Kim Sae Ron: Tài năng bị vùi dập bởi bạo lực truyền thông

18/02/2025 14:20 GMT+7 | Giải trí

Từng được ca ngợi là "thần đồng" và ngôi sao sáng của điện ảnh Hàn Quốc, nữ diễn viên Kim Sae Ron đã qua đời ở tuổi 25, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho khán giả và đồng nghiệp.

Chiều ngày 16/2, Kim Sae Ron được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Seongsu-dong, quận Seongdong.

Kim Sae Ron: Tài năng bị vùi dập bởi bạo lực truyền thông - Ảnh 1.

Kim Sae Ron

Cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu xâm nhập hoặc hành vi phạm tội nào liên quan đến vụ việc, đồng thời không tìm thấy thư tuyệt mệnh, làm dấy lên nghi vấn về khả năng nữ diễn viên đã tự kết liễu cuộc đời.

Tài năng vượt trội từ thuở nhỏ

Sinh tháng 7/2000, Kim Sae Ron bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu nhí, xuất hiện trên bìa tạp chí năm 2001.

Cô chính thức ra mắt với vai diễn trong bộ phim hợp tác Hàn - Pháp A Brand New Life (2009), vượt qua tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt 1/1.000 để giành vai chính.

Dù còn nhỏ tuổi, Kim Sae Ron đã chinh phục khán giả bằng diễn xuất tinh tế khi vào vai một cô bé bị cha mẹ bỏ rơi và chờ được nhận nuôi.

Bộ phim được lựa chọn tham dự Liên hoan phim Cannes, giúp Kim Sae Ron trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc trẻ nhất từng sải bước trên thảm đỏ danh giá này ở tuổi thứ 9.

Kim Sae Ron: Tài năng bị vùi dập bởi bạo lực truyền thông - Ảnh 2.

Kim Sae Ron taij LHP Cannes

Cô tiếp tục tạo tiếng vang với A Girl at My Door (2014), một lần nữa được mời tham dự LHP Cannes, trở thành nữ diễn viên Hàn đầu tiên hai lần góp mặt tại đây trước tuổi 10.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Kim Sae Ron là vai bé gái So Mi trong The Man from Nowhere (2010), bộ phim hành động đình đám do Won Bin đóng chính.

Bộ phim đạt hơn 6 triệu lượt xem tại phòng vé, đưa tên tuổi Kim Sae Ron lên hàng ngôi sao nhí sáng giá nhất Hàn Quốc.

Kim Sae Ron thường xuyên đảm nhận những vai diễn có số phận bi kịch, từ bị bắt cóc, bạo hành gia đình, nạn nhân của bạo lực tình dục, đến những đứa trẻ bị ép buộc trở thành "phụ nữ giải khuây".

Thậm chí, 6 trong số các phim cô tham gia thời niên thiếu đều bị xếp hạng giới hạn độ tuổi, khiến chính cô không thể xem những bộ phim mình đóng trên màn ảnh rộng.

Kim Sae Ron: Tài năng bị vùi dập bởi bạo lực truyền thông - Ảnh 3.

Kim Sae Ron vaf Won Bin trong phim "The Man from Nowhere"

Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Sae Ron chia sẻ rằng cô chủ động chọn những vai diễn như vậy, vì "thế giới không chỉ có những đứa trẻ hạnh phúc, mà còn có những số phận khắc nghiệt. Ai đó cần phải thể hiện họ".

Dù đối mặt với những thử thách khắc nghiệt trong nghề, cô vẫn luôn đam mê diễn xuất, coi đó là động lực sống.

Từ hào quang đến vực thẳm

Bên cạnh điện ảnh, Kim Sae Ron cũng hoạt động tích cực trong lĩnh vực truyền hình, góp mặt trong nhiều dự án như Listen to My Heart (2011), The Queen's Classroom, The Great Shaman Ga Doo ShimBloodhounds.

Dù không có thành công vang dội như ở mảng điện ảnh, cô vẫn thể hiện khả năng biến hóa linh hoạt qua nhiều thể loại khác nhau.

Kim Sae Ron: Tài năng bị vùi dập bởi bạo lực truyền thông - Ảnh 4.

Kim Sae Ron trong ngày hầu tòa và lá thữ viết tay xin lỗi sau khi gây tai nạn do DUI

Tuy nhiên, sự nghiệp của Kim Sae Ron rơi vào khủng hoảng sau scandal lái xe khi say rượu năm 2022.

Cô gây tai nạn tại một ngã tư, bỏ trốn khỏi hiện trường và sau đó bị xác nhận có nồng độ cồn trong máu vượt mức thu hồi bằng lái. Cô bị phạt 20 triệu won (khoảng 14.000 USD), chấp nhận bản án mà không kháng cáo.

Hình tượng "diễn viên nhí gương mẫu" mà cô dày công gây dựng sụp đổ trong chớp mắt.

Dù đã rút lui khỏi làng giải trí để kiểm điểm bản thân, Kim Sae Ron vẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng, giới truyền thông và các kênh YouTube.

Mỗi lần cô nỗ lực quay lại đều bị dư luận công kích gay gắt. Khi có thông tin cô sẽ trở lại sân khấu kịch với vở Dongchimi vào năm 2024, phản ứng tiêu cực từ công chúng khiến cô buộc phải rút lui chỉ sau một ngày.

Kim Sae Ron: Tài năng bị vùi dập bởi bạo lực truyền thông - Ảnh 5.

Kim Sae Ron tại trường quay phim "Guitar Man" - dự án cuối cùng của cô trước khi qua đời

Bộ phim âm nhạc Guitar Man, dự kiến ra mắt vào tháng 5, đã trở thành tác phẩm cuối cùng của cô.

Bạo lực truyền thông - Con dao kết liễu một tài năng

Cái chết của Kim Sae Ron làm dấy lên những cuộc thảo luận về mức độ khắc nghiệt của truyền thông và mạng xã hội đối với nghệ sĩ.

Dù lái xe khi say rượu là hành vi đáng lên án nhưng những công kích cô phải chịu đựng vượt quá mức cần thiết.

Cô bị chế giễu, lăng mạ, bị xuyên tạc đời tư bởi những bài báo lá cải và những YouTuber săn tin giật gân.

Một số tiêu đề báo chí nhắm vào Kim Sae-ron từng xuất hiện: "Tư duy vô liêm sỉ, giả nghèo để xin giảm án", "Kim Sae Ron nghiện mạng xã hội, thích gây tranh cãi", "Kim SaeRon 'không ai hỏi, không ai quan tâm' nhưng vẫn cố thu hút sự chú ý", "Chiêu trò câu view bằng tin đồn kết hôn"...

Kim Sae Ron: Tài năng bị vùi dập bởi bạo lực truyền thông - Ảnh 7.

Khi Kim Sae Ron đã ra đi, người ta mới bắt đầu thể hiện sự tiếc thương và đồng cảm nhưng tất cả đã quá muộn

Thậm chí, có YouTuber giải trí còn lan truyền tin đồn thất thiệt rằng cô "đi nhậu với BJ nổi tiếng sau vụ tai nạn" hay "bị bắt gặp chơi game ở quán bar trong lúc tuyên bố khó khăn tài chính". Những lời bịa đặt này đã đẩy Kim Sae Ron vào bế tắc.

Trong một cuộc phỏng vấn, cô từng chia sẻ mong muốn khi trưởng thành sẽ tổ chức một buổi chiếu phim riêng, mời những người thân yêu đến xem lại toàn bộ các tác phẩm cô từng tham gia, để cùng nhau nhìn lại hành trình sự nghiệp. Đáng tiếc, giấc mơ đó mãi mãi dang dở.

Giờ đây, khi cô đã ra đi, người ta mới bắt đầu thể hiện sự tiếc thương và đồng cảm nhưng tất cả đã quá muộn.

Một tài năng hiếm có đã bị hủy hoại bởi sự khắc nghiệt của truyền thông và dư luận.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm