên, nếu không muốn nói là chiếu dưới, đặc biệt là khi xét đến những mất mát lớn về lực lượng mà họ đã và đang phải gánh chịu. Nhưng chẳng ai có thể nói trước được điều gì.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm