(TT&VH) - Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Kim Tae Hee vừa bộc bạch rằng mình bị tổn thương nặng nề bởi khán giả đang tranh cãi về khả năng diễn xuất của cô. Kim đang xuất hiện trên truyền hình xứ kim chi với serie phim IRIS gồm 20 tập và cô coi đây là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn viên của mình.
Trong serie phim được chờ đợi nhất năm 2009 ở Hàn Quốc, nữ diễn viên 29 tuổi này thủ vai nhân viên Cục Tình báo Quốc gia tên là Choi Seung Hee. Nhân vật của cô có kiến thức sâu rộng, óc phán đoán tuyệt vời và yêu mê mệt đồng nghiệp Hyun Joon (do Lee Byung Hun thủ diễn). Kim hiện được coi là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất Hàn Quốc. Cô nổi lên thành một ngôi sao sau khi đóng trong serie phim Nấc thang lên thiên đường (2003). Kim vừa có cuộc chuyện trò với báo giới:
Kim Tae Hee trong phim IRIS
* Tỷ lệ khán giả xem IRIS đã vượt quá 30%...
- Tôi rất vui mừng vì điều đó. Tôi có thể nói chắc chắn rằng quy mô và kỹ thuật làm phim lần này khác hẳn so với nhiều serie truyền hình khác. Nó được làm giống như phim nhựa. Ban đầu, tôi không nhận thức được sự “hoành tráng” trong các cảnh phim hành động vì tôi xuất hiện rất ít. Tôi chỉ cố gắng hết sức mình để góp phần đem lại thành công cho bộ phim, nhưng giờ đây thì tôi có thể thấy chúng ấn tượng như thế nào (cười).
* Việc cô đóng cặp với Lee Byung Hun trong phim này đã được bàn tán nhiều, đặc biệt là những cảnh “chăn gối”...
- Tôi thấy mừng khi khán giả đồng cảm với những cảnh đó. Lee Byung Hun đã đưa ra rất nhiều ý tưởng để khiến cho những cảnh yêu đương trong phim trở nên lãng mạn hơn, nhờ đó mà khi diễn, chúng tôi đều có tâm trạng thoải mái.
* Mặc dù Choi Seung Hee được giới thiệu là một điệp viên rất sắc sảo nhưng hầu như cô chỉ xuất hiện trong các cảnh lãng mạn...
- Đó là lựa chọn của tôi. Do có ngoại hình quá mỏng manh nên tôi nghĩ sẽ không hay nếu như lúc nào mình cũng xuất hiện với hình ảnh một điệp viên lạnh lùng, cứng cỏi. Tôi phù hợp với thể loại melodrama hơn (cười). Mọi người nghĩ tôi là người mạnh mẽ nhưng thực ra tôi rất dễ bị tổn thương. Tất cả những đặc điểm đó tôi đều đã thể hiện trong diễn xuất. Vì vậy trong IRIS, tôi không thể lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh một điệp viên thông minh và sắc sảo.
* Trong phim, Choi Seung Hee phải trải qua những giây phút hết sức đau buồn sau khi Hyun Joon chết.
- Cô ấy chấp nhận cái chết của Hyun Joon nhưng không thể quên được anh ta. Seung đã trưởng thành hơn sau tất cả những gì mà cô ấy trải qua nhưng vẫn coi mình là bạn gái của Hyun Joon và không mở lòng với bất cứ ai khác.
* Choi Seung Hee đau khổ vì tình nhưng cô ấy là một người rất tự tin. Còn cô thì sao?
- Tôi không phải là người tự tin. Mọi người cho rằng có lẽ tôi chẳng phải lo lắng tới bất cứ điều gì. Nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi cũng có nhiều điều thiếu sót và nỗi lo. Từ khi bắt đầu nghề diễn, tôi luôn lo lắng cho tương lai của mình. Diễn xuất hiện vẫn là một thách thức lớn đối với tôi. Tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng và làm việc siêng năng. Những lời đồn ác ý chẳng khiến tôi quá buồn vì chúng không có cơ sở. Nhưng tôi thấy bị tổn thương khi nhiều người có những lời phê bình tiêu cực về khả năng diễn xuất của mình. Qua phim IRIS, tôi muốn thoát khỏi nỗi thất vọng và sự lo lắng đó, bởi tôi coi đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn viên của mình.
* Dường như cô quá yếu đuối ở cương vị một ngôi sao hàng đầu...
- Ngôi sao ư? Tôi không nghĩ rằng ai đó đạt được danh xưng này chỉ nhờ ngoại hình của họ. Đối với tôi, những điều tiêu cực còn tác động mạnh hơn cả những điều tích cực. Tôi rất nhạy cảm với những lời phê bình. Hơn nữa, sở hữu ngoại hình đẹp không phải là lợi thế khi diễn xuất.
* Các kế hoạch tương lai của cô thế nào?
- Tôi muốn mình luôn bận rộn với công việc nhưng chưa làm được như vậy. Tôi muốn chú trọng tới diễn xuất và phát lộ những khả năng còn đang ẩn giấu của mình.
XSMB 9/4: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 9/4/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên giaidauscholar.com.
Nổi tiếng là bộ đôi ăn ý trên sân khấu hài, NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long có mối quan hệ thân thiết, kéo dài hơn 3 thập kỷ, nhưng cũng từng suýt không nhìn mặt nhau tới 2 lần.
Tin nóng thể thao: Thanh Thúy đón tin vui đặc biệt sau cúp Hùng Vương. HLV Tuấn Kiệt ra quyết định quan trọng đối với ngôi sao bóng chuyền nữ cao hơn 1m80
Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt của miền Đông Nam Bộ, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội vẫn bước đều trên thao trường, chuẩn chỉ trong từng động tác để rèn luyện.
Lisa, ngôi sao của White Lotus, đã đăng tải những bức ảnh hậu trường đầy cuốn hút từ Thái Lan, nơi cô nhìn lại vai diễn đầu tay của mình sau khi tập cuối của series được phát sóng vào ngày 8/4.
Bài hát "Luther" của Kendrick Lamar và SZA tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tuần thứ 7 liên tiếp. Đây là lần thứ 6 Kendrick Lamar và lần thứ 3 SZA đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này.
"Chửi" là hành động "thốt ra những lời lẽ thô tục, cay độc để xúc phạm, làm nhục người khác" ("Từ điển tiếng Việt", Trung tâm Từ điển học, NXB Đà Nẵng, 2020). Xem ra hành động này không được hay, không được khuyến khích.
Ca từ và giai điệu Mặt Trời Trong Bóng Tối - ca khúc chủ đề nhạc phim Địa Đạo bi tráng và xúc động, là nỗ lực tái hiện hình ảnh người chiến sĩ du kích Củ Chi kiên cường thông qua bài hát.
Thời gian qua, Hà Nội đã nhiều lần ra quân với mục đích "giành" lại vỉa hè, lòng đường, lập lại trật tự đô thị, nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hàng lang an toàn đường sắt lại tái diễn.
Một ngày trước trận đấu quyết định tại vòng bảng giải U17 châu Á 2025, đội tuyển U17 Việt Nam cùng HLV Cristiano Roland đã nhận được sự động viên từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn trong một cuộc trò chuyện trực tuyến.
Trên Instagram, Catherine Parenteau gây sốc với làng pickleball thế giới khi thông báo rằng mối quan hệ đối tác lâu dài của cô ở nội dung đôi nữ với Anna Leigh Waters đã kết thúc.
Đội tuyển cờ vua Việt Nam đang chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục các suất tham dự World Cup 2025 tại Giải cờ vua châu Á nhóm 3.3, diễn ra từ ngày 23/4 đến 1/5 tại Mông Cổ.
Ngày 9/4, tại Nhà văn hóa Thanh niên (Quận 1), Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Ngày hội truyền thống kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Diễm Hằng Lamoon là cái tên mới được giới phim ảnh và khán giả nhiệt tình gọi tên, đặc biệt sau màn trình diễn xuất sắc trong vai diễn đầu tay—Út Khờ trong bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". Đây là một sự phát hiện đầy bất ngờ và thú vị, khẳng định tương lai đầy triển vọng của điện ảnh Việt.