Chuẩn bị tồi tệ cho “Kinh điển”

25/11/2011 13:00 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Marseille bỏ lỡ cơ hội sớm kết thúc chiến dịch tại vòng bảng Champions League với thất bại tối thiểu trên sân nhà trước Olympiakos. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đương kim á quân nước Pháp cần thêm một trận quyết đấu với Dortmund mới có thể đảm bảo lọt vào vòng 16 đội.


Marseille (giữa) gây thất vọng tràn trề - Ảnh Getty

Marseille đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà lẫn… chiến thắng của Arsenal trước Dortmund ở cặp đấu cùng giờ để củng cố vị trí thứ 2 bảng F. Một chiến thắng hay kết hòa tại Velodrome là quá đủ cho chiếc vé đi tiếp nhưng đội bóng phía Nam lại tự gây khó dễ cho mình. Mọi chuyện đã đi đúng hướng cho tới khi tiền đạo 20 tuổi Fetfatzidis sút tung lưới Mandanda ở phút 82.

Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa giải này đoàn quân của Didier Deschamps nếm trái đắng ở những phút cuối cùng (thậm chí bi kịch ấy 2 lần tái hiện ngay ở chảo lửa Velodrome). Cách đây 1 tháng , họ chơi rất tốt trước Arsenal suốt cả trận để rồi mọi công lao đổ xuống sông xuống bể với bàn thua ở phút bù giờ thứ 2. Tuy nhiên, màn trình diễn của Marseille hôm qua khác xa so với thất bại cùng tỷ số tại lượt trận thứ 3. Và việc các vị khách trở về Hy Lạp với 3 điểm là hoàn toàn xứng đáng.

Đội chủ nhà vận hành thế trận một cách rối rắm không cần thiết. Marseille thực hiện vô số những đường chuyền đan bóng ở giữa sân nhưng đa số chẳng để làm gì. Có lẽ HLV Deschamps nghĩ Olympiakos đến Pháp với ý đồ sẽ ào lên tấn công trong thế chẳng còn gì để mất. Nhưng ông đã nhầm và Marseille tự làm hại mình với ý nghĩ “nguy hiểm” ấy. Đội bóng Hy Lạp chủ động chơi phòng ngự-phản công và liên tiếp tận dụng các sai lầm bên phía đối thủ, chủ yếu là lỗi chuyền hỏng hay khống chế bóng không tốt.

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Mandanda, người đã có vô số pha cứu thua trong 90 phút, có lẽ Marseille đã thua đậm hơn. Đội trưởng người Pháp đã thực hiện ít nhất là 4 pha cản phá xuất thần (phút 36, 38, 39 và 59), trước khi bó tay với cú sút sệt hiểm hóc ở cự ly gần của cầu thủ vào thay người Fetfatzidis.

Phân tâm bởi trận kinh điển

Thua 2/3 trận gần đây nhưng Marseille vẫn giữ được vị trí thứ 2 tại bảng F. Dù vậy giờ đây đội bóng đất Cảng chỉ còn hơn Olympiakos 1 điểm và Dortmund 3 điểm. Cánh cửa đi tiếp dù đã hẹp đi chút ít nhưng vẫn không đến nỗi nào. Ở vòng cuối, chỉ cần không thua quá 2 bàn tại Đức trong khi Arsenal có điểm trước Olympiakos, Marseille sẽ trở thành 1 trong 16 đội mạnh nhất châu Âu.

Nhưng khi trở về giải quốc nội, Marseille sẽ phải đối diện với thực tế là phong độ hiện tại của họ cũng chỉ dọa dẫm được mấy đội bóng mới lên hạng hay nhóm cầm đèn đỏ. Hiện tại, nhà đương kim á quân nước Pháp đang giậm chân ở vị trí thứ 10 trên BXH. Và phía trước là trận kinh điển với PSG.

Trong quá khứ, hầu hết những lần chạm trán kiểu này diễn ra dưới bối cảnh Marseille là cửa trên, và PSG chỉ là chướng ngại trên đường đến ngôi vô địch. Nhưng thời thế đã thay đổi ở mùa giải này. PSG đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng và với vị trí ở giữa BXH, Marseille cần chấp nhận một sự thực đáng xấu hổ là vị trí của cả 2 đã xoay chuyển.

Mặt khác, Marseille đã thua 2 trận liên tiếp và đó dĩ nhiên là bước chạy đà vô cùng tồi tệ cho cuộc tiếp đón đội bóng thủ đô. Nhiều người đang nói đến việc đội bóng miền Nam đã quay lại với khủng hoảng. Tuy nhiên vẫn còn khá sớm để khẳng định điều đáng buồn đó. Hãy chờ màn trình diễn sắp tới của thầy trò Deschamps tại chảo lửa Velodrome.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm